Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2017] Một phụ nữ ở thành phố Đại Liên bị bắt gần một năm trước vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền Trung Cộng bức hại, gần đây đã bị tuyên án tám năm tù giam.

Bố mẹ của cô Trương Tĩnh chưa từng được gặp cô kể từ khi cô bị bắt. Ngày 11 tháng 5 năm 2017, họ nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng cô đã bị tuyên án tám năm tù, và cô yêu cầu mời một luật sư bào chữa cho cô.

Cặp vợ chồng già hết sức kinh ngạc, vì họ chưa từng được ai thông báo về thời gian mà con gái họ bị truy tố hay bị xét xử.

Cảnh sát địa phương và tòa án cùng biện bạch rằng họ không biết gì về bản án. Bố mẹ cô Trương đã tới Trại Tạm giam địa phương và được biết rằng con gái họ vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Do cô Trương vẫn bị tạm giam, gia đình của cô đang tìm hiểu xem liệu cô có thật sự bị tuyên án hay là cảnh sát và tòa án đang cố gắng che đậy gì đó để ngăn cản họ nộp đơn kháng cáo.

Chi tiết vụ bắt giữ

Cô Trương bị bắt khi vừa bước ra khỏi khu căn hộ của mình vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016. Theo các nhân chứng, cảnh sát đã đẩy cô xuống đất rồi còng tay cô ra sau lưng.

Một cảnh sát từ Đồn Cảnh sát thị xã Tam Thập Lý Bảo đã gọi điện cho cha mẹ cô Trương vào tối cùng ngày để yêu cầu họ tới nhận một số đồ vật bị tịch thu từ nhà con gái họ. Mấy hôm sau, cảnh sát đã yêu cầu cặp vợ chồng già đặt cọc một khoản tiền cho cô tại trại tạm giam Diêu Gia.

Bố mẹ cô Trương chưa bao giờ được gặp mặt cô.

Mẹ của cô Trương đã tới đồn cảnh sát vô số lần để yêu cầu thả cô, nhưng cảnh sát luôn trả lời rằng cấp trên của họ đã chỉ đạo vụ bắt giữ. Cảnh sát Chu Đồng, người chịu trách nhiệm về vụ án, đã hé lộ rằng cảnh sát đã theo dõi cô Trương sáu tháng trước khi cô bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/16/349708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/20/164341.html

Đăng ngày 29-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share