Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2017] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cảnh sát thường sách nhiễu tôi tại nơi làm việc. Ông chủ của tôi cuối cùng đã bảo họ rằng: “Tôi không quan tâm cô ấy tập cái gì. Tôi chỉ biết rằng cô ấy là một nhân viên tốt. Không ai trong các anh được phép đụng đến cô ấy!” Sau đó, cảnh sát không còn quay lại nữa.

Tôi sống ở tỉnh Hà Bắc. Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường tình nguyện làm những công việc khó khăn và dơ bẩn nhất. Khi mọi người nghỉ giải lao, tôi sẽ dọn dẹp. Sau đó, tôi được phân công làm quản gia trong toà nhà hành chính. Trong khi dọn dẹp tôi thường nhặt được tiền trên bàn chơi mạt chược hoặc trên sàn mà ông chủ bỏ lại. Tôi luôn trả lại tiền nhặt được.

Ông chủ bảo tôi hãy giữ lấy số tiền, nhưng tôi giải thích rằng một học viên không nhận tiền trừ phi đó là do họ tự lao động kiếm được. Vì vậy, ông chủ đã đưa chìa khoá văn phòng của ông cho tôi và nói: “Tôi tin tưởng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Nhận được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người nhỏ mọn, ích kỷ và cáu kỉnh. Tôi phàn nàn về cuộc sống của mình và cãi nhau với chồng.

Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh lao và phải nhập viện vài tháng, việc điều trị đã tiêu tốn của tôi gần 10.000 nhân dân tệ nhưng bệnh tình cũng không khỏi.

Tháng 7 năm 1997, tôi may mắn đắc Đại Pháp và sức khoẻ sớm được hồi phục. Sống theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, tính nóng nảy của tôi đã sửa đổi và bây giờ gia đình cũng được hoà thuận.

Thể hiện sự tốt lành của Đại Pháp

Năm 2006, tôi rút một số tiền lớn từ tài khoản ngân hàng. Khi kiểm tra tài khoản, tôi phát hiện rằng việc rút tiền đã không được ghi nhận. Tôi thông báo cho nhân viên ngân hàng và cô vô cùng biết ơn. Tôi bảo với cô rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và các học viên rất trung thực.

Một quan chức trong khu phố bảo chúng tôi rằng gia đình chúng tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt và chúng tôi đã làm. Tuy nhiên, sau khi học Pháp tôi nhận ra rằng mình khỏe mạnh và nên tìm một công việc để có thể hỗ trợ cho gia đình. Tôi quyết định huỷ đơn xin trợ cấp và trả lại 180 nhân dân tệ đã nhận. Tôi bảo họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khỏe mạnh. Tôi có thể làm việc để hỗ trợ cho gia đình và số tiền này nên đến tay những người thật sự cần chúng.

Khi mẹ chồng của tôi nhập viện, tôi đã ngày đêm chăm sóc cho bà. Các con của bà chỉ đến thăm bà hai lần, nhưng tôi không trách họ. Khi bà xuất viện, chúng tôi đã trả toàn bộ viện phí và giữ bà ở lại nhà chúng tôi cho đến khi bà phục hồi hoàn toàn.

Hiện mối quan hệ của tôi với gia đình mẹ chồng đã cải thiện. Tất cả họ điều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhận được phúc báo qua việc ủng hộ Đại Pháp

Chồng và con trai của tôi ủng hộ Đại Pháp kể từ khi họ chứng kiến những thay đổi ở tôi. Họ đã làm Tam thoái. Đôi lúc họ cùng tôi đi treo các biểu ngữ Đại Pháp và phân phát tài liệu chân tướng. Chồng tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Năm 2007, khi chồng tôi đang làm việc trong một mỏ than, anh nhìn lên và thấy một lượng lớn than đang đổ về phía anh. Anh hét lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, xin hãy cứu con!” Đống than đã chuyển hướng và đổ sang phía bên cạnh. Anh biết rằng Đại Pháp đã cứu anh.

Mùa hè năm 2015, anh đang làm việc tại một công trường xây dựng. Khi cùng một đồng nghiệp khiêng một phiến đá lớn, phiến đá bị trượt khỏi tay họ. Phiến đá đã đập vào ngón chân của cả hai người. Chồng tôi hồi phục sau một tuần trong khi đồng nghiệp của anh phải mất sáu tháng mới bình phục. Những đồng nghiệp khác nói rằng: “Tốt hơn là nên tin vào Đại Pháp.”

Con trai của tôi bị một chiếc xe hơi tông vào và trượt xuống gầm một chiếc xe tải khi đang đi xe đạp trên đường. Cháu đã nhanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cháu kể lại rằng cháu cảm thấy mình được một bàn tay rất lớn kéo ra khỏi gầm xe. Chiếc xe đạp bị nghiền nát nhưng cháu vẫn bình an. Cháu về nhà và bảo tôi rằng: “Mẹ ơi, Đại Pháp đã cứu mạng con.”

“Đại Pháp đã cải biến con dâu tôi”

Khi mẹ chồng tôi nhập viện, ở đó cũng có một bệnh nhân 88 tuổi. Trong khi con trai và cô con gái của ông không ở đó, tôi đã giúp ông. Họ biết ơn lòng tốt của tôi.

Họ muốn biết tại sao tôi lại tốt đến vậy. Tôi bảo họ rằng tôi chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Họ hỏi tôi xem có phải là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Mẹ chồng tôi bảo họ rằng: “Con dâu tôi trước đây không như vậy, Đại Pháp đã cải biến nó đấy.”

Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ nghe và cả gia đình họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/8/343954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/1/163039.html

Đăng ngày 16-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share