Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-3-2017] Gần đây, một số học viên ở khu vực tôi đã bị bắt khi họ đến một thị trấn khác để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân. Trong số họ có một học viên mới, cô bắt đầu tu luyện cách đây khoảng ba năm.

Tôi nghe nói rằng khi học viên này ra ngoài để giảng chân tướng, chồng của cô đã rất lo lắng. Cô đã nói với anh: “Nếu em không quay về như mọi khi, anh hãy phát chính niệm cho em.”

Khi biết cô bị bắt, tôi nhớ lại những lời nói của cô và nghĩ rằng chúng ta cần làm tốt hơn trong việc phản bức hại, chúng ta không thể thừa nhận nó.

Câu chuyện của tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 5 năm. Lúc đầu tôi không có tâm sợ hãi hay có bất kỳ khái niệm nào về môn tu luyện này. Tôi đọc tất cả các bài giảng và kinh văn của Sư Phụ chỉ trong vài tháng. Bảy tháng sau, tôi bắt đầu vào trang web Minh Huệ và đọc các bài viết về cuộc bức hại. Dần dần, tôi nảy sinh quan niệm rằng một người tu luyện Pháp Luân Công sẽ có khả năng bị bức hại. Khi các học viên địa phương bảo tôi cần chú ý vấn đề an toàn, thì quan niệm này của tôi càng trở nên mạnh hơn.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng ngay từ đầu, cuộc bức hại này không nên phát sinh, và Sư Phụ cũng không thừa nhận nó. Nếu đệ tử Đại Pháp có thể làm tốt, thì chúng ta không những cứu được chúng sinh mà còn đề cao cảnh giới trong tu luyện.

Tháng 7 năm 2015, tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Vì tôi sử dụng tên thật của mình nên một số đồng tu lo sợ cho sự an toàn của tôi. Nhưng tôi biết rằng việc kiện Giang Trạch Dân là việc chúng ta nên làm, bởi trước đây Sư Phụ đã từng giảng về vấn đề này. Một tháng sau, tôi nhận được một tin nhắn xác nhận rằng đơn kiện của tôi đã được chấp nhận. Trong suốt quá trình ấy, tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì.

Các vụ bắt bớ khác

Một ngày năm ngoái, tôi và một số đồng tu đến nhà một đồng tu khác để học Pháp. Đồng tu ấy vừa bị bắt tại nhà ngày hôm trước, nhưng chúng tôi không biết. Chúng tôi bấm chuông cửa một hồi lâu nhưng không có ai trả lời, vì vậy chúng tôi đã rời đi. Vài ngày sau, tôi quay lại nhà đồng tu ấy nhưng cũng không có ai trả lời.

Sau đó, tôi nhận được tin đồng tu ấy vừa bị bắt vài ngày trước đó. Lúc đầu, tôi rất sợ hãi, bởi cảnh sát mặc thường phục thường ẩn nấp ở gần nhà những học viên vừa bị bắt để truy tìm thêm các học viên khác. Tôi cảm thấy một áp lực vô hình, tôi sợ đến nỗi toàn cơ thể phát run. Cuối cùng, tôi phát chính nhiệm thanh trừ tất cả những nhân tố bất hảo và đã trấn tĩnh trở lại.

Tôi cũng trải nghiệm nhiều tình huống tương tự khác. Lúc đầu, tôi thường đắn đo hoặc sợ hãi, nhưng khi tôi kiên định trở lại thì mọi nỗi sợ hãi đều biến mất.

Không thừa nhận bức hại

Từ những sự việc này, tôi ngộ được rằng bất kỳ điều gì xảy ra với chúng ta cũng là cơ hội để chúng ta đề cao tâm tính. Để đề cao, chúng ta không thể thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tuy rằng ngay từ đầu rất khó làm được, nhưng một khi nhận thức ra, chúng ta cần lập tức phủ nhận nó. Đôi lúc các đồng tu có thể nói điều này nói điều kia, nhưng đó có thể là khảo nghiệm của Sư Phụ đối với chính niệm của chúng ta. Nếu chúng ta sợ hãi hoặc thừa nhận an bài của cựu thế lực, chúng ta sẽ mắc bẫy của tà ác và nó có thể sẽ trở thành hiện thực.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để tu luyện bản thân và cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta luôn thanh tỉnh và không thừa nhận bức hại, chúng ta sẽ bước đi tốt hơn trên con đường tu luyện của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/26/344770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162869.html

Đăng ngày 2-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share