Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-9-2016] Ở tuổi 76, cha tôi vẫn rất khỏe mạnh. Ông có khuôn mặt quắc thước, mắt sáng như sao, sắc mặt hồng hào, và bộ râu tóc bạc dài bồng bềnh như mây. Nhiều người nói nhìn cha tôi giống một nhà hiền triết tiên phong đạo cốt.Trước đây, đã từng có một cậu thanh niên khi nhìn thấy ông đi trên phố đã tiến lại gần ông và nói: “Nội ơi, cho con nắm tay Nội một chút để con được cảm nhận cái thần thái của Nội một chút nhé.”

Khi tôi đưa cha tôi tới thăm em gái của ông. Bà đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy dáng vẻ khỏe mạnh của ông và hỏi bí quyết của ông là gì vậy. Ông cười lớn và nói bí quyết của ông là niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày 100 lần.

Cha tôi đã đọc tất cả các tài liệu chân tướng và các đĩa DVD về Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đưa cho ông. Sau khi xem xong đĩa Cửu Bình, ông nói cả gia đình ta đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại hơn nửa thế kỷ.

Ông bà nội tôi là những nông dân cần cù chăm chỉ và đã dần dần tích lũy được một số đất đai và xây được một ngôi nhà. Mọi người đều biết ông bà là những người tốt bụng, hào phóng, thường hay giúp đỡ người nghèo trong làng vào những thời điểm khó khăn thiếu thốn.

Nhưng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được chính quyền, họ đã tịch thu toàn bộ đất đai nhà cửa, trâu bò và tiền bạc của ông bà tôi.

Xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTD)

Năm 2012, cha tôi đã lắp đặt một chảo vệ tinh để thu các chương trình do đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) có trụ sở tại Mỹ phát sóng. Thông qua kênh này, cha tôi có thể xem được những tin tức và chương trình mà không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm duyệt. Ông rất thích và hàng ngày đều xem kênh truyền hình này nên nhận thức của ông đối với chân tướng Pháp Luân Công càng ngày càng minh bạch, đối với bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc càng ngày càng rõ ràng.

Khi cậu em trai tôi muốn đón ông về ở với gia đình cậu ấy một thời gian, nhưng ông từ chối và nói: “Tivi nhà con không xem được kênh NTD, bố không đến ở đâu.”

Cha tôi thường nói chuyện với các đồng nghiệp cũ, bạn bè, người thân rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là hoàn toàn sai trái, tàn bạo và vô nhân tính.

Mọi người trong gia đình tôi đều tin rằng cha tôi đã nhận được phúc báo bởi đã ủng hộ Pháp Luân Công. So sánh với những cha mẹ bạn học của tôi, thì cha tôi khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn họ rất nhiều. Phần lớn bạn tôi đều đang phải tốn nhiều thời gian và công sức để chăm sóc cha mẹ già ốm yếu của mình.

Chúng con chân thành cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vì những gì Ngài đã làm cho gia đình chúng con, dạy chúng con Đại Pháp của vũ trụ và từ bi cứu độ hàng triệu người hữu duyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/335344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/1/159368.html

Đăng ngày 19-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share