Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 4-4-2017] Trước thềm Đại hội Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các phòng cảnh sát thuộc tỉnh Liêu Ninh đã được lệnh đi thu thập thông tin về các học viên Pháp Luân Công. Những cảnh sát nhận nhiệm vụ nói rằng họ chỉ làm việc này một cách hình thức.

Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và trên toàn thế giới không ngừng giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, vì vậy, nhiều cảnh sát ở Trung Quốc đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại này. Họ thường nói rằng họ rất chán ghét việc phải tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công theo chỉ lệnh của cấp trên.

Công an xã Bắc Tứ Bình

Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2017, bốn cảnh sát thuộc Đồn Công an xã Bắc Tứ Bình và một viên chức thôn ủy đã đến nhà bà Lưu Phượng Mai. Họ hỏi hai vợ chồng bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Sau đó, họ muốn ông bà ký vào một số biên bản và lấy mẫu máu của ông bà, nhưng bà Lưu đã từ chối hợp tác.

Cảnh sát nói rằng họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Sau đó, họ khám xét quanh nhà và tịch thu một quyển lịch treo tường, một dây chuyền, một miếng dán có in chân tướng về Pháp Luân Công, và các bức giương in ba chữ tiếng Trung “Chân – Thiện – Nhẫn”

Tiếp theo, cảnh sát đến nhà ông Vương Hồng Tường. Ông Tường không có nhà nhưng vợ ông, bà Vương Hy Lan, và hai vợ chồng con gái ông đều đang ở ngoài sân. Cảnh sát hỏi họ có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà Vương trả lời “Có” nhưng cảnh sát không làm gì mà đã rời đi.

Sau đó, họ đến nhà ông Lưu Xuân Tường và hỏi hai vợ chồng ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Họ muốn ông bà ký vào một số biên bản và lấy mẫu máu của ông bà, nhưng ông bà đã từ chối hợp tác. Cuối cùng, cảnh sát chụp ảnh ngôi nhà và rời đi.

Công an xã Vĩnh Lăng

Ngày 28 tháng 3, cảnh sát thuộc Đồn Công an xã Vĩnh Lăng, huyện Tân Tân đã đến nhà một số học viên và nơi làm việc của họ ở Thái Bảo, Gia Hòa, và trường trung học cơ sở Vĩnh Lăng.

Ngày 29 tháng 3, cảnh sát cùng một số viên chức thôn ủy và ủy ban xã đã đến nhà các học viên Pháp Luân Công ở Đại Hòa Mục, Trấn Nội, Hậu Bốc, Lão Thành, Nhị Đạo, Tây Bốc. Khi họ hỏi các học viên có còn tu luyện Pháp Luân Công không, hầu hết các học viên đều trả lời là “có” và còn giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát.

Một số cảnh sát yêu cầu lấy mẫu máu và vân tay của các học viên nhưng không ai hợp tác với họ. Sau đó, cảnh sát quay phim nhà của các học viên và nói rằng họ làm vậy là để báo cáo với cấp trên rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Một số cảnh sát còn nói:

“Nếu ông/bà cho rằng Pháp Luân Công là tốt, thì ông/bà cũng chỉ nên luyện ở nhà chứ đừng có ra ngoài phân phát tài liệu.”

“Đừng sợ, chúng tôi chỉ đến đây theo lệnh của cấp trên, chẳng qua là đi một chút cho có hình thức.”

Một số cảnh sát đã nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) treo trên tường nhà của các học viên nhưng họ không nói gì cả.

Khi các học viên Pháp Luân Công không có ở nhà, cảnh sát yêu cầu người nhà của họ ký vào biên bản nhưng tất cả đều không hợp tác.

Cảnh sát thị trấn Du Thụ

Ngày 28 tháng 3, một số cảnh sát thuộc đồn công an thị trấn Du Thụ đã đến nhà các học viên Pháp Luân Công và hỏi họ có còn tu luyện không.

Một số học viên trả lời “có luyện” và còn giảng chân tướng cho cảnh sát về Pháp Luân Công và kể cho họ nghe về những lợi ích sức khỏe và trải nghiệm siêu thường mà họ đã trải qua trong quá trình tu luyện. Cảnh sát nói rằng chuyến viếng thăm của họ chỉ là hình thức và là theo mệnh lệnh của cấp trên.

Khi đến nhà một học viên, một số cảnh sát nhìn thấy người học viên này đang ôm con ngủ trên tay. Họ chỉ đứng một hồi, nhìn quanh, rồi cuối cùng rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/4/345151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/4/163076.html

Đăng ngày 21-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share