Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2017] Mẹ tôi bị cầm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Đại Pháp. Với sự giúp đỡ của các học viên, em gái tôi và tôi đã tìm cách giải cứu bà và trong quá trình đó cũng đồng thời vạch trần cuộc bức hại phi lý.

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong hành xử nên mẹ tôi đã trở nên kiên nhẫn hơn và không còn cãi vã với cha tôi nữa. Không khí gia đình của chúng tôi vì thế đã trở nên tốt hơn trước đây rất nhiều.

Tháng 5 năm 2016, mẹ tôi bị bắt sau khi có người tố cáo bà với chính quyền vì bà đã nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Lúc đó, em gái tôi và tôi đã không biết phải làm gì.

Tìm cách giải thoát mẹ, vượt qua nỗi sợ hãi

Chúng tôi tìm cách giải cứu mẹ bằng việc sử dụng các mối quan hệ, nhưng cảnh sát liên tục tống tiền chúng tôi. Họ cũng lấy những điều chúng tôi đã nói làm bằng chứng để chống lại mẹ chúng tôi.

Sau khi biết tin về trường hợp của mẹ, vài học viên đã đến nhà thăm và dặn chúng tôi đừng nghe theo yêu cầu của cảnh sát vì mẹ chúng tôi không có tội và thay vào đó là nên làm việc với luật sư để bảo đảm bà được thả ra.

Chúng tôi cũng viết thư và gửi tin nhắn để giảng chân tướng cho các nhân viên ở đồn cảnh sát. Họ đe dọa sẽ tống giam chúng tôi nếu chúng tôi vẫn tiếp tục làm phiền họ.

Với sự trợ giúp của các học viên, chính niệm của chúng tôi ngày càng mạnh hơn và chúng tôi cũng không sợ lời đe dọa của cảnh sát. Chúng tôi đã bắt đầu học Pháp, và tâm sợ hãi của chúng tôi đã giảm đi.

Được khuyến khích tiếp tục

Cuối cùng vào tháng 3 năm 2017, em gái tôi và tôi cũng được phép thăm mẹ kể từ khi bà bị giam. Chúng tôi nói với mẹ rằng các học viên đang nỗ lực để giải cứu bà ra sao và cũng hứa rằng sẽ học Pháp mỗi buổi tối. Mẹ tôi đã rất cảm động. Tôi biết là Sư phụ đang coi sóc cho mẹ.

Mẹ kể cho chúng tôi nghe hai câu chuyện. Sau khi nghe bản án, mẹ tôi rất buồn thì một người bạn tù nói với mẹ tôi rằng có một vị Bồ Tát đang đả tọa trên cái chăn của mẹ. Điều này đã động viên mẹ tôi và bà ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho bà.

Chín tháng sau phiên tòa lần thứ hai, mẹ tôi vẫn còn một chút thất vọng Một bạn tù khác đã động viên bà đừng từ bỏ đức tin.

Sư phụ đã khuyến khích mẹ tôi thông qua những người khác. Mẹ tôi nhận ra rằng bà phải tiếp tục giảng chân tướng cho dù là ở đâu và không nên để Sư phụ thất vọng.

Sau lần đó, mẹ tôi bắt đầu đưa cho luật sư của bà danh sách tên những người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Đề cao tâm tính

Trước khi bị bắt, mẹ tôi đã từng đề nghị em tôi và tôi học Pháp nhưng chúng tôi chỉ thực hiện qua loa và nói với bà rằng chúng tôi rất bận.

Khi vừa bắt đầu quay lại học Pháp, thì bất cứ âm thanh nào ở bên ngoài cũng đều khiến tôi sợ. Tôi không hiểu tại sao mình lại sợ hãi và tự hỏi không biết mẹ tôi có bị như vậy không.

Ngày hôm sau tôi gặp hai học viên và nói với họ về tình trạng của tôi. Họ bảo rằng đó là can nhiễu của cựu thế lực, vì thế tôi nên loại bỏ chúng và xin Sư phụ giúp.

Tôi nhận ra mình có quá nhiều lo sợ, vì thế cựu thế lực đã dùng chấp trước này để can nhiễu tôi. Sau khi nhận ra điều này, tình trạng của tôi đã được cải thiện đáng kể.

Không thỏa hiệp với cảnh sát

Là một học viên trẻ vừa mới bắt đầu chân chính tu luyện Đại Pháp, tôi muốn động viên người nhà của học viên nào gặp phải tình huống tương tự:

1. Không thỏa hiệp với cảnh sát khi người học viên bị bắt. Không ký tên hay nói bất cứ điều gì mà họ có thể lấy đó làm bằng chứng. Bạn đã chứng kiến người nhà của bạn đã cải thiện ra sao sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

2. Hãy hợp tác với các học viên địa phương để đảm bảo người học viên được thả. Tôi hiểu rằng bạn có thể sợ nhưng miễn là niệm đầu của bạn chính thì Sư phụ sẽ giúp và bảo hộ cho các học viên và người nhà của họ.

3. Thậm chí nếu người học viên bị tuyên án là “có tội”, đừng nghĩ điều đó sẽ mang lại sự xấu hổ cho gia đình. Nếu cố gắng để làm người tốt là sai, thì điều gì là đúng? Bạn nên đến thăm người nhà thường xuyên, có chính niệm và khuyến khích họ. Thậm chí khi bị giam và tra tấn, những học viên cũng không nên từ bỏ đức tin của mình. Chẳng phải chúng ta nên tự hào khi trong gia đình có người như vậy hay sao?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/13/345572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/5/164135.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share