Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-2-2017]

Tôi là một người vô thần và chỉ tin vào những gì chính mắt mình trông thấy. Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng và thành công, và tôi coi đó là ý nghĩa cuộc sống.

Tính tình tôi nóng nảy, đến mức chồng tôi đã nhận làm thêm nhiều việc nhà hơn chỉ cần tôi kiểm soát được tính nóng của mình.

Sức khỏe của tôi cũng trên đà suy sụp. Tôi bị chứng mất ngủ, đau dây thần kinh, ù tai chóng mặt, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, viêm thận, viêm khớp, các vấn đề về phụ khoa, và thoát vị đĩa đệm.

Tôi luôn cảm thấy không thoải mái, cuộc sống với tôi vô cùng mệt mỏi.

Nhận ra ý nghĩa cuộc sống

Một đồng nghiệp nói với tôi rằng chồng cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn đó thật kỳ diệu.

“Chồng em trẻ thật”, tôi nói. “Sao anh ấy có thể tin theo môn tập đó, chẳng phải Pháp Luân Công là dành cho người già sao?”

“Không đâu, những người trẻ khỏe đều có thể luyện tập. Đó là một phương pháp tu luyện và có thể cải thiện đạo đức con người”. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô nói thêm: “Chị đừng bận tâm, chị chưa hiểu đâu!”

Quả thực là tôi không hiểu những điều cô ấy nói, tuy nhiên tôi nhận thấy những thay đổi rất rõ rệt trong tính cách của cô. Cô từng là người thiếu kiên nhẫn và thường tranh cãi đến cùng. Giờ đây cô trở nên điềm tĩnh khi đối diện với mâu thuẫn và luôn ở trạng thái tinh thần tốt.

Tôi hỏi cô ấy về các thay đổi gần đây của cô. Cô thốt lên: “Đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi đã rất ngạc nhiên. Môn khí công này quả là có gì đó đặc biệt! Nó có thể thay đổi tính xấu của mọi người! Tôi hỏi cô liệu tôi có thể luyện tập được không, và cô đã cho tôi mượn một cuốn sách Pháp Luân Công.

Tôi đọc cuốn sách đó và tất cả các câu hỏi trong cuộc sống của tôi đều được giải đáp. Đột nhiên tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Giờ đây tôi có thể trở thành một người tốt. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Trở thành một người mới

Vì luôn muốn đọc sách nên tôi tìm một căn phòng yên tĩnh để đọc trong các giờ nghỉ giải lao tại nơi làm việc. Trong phòng có rất ít ánh sáng nhưng dường như mỗi dòng tôi đọc đều được chiếu sáng, do vậy tôi đọc một cách dễ dàng.

Chẳng lâu sau đó, mọi người nhận thấy những thay đổi tích cực ở tôi. Con gái tôi nói rằng cháu yêu người mẹ “mới” này. Bố mẹ chồng tôi nhận xét rằng tính nóng nảy của tôi đã được cải biến.

Bệnh tật của tôi cũng biến mất. Trước đây, chân của tôi cảm thấy nặng nề mỗi khi đi bộ, nhưng giờ đây tôi có thể leo lên cầu thang nhanh chóng mà không cảm thấy mệt mỏi. Tâm trí tôi trở nên sáng suốt và nhanh nhạy. Tôi cảm thấy mình như một người mới, một người thực sự hạnh phúc.

Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý – Người sáng lập và là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp. Dù cho tôi chưa từng được gặp mặt Ngài, tôi đã được hưởng nhiều thụ ích từ Đại Pháp mà không tốn đến một đồng nào. Tôi sẽ tu luyện thật tốt để đáp lại lòng từ bi của Ngài!

Niềm hy vọng của chúng sinh

Trong công việc, tôi phụ trách một tài khoản bán buôn giày. Người nhân viên kho hàng nói với tôi rằng tài khoản bị hụt mất 300 Nhân dân tệ, và không ai biết lý do tại sao. Tôi không trách cứ ai cả mà tự bỏ 300 Nhân dân tệ từ túi của mình để bù số tiền đó.

Sau đó, người nhân viên này nói anh ấy cần chịu một phần trách nhiệm cho sự việc này và muốn trả tiền. Tôi nói: “Không có gì đâu, lần sau cần chú ý hơn nhé”.

Người nhân viên đó đã rất xúc động và hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy chị làm như vậy phải không?”.

“Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi làm người tốt và luôn nghĩ cho người khác trước”.

“Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp” anh ấy nói. Do vậy tôi cho anh ấy mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Lãnh đạo nơi làm việc nhận thấy tôi là người đáng tin cậy. Thậm chí họ còn không kiểm tra khi tôi báo cáo giá sản phẩm hay thanh toán công tác phí. Họ biết rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp không nói dối. Năng lượng tích cực của tôi cũng ảnh hưởng tới môi trường làm việc. Các đồng nghiệp của tôi trở nên ân cần và chu đáo hơn. Điều đó giống như được đề cập trong Chuyển Pháp Luân:

“Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Có rất nhiều người nhận ra Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến con người tôi và hỏi tôi về môn tu luyện.

Một ngày, tổng giám đốc tới chỗ tôi hỏi: “Tôi nghe nói chị tập khí công. Trông chị thật khỏe mạnh. Chị tập môn gì vậy?”

Tôi nói với ông đó là Pháp Luân Đại Pháp và ông ấy muốn biết nhiều hơn. Vì vậy tôi đã mua thêm các sách Đại Pháp và đưa cho ông. Tôi cũng chia sẻ với ông những gì tôi đã được thụ ích từ việc tu luyện.

“Môn khí công này quả là tốt!” vị tổng giám đốc thốt lên: “Mọi người nên tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn!”

Sau đó ông đã chia sẻ các sách Đại Pháp với các vị quản lý khác. Rất nhiều người tại chỗ làm của tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, vị tổng giám đốc đã có nhận thức tốt về Đại Pháp nên ông đã không tin theo tuyên truyền của chế độ. Ông bảo vệ các học viên trong công ty tránh bị bức hại từ phía chính quyền.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho các cá nhân, gia đình của họ và toàn xã hội. Đại Pháp đem lại hy vọng cho toàn thể nhân loại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/21/162575.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/17/343164.html
Đăng ngày: 20-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share