Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 9-1-2017] Một học viên Pháp Luân Công làm hạng mục sản xuất và phân phát tài liệu giảng chân tướng trong suốt hơn 10 năm. Cuối năm 2015, cô bị cảnh sát bắt sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã đàn áp Pháp Luân Công. Hiện cô đang phải đối mặt với việc bị xét xử.

Chồng của cô không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh rất ủng hộ cô. Tuy nhiên, việc cô bị bắt và giam giữ là một cú sốc lớn đối với anh. Cảnh sát đã thẩm vấn anh và sau đó cài đặt camera theo dõi ở lối vào của tòa nhà nơi anh ở. Sức khỏe của anh trở nên xấu hơn và anh còn bị mất việc làm. Anh cảm thấy vô cùng thất vọng và lo lắng nên đã muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với các học viên Pháp Luân Công.

Một điều phối viên Pháp Luân Công đến thăm anh nhưng anh đã lên tiếng oán trách và còn nói rằng vợ anh không nên tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng của Pháp Luân Công. Tâm trạng thất vọng và tiêu cực của anh quả thực sẽ không tốt cho sinh mệnh của anh. Chắc hẳn chúng tôi có phương diện nào đó chưa phù hợp với Pháp hoặc vẫn chưa đủ quan tâm tới anh.

Vì vậy, cân nhắc đến tình cảnh vợ anh bị bắt giam, con gái anh đang làm việc ở một thành phố khác, tôi và một số đồng tu đã thay phiên nhau đến hỏi thăm anh. Chứng kiến tấm lòng chân thành và thiện lương của chúng tôi, anh đã dần dần thay đổi thái độ.

Bước ngoặt

Khi tôi và một đồng tu khác đến thăm anh lần thứ tư, chúng tôi đã thấy anh tươi cười vui vẻ. Dường như anh không còn sợ hãi như trước nữa. Anh cảm ơn sự quan tâm của chúng tôi, mặc dù vậy, anh chia sẻ rằng anh thấy rất cô đơn và cảm thấy như bị bỏ rơi vì suốt dịp Tết vừa rồi không có ai đến thăm anh cả.

Chúng tôi giải thích với anh rằng đó là do cuộc đàn áp của ĐCSTQ nên mọi người vì an toàn mà không đến chơi nhà anh chứ không ai mong muốn tình cảnh này cả. Thực ra, thông qua tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, chúng tôi và vợ anh đang làm những điều chính đáng nhất và cũng là đang cổ vũ cho những giá trị truyền thống của dân tộc.

“Vợ anh vô tội”, tôi khẳng định với anh. “Cô ấy làm vậy không phải vì bản thân, mà là vì tất cả chúng ta và vì xã hội này. Những gì cô ấy làm rất đáng tự hào.”

Chúng tôi còn dẫn chứng việc một lượng lớn quan chức cao cấp của ĐCSTQ – những người tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công- bị xử án trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng nói với anh rằng việc Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà ông ta gây ra chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Hiện tại, chúng tôi đang có kế hoạch thuê luật sư bào chữa cho vợ anh. Chúng tôi sẽ quyên góp tiền chi trả cho luật sư, nhưng chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của anh”, tôi nói.

Những lời nói này đã đem đến hy vọng cho anh và khiến anh hoàn toàn thay đổi.

Anh nói với một người bạn: “Tôi là một người may mắn bởi tôi và vợ tôi có rất nhiều người tốt giúp đỡ.”

Người ủng hộ trở thành người tu luyện

Tháng 3 năm ngoái, chúng tôi thuê một luật sư ở Bắc Kinh bảo chữa cho vụ án này. Luật sư muốn vào thăm học viên bị giam giữ nhưng anh đã bị cảnh sát ngăn cản. Sau đó, chúng tôi cùng phát chính niệm và tình hình đã cải biến nhanh chóng, vị luật sư đã có thể vào thăm học viên đó. Khi rời khỏi trại tạm giam, vị luật sư nói rằng anh ấy rất bội phục sự đồng sức đồng lòng của chúng tôi. Anh cũng nói rằng trạng thái của đồng tu bị bắt giữ hiện tại cũng rất tốt.

Người chồng của đồng tu bị giam giữ cũng rất cảm động. Anh cảm ơn chúng tôi vì đã dũng cảm và nhiệt tình giúp đỡ gia đình anh. Một đồng tu khuyên anh đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Anh nói anh sẽ thử. Tối hôm đó, chúng tôi đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau đó, anh đã bắt đầu đọc sách và luyện công.

Tháng 5 năm 2016, một số đặc vụ và cảnh sát của phòng 610 đã đến nhà anh và tra hỏi xem có học viên Pháp Luân Công nào đến nhà anh vài ngày trước đó không. Lúc đó, anh không hề cảm thấy sợ hãi.

“Đây là nhà của tôi”, anh nói. “Có gì sai nếu như có ai đến đây thăm tôi?” Sau khi cảnh sát rời đi, anh đã kể lại câu chuyện cho chúng tôi, và chúng tôi rất mừng cho anh.

Trong suốt buổi xét xử tại phiên tòa, đồng tu bị bắt giữ nói rằng cô không làm điều gì sai. Chính ĐCSTQ đã quấy nhiễu chồng cô, bắt bớ cô, và tịch thu tài sản cá nhân của cô. Ngoài ra, cô còn giải thích tại phiên tòa rằng Pháp Luân Công đã cải biến sức khỏe của cô và dạy cô tu tâm hướng thiện làm người tốt như thế nào.

Chứng kiến toàn bộ quá trình giải cứu vợ mình, người chồng rất cảm kích, anh nói rằng anh sẽ đóng góp chi phí thuê luật sư và nói cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/9/340628.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162166.html
Đăng ngày 22-42017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share