Bài viết của Du Nhiên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2017] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao ý thức của người dân về vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc đối với pháp môn tu luyện này. Quan trọng hơn, Đại Pháp còn giúp đánh thức sự thiện lương của người dân.

Nghĩ cho người khác trước

Tôi bị lỡ chuyến xe buýt đi làm nên đã bắt taxi. Tài xế là một thanh niên trẻ khoảng 19 tuổi. Tôi trò chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng môn tu luyện dạy con người trở thành người tốt.

Khi tôi nói với cậu ấy rằng nghĩ cho người khác trước là điều quan trọng thì cậu ấy nói: “Nghĩ cho người khác trước à? Nghe có vẻ lạ quá. Không ai bảo cháu là nghĩ cho người khác trước cả. Mẹ cháu còn khuyên cháu nên lừa gạt người khác. Cháu luôn nghĩ cách để kiếm được nhiều tiền hơn từ các khách đi xe của cháu.”

Tôi hỏi cậu ta cảm thấy ra sao khi làm như vậy.

Cậu ấy nói: “Việc đó rất mệt mỏi. Sẽ thật tốt khi làm như những gì dì nói. Chỉ nghe thôi cháu cũng đã cảm thấy tốt rồi.”

Khi xe đến nơi tôi làm việc, cậu ấy mỉm cười và không muốn nhận tiền xe của tôi. Tôi nói với cậu ấy rằng: “Các học viên Đại Pháp không lợi dụng người khác.” Cậu ấy do dự nhận tiền xe của tôi.

Sáng hôm sau trên đường đến trạm xe buýt, cậu ấy đã dừng xe sát bên tôi.

Cậu ấy nói: “Cháu sẽ chở dì đi và sẽ không tính tiền vì cháu muốn nghe nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi ngần ngại một chút trước khi bước vào trong xe của cậu ấy. Tôi nói với cậu về các nguyên lý dạy làm người tốt mà tôi đã học từ Đại Pháp.

Cậu ấy hỏi xin tôi số điện thoại di dộng và đã không tính tiền xe nhưng tôi vẫn trả cho cậu. Cậu ấy chỉ nhân vừa đủ tiền đổ xăng. Tôi quay lại nhìn khi bước vào tòa nhà văn phòng. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi và chưa muốn rời đi. Tôi cảm nhận rằng Đại Pháp đã đánh thức thiện tâm của cậu ấy và mừng cho cậu.

Thoát khỏi bệnh hiểm nghèo

Một người anh họ xa của tôi nằm viện ở một bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ nói rằng một quả thận của anh ấy bị hoại tử và phải gỡ bỏ, trong khi quả còn lại thì bị nhiễm độc niệu.

Lúc đó có rất nhiều người đang ở trong phòng nên tôi không thể nói gì nhiều. Anh họ tôi trông rất xanh xao và suy nhược.

Sau đó tôi trò chuyện với chị dâu họ và nói rằng tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi nói rằng những ai tu luyện hoặc có thái độ tích cực đối với Đại Pháp thì có thể đắc thiện báo. Tôi cũng kể cho chị ấy nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra. Tôi nói chị ấy bảo chồng chị niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một tuần sau khi tôi gọi lại hỏi thăm thì cô tôi nói rằng anh ấy đã bị chuẩn đoán sai và chỉ bị sỏi thận. Sau khi phẫu thuật, anh trở về nhà và hồi phục hoàn toàn.

Tại buổi tiệc sinh nhật của cô tôi, anh ấy cùng gia đình anh khoảng 8 người đến dự.

Trong buổi ăn trưa, vợ anh đưa tôi ra ngoài và thầm thì: “Chị kể cho anh họ của em nghe những gì chúng ta đã nói trong bệnh viện. Tối hôm đó thay vì đi ngủ thì anh ấy đã niệm hai câu mà em dạy và cảm thấy khỏe hơn vào sáng hôm sau. Một bác sĩ cho rằng sắc diện của anh ấy trông thay đổi nên cho anh làm thêm xét nghiệm. Cuối cùng bác sĩ thông báo rằng anh ấy đã bị chuẩn đoán sai.”

“Thật may mắn khi gặp chị!”

Tôi bị bắt và bị giam trong một trại tạm giam vì đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi gặp một cô gái trẻ bị giam vì làm nghề mại dâm. Cô ấy thô lỗ và cư xử không được văn minh lắm nhưng tôi đã nói chuyện với cô và bảo rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói về Đại Pháp, cuộc bức hại của ĐCSTQ và cả việc tôi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Tôi để ý thấy cô ấy chăm chú lắng nghe.

Tôi khuyên cô ấy nên làm một người tốt và bảo cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Hàng ngày cô ấy đều niệm các chữ trên trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Trong vòng vài ngày, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Trước khi được thả, cô ấy nói với tôi: “Em đã bực tức về vận xui của mình khi bị bắt và bị phạt 5000 tệ. Nhưng bây giờ thì em thấy ngược lại. Em rất may mắn khi gặp chị. Số tiền bị phạt cũng đáng. Em không muốn làm nghề mại dâm nữa.”

Trước Tết năm 2017, cô ấy gọi điện cho tôi và hỏi xin ý kiến xem cô có đủ năng lực để mở một tiệm mì hay không. Tôi khuyến khích cô và nói rằng cô đừng bao giờ quên hai câu mà tôi đã dạy.

Hai ngày trước khi tôi viết bài này, cô ấy đã mở tiệm mì. Tôi tin rằng cô ấy sẽ thành công bởi cô đã hứa sẽ luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/346771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/23/163961.html

Đăng ngày 28-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share