Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2017]

Đắc Pháp trong tù

Năm 2001, tôi bị bắt giam vì tội buôn bán hóa đơn giả. Trong tù, tôi bị giam chung với vài học viên Pháp Luân Đại Pháp, và họ đã nói với tôi rằng Đại Pháp giúp cho con người trở lên tốt hơn và có được một thân thể khỏe mạnh bằng cách tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một học viên cũng là một cựu cán bộ chính quyền kể rằng, kể từ khi bắt đầu sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô đã trả lại nhiều quà và tiền (hối lộ) mà người ta đã tặng cho cô.

Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời, khi những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã tạo ra những con người tốt như vậy. Tôi cũng quyết định trở thành một người có đạo đức tốt và có lương tâm trong sạch, nên đã nói với cô ấy rằng tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã bị chuyển qua ba phòng giam khác nhau, và tại mỗi phòng, tôi đều được gặp các học viên Đại Pháp. Các học viên trong các phòng giam đó đều dạy tôi đọc Hồng Ngâm – Một tập thơ của Sư phụ Lý và học Pháp. Không lậu sau, tôi đã có thể ghi nhớ và học thuộc nhiều đoạn Pháp.

Vài tháng sau khi được thả, tôi đã có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách bao gồm các bài giảng của Sư phụ và các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã học Pháp một cách chăm chỉ .

Tôi đã hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, dạy người ta tu tâm hướng thiện để làm người tốt hơn. Vì muốn để nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp và sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi thường ra ngoài phát tài liệu chân tướng giới thiệu về môn tu luyện.

Một lần khi đang giảng chân tướng, tôi đã bị bắt và bị giam giữ một năm. Tôi đã bị tra tấn và trở nên tàn tật. Sau khi được về nhà, hàng ngày tôi thường nhẩm các đoạn Pháp mà tôi đã học được từ các học viên, bởi toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi đã bị cảnh sát tịch thu khi tôi bị giam giữ và luyện công một cách đều đặn. Không lâu sau, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Được phúc báo vì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

(Bài viết từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) Một cụ bà 95 tuổi kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho bà, dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” và bà đã được phúc báo.

Bà đã hai lần bị ngã cầu thang, mỗi lần ngã bà đều hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Và cả hai lần đó, bà đều bình an vô sự.

Một hôm, nồi cơm điện của bà không hoạt động, bà đã mang đến tiệm để sửa. Tuy nhiên, tiệm sửa chữa đã đóng cửa. Tôi đã tình cờ dừng lại nơi bà ở. Tôi đã cắm ổ điện và thấy nồi cơm điện vẫn hoạt động. Tôi nói: “Dì, dì đã sửa được cái nồi cơm điện rồi à?” Bà đáp: ‘Không, dì xin Sư Phụ giúp đỡ và Sư Phụ đã giúp dì.“

Hàng ngày, bà đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà rất khỏe mạnh và có thể làm được nhiều việc và có thể tự chăm sóc được bản thân, không làm phiền đến con cháu. Bà nói bà rất biết ơn Sư phụ, biết ơn Đại Pháp đã bảo hộ bà.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/19/345760.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/30/164054.html

Đăng ngày 1-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share