Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 28-3-2017] Tháng 11 năm 2014, tôi đến thăm người anh họ đang điều trị trong bệnh viện. Anh ấy trông rất xanh xao, tiều tụy và đã khóc khi trông thấy tôi. Anh ấy nói: “Bụng của anh đau quá, mà anh cũng không thể tiêu hóa nổi thức ăn nữa.”

Anh ấy yếu đến mức phải cần đến hai người dìu anh vào nhà tắm và phải mất một giờ mới thay xong quần áo.

Bệnh viện quận không chẩn đoán được anh họ tôi mắc bệnh gì, nên anh được chuyển đến một bệnh viện khác lớn hơn ở trong vùng, nhưng họ cũng không chuẩn đoán được gì cả. Họ chỉ nói rằng có một cái “chấm” trên phổi của anh ấy.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Anh họ tôi kể rằng sáng nay trong khi anh ấy đang nửa mơ nửa tỉnh thì anh thấy có bốn người đàn ông mặc áo đen đang cố gắng kéo anh đi.

Tôi liền nói với anh ấy rằng bất cứ khi nào nó xuất hiện thì anh hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh hứa sẽ niệm những câu trên. Tôi dặn gia đình anh cũng niệm theo như vậy.

Khi tôi nói chuyện với bác sĩ khám cho anh họ của tôi thì ông ta nói rằng: “Tôi nghĩ rất có thể anh ấy bị ung thư phổi. Khi nào có kết quả xét nghiệm thì tôi sẽ đưa ra kết luận cụ thể hơn. Có thể anh họ của cô chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi.”

Ngày hôm sau, gia đình đưa anh đến bệnh viện thành phố, dù anh ấy đã cảm thấy đỡ hơn một chút. Anh ấy đã bớt thở dốc và bất ngờ có cảm thấy thèm ăn trở lại. Vì kết quả chuẩn đoán là anh ấy bị áp xe gan và phổi, nên bác sĩ đề nghị anh ấy làm phẫu thuật. Do anh họ tôi không có đủ tiền để trang trải chi phí phẫu thuật, nên các bác sĩ chỉ theo dõi tình trạng sức khỏe của anh ấy trong thời gian anh nằm viện.

Chín ngày sau, sức khỏe của anh họ tôi đã phục hồi và anh được ra viện.

Khi anh về nhà, tôi đến thăm và khuyên anh ấy tiếp tục niệm những câu mà tôi đã dạy. Anh nói với tôi rằng, hàng ngày anh vẫn đều đặn niệm những câu trên và nhờ vậy mà anh đã được cứu mạng.


Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/28/325620.html

Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/13/162829.html

Đăng ngày: 24-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share