Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-5-2017] Tôi là một bác sĩ và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại nói cho các bệnh nhân về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vô căn cứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyên họ bày tỏ lập trường phản đối bất công qua việc làm Tam thoái. Tôi cũng khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thường xuyên hay khi gặp nguy hiểm.

Nhiều bệnh nhân nghe theo lời khuyên của tôi và được phúc báo. Tôi muốn được chia sẻ một câu chuyện đặc biệt để mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.

Có một bệnh nhân lớn tuổi bị bỏng cấp độ ba ở lưng nhưng không đi điều trị theo cách thông thường. Thay vào đó, ông thử một số loại thuốc thay thế, nhưng việc đó chỉ khiến tình trạng của ông xấu đi. Lúc đến phòng khám của tôi, vết thương của ông đã bị nhiễm trùng và có mùi hôi thối. Thậm chí có một miếng xương sống nhô ra từ vết thương hở.

Liệu trình điều trị cho vết thương loại này yêu cầu phải phẫu thuật và thường được thực hiện sau khi lớp mô hạt đã phát triển và phẳng trở lại. Toàn bộ quá trình thường mất sáu tháng, bao gồm giai đoạn chuẩn bị trước phẫu thuật, phẫu thuật và phục hồi sau phẫu thuật.

Tôi đã lên kế hoạch để thực hiện liệu trình điều trị, nhưng cũng không quên trò chuyện với bệnh nhân về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với ông và vợ ông rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ ngạc nhiên khi biết tôi, một người có học thức và trình độ chuyên môn cao, lại là một học viên, không giống như những gì mà tuyên truyền của ĐCSTQ mô tả về Pháp Luân Đại Pháp. Họ sẵn sàng đồng ý tuyên bố thoái Đảng.

Tôi cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về việc những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã thấy nguy hiểm được ngăn chặn và sức khỏe phục hồi như thế nào. Cặp vợ chồng rất quan tâm và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ngay lập tức.

Không lâu sau, người vợ chạy đến phòng khám của tôi sau khi ngủ dậy. Bà nói rằng bà đã nhìn thấy một vị cự Phật trong giấc mơ. Tôi lấy cuốn Chuyển Pháp Luân của mình ra và bà bảo tôi rằng vị Phật mà bà nhìn thấy trông rất giống bức chân dung của Sư phụ Lý trong cuốn sách. Bà nói tiếp rằng bà có cảm giác là Sư phụ Lý đang chăm sóc cho chồng bà và mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Những ngày sau đó, hai vợ chồng tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chăm chỉ hơn. Tôi cũng nhận thấy có điều gì đó thần kỳ – mô hạt bắt đầu phát triển nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Người đàn ông đã được xuất viện sau 41 ngày mà không cần phải trải qua bất kỳ ca phẫu thuật nào. Phần da ở lưng của ông đã tự lành. Tôi cảm thấy kinh ngạc trước huyền năng trị bệnh thần kỳ của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/7/346759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/8/163136.html

Đăng ngày 21-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share