Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2017] Hồi đầu tháng 3, khi tôi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân ở khu chợ Trung Đông, thành phố Cát Lâm thì nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi nghỉ. Tôi ngồi xuống cạnh bà và bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Tôi nói với bà rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công và còn thu hoạch nội tạng của các học viên để thu những món lợi nhuận khổng lồ.

“Tôi biết một người đã từng nhận tạng ghép từ học viên Pháp Luân Công”, bà nói.

Một thanh niên trẻ bị bệnh gan nặng cần làm phẫu thuật thay gan gấp nhưng các bác sỹ nói với anh rằng anh sẽ phải chờ một thời gian dài mới có nguồn để ghép.

Gia đình anh đã tìm kiếm nhiều nơi khác. Một người họ hàng của họ có vị trí quyền lực ở Bắc Kinh nói rằng cô ta sẽ thu xếp để anh được ghép gan ở bệnh viện 301 Bắc Kinh.

Khi gia đình anh hỏi về nguồn tạng, người họ hàng đó nói rằng: “Anh ta tu luyện Pháp Luân Công. Anh ta cao trên 1m80 và rất khỏe mạnh. Mọi người đừng lo.”

Mọi việc diễn ra rất nhanh, và chi phí cho ca ghép gan hết một triệu Nhân dân tệ (xấp xỉ 145.000 Đôla Mỹ). Mặc dù người thanh niên trẻ đã được nhận một lá gan mới, nhưng không may, một năm sau anh đã tử vong.

Người phụ nữ lớn tuổi nói: “Tôi thật sự không hiểu. Mạng sống của thành viên trong gia đình là quan trọng, nhưng chẳng phải mạng sống của người học viên Pháp Luân Công kia cũng quan trọng hay sao? Đây là một tội ác phi nhân tính! Ông trời sẽ phù hộ cho người làm việc tốt, còn những người làm việc xấu sẽ phải gặp quả báo.”

Một năm sau, con trai của người họ hàng ở Bắc Kinh kia – là một sinh viên của một trường Đại học ở Cát Lâm – đã bị mắc bệnh nặng. Người họ hàng đó đã gửi con trai sang Mỹ để điều trị. Mặc dù cuộc phẫu thuật đã tiêu tốn của họ gần một triệu Nhân dân tệ, nhưng cuối cùng con trai họ vẫn chết. Đây chẳng phải là quả báo sao?”

Người phu nữ ngừng lại một lúc rồi biểu lộ sự hối tiếc: “Tôi đã từng đọc về nạn thu hoạch tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công trên những tờ rơi phát trước cửa nhà tôi, nhưng tôi đã không tin điều đó. Bây giờ tôi biết rằng đó là sự thật!’

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, tôi còn kể cho bà nghe về một số sự việc khác liên quan đến cuộc bức hại. Cuối cùng, bà đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn và Đội (các tổ chức liên đới của ĐCSTQ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/13/345563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/26/162972.html

Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share