Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 09-05-2017] Năm nay tôi 52 tuổi và là một học viên mới. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi đã thử hết phương cách để chữa trị một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Từ khi bước vào tu luyện, sức khỏe của tôi đã hồi phục.

Bám giữ thuyết vô thần

Đầu năm 2009, hai chân của tôi bắt đầu đau nhức. Cơn đau trở nên dữ dội hơn vào ban đêm khiến tôi không ăn không ngủ được. Tôi rất yếu và kiệt sức.

Vợ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã khuyên tôi tu luyện. Cô nói rằng chỉ có Đại Pháp mới có sức mạnh giúp cải biến tình trạng sức khỏe của tôi. Tuy nhiên, vốn là một người vô thần nên tôi đã không tiếp thu lời đề nghị của cô.

Sau đó, tôi đi kiểm tra ở một bệnh viện huyện vào tháng 6 năm 2009, và làm các loại xét nghiệm, kể cả chụp cộng hưởng từ, nhưng đều không phát hiện được ra bệnh gì.

Trên đường về nhà, vợ tôi lại nhắc đến Đại Pháp và nói rằng thuốc giảm đau mà tôi nhận từ bệnh viện sẽ không giải quyết được vấn đề của tôi. Tôi đồng ý với cô ấy ở điểm này bởi tôi cảm nhận rằng bệnh của tôi không dễ chữa trị, nhưng cô vẫn không thể thuyết phục tôi tu luyện.

Càng ngày cơn đau càng khiến tôi không thể chịu đựng nổi, do vậy, tôi đã đi kiểm tra và làm thêm các xét nghiệm. Tôi đã đi gặp một bác sỹ chuyên khoa thần kinh có kinh nghiệm ở một bệnh viện lớn. Ông cho rằng có thể tôi bị mắc một loại rối loạn thần kinh nghiêm trọng mà họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị. Ông đã kê toa những loại thuốc bổ đắt tiền cho tôi. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng kém hơn. Tôi bị sút cân, cơ thể ốm yếu và mệt mỏi.

Tu luyện hoàn toàn miễn phí

Vợ tôi khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều lần, nhưng tôi vẫn ngoan cố và không tin rằng tu luyện có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Cô vốn là người có tư tưởng đơn thuần, vì vậy cô đã bước vào tu luyện ngay sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Cô lại khuyên tôi một lần nữa và nói: “Em không muốn nhìn thấy anh phải chịu đựng khổ sở như vậy! Em không phản đối y học hiện đại, nhưng nó không có tác dụng đối với anh. Tại sao anh không thử phương pháp khoa học siêu thường này xem? Tu luyện không tiêu tốn của anh một xu nào cả.”

Mặc dù các bác sỹ không tìm ra căn bệnh của tôi là gì, nhưng tôi vẫn lưỡng lự và không chắc liệu tu luyện có thể làm cho tình hình khác đi không. Nhưng vì đã chịu đựng hết giới hạn của sự đau đớn nên tôi nghĩ tôi sẽ thử tu luyện Đại Pháp xem sao. Vậy là tôi bắt đầu luyện công.

Ban đầu, khi luyện công, tôi phải ngồi. Nhưng sau đó, tôi có thể đứng được một lúc và cảm thấy tốt hơn. Tôi cũng đọc các sách của Đại Pháp và nghe các bài giảng của Sư Phụ trên đĩa DVD.

Tình trạng sức khỏe của tôi đã cải biến và tôi không còn cảm thấy đau nữa. Điều này đã khiến tôi tự tin hơn để tiếp tục tu luyện Đại Pháp.

Khảo nghiệm ngộ tính

Một đêm, tôi gặp một giấc mộng: khi tôi đang đứng bên bờ sông, bỗng có hai người đàn ông tiến đến gần. Một người nói: “Hai chân của con hỏng rồi, để ta thay cái mới tốt hơn cho con.” Ông liền trải một khố vải trắng ở dưới chân phải của tôi và chuyển dịch chân tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Khi ông định làm tiếp chân trái cho tôi thì người còn lại bảo ông hãy khoan đã.

Đúng lúc đó, vợ tôi đánh thức tôi dậy. Thật kỳ diệu, chân phải của tôi không còn đau nữa, nhưng chân trái thì vẫn còn đau. Tôi trách vợ vì đã đánh thức tôi dậy không đúng lúc, nếu không hai chân của tôi có thể đã được thay thế xong rồi. Cô nói: “Em không biết rằng Sư phụ đang chữa khỏi chân cho anh. Em nghĩ anh đang gặp ác mộng.” Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Hẳn là có người không muốn Sư phụ thay thế chân cho anh. Có thể quyết tâm tu luyện của anh còn chưa đủ, cho nên còn phải khảo nghiệm ngộ tính của anh.”

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy rất đói bụng, đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này. Sau đó, mỗi bữa cơm, tôi đều ăn rất nhiều. Tôi đã lấy lại cảm giác ngon miệng và tăng cân trở lại. Kể từ đó, hàng ngày, tôi đều học Pháp và luyện công.

Trải qua trận bệnh này, tôi đã được chứng kiến uy lực siêu thường của Đại Pháp. Bây giờ, tôi đã tin vào tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/9/346755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163883.html

Đăng ngày 25-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share