Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2016 ] Năm 1998, sau khi mang về nhà cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đọc liền một mạch hơn 100 trang. Trước khi đọc xong cuốn sách, mọi triệu chứng bệnh mà đã hành hạ tôi trong bao năm qua như bệnh mất ngủ, đau đầu, đau lưng và đau chân đã biến mất.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi yếu đến nỗi không thể nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Sau khi tu luyện, tôi đã có thể làm được mọi công việc nhà. Tại cơ quan, tôi đã cải tiến quy trình làm việc. Các đồng nghiệp đều thừa nhận rằng nhóm của tôi chỉ mất có một ngày đề làm xong một việc, trong khi các nhóm khác phải cần tới ba ngày.

Tôi luôn ghi nhớ những lời giảng của Sư phụ trong tâm:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hòa ái, [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hòa hoãn.”(Chuyển Pháp Luân)

Không sợ hãi khi bảo vệ Đại Pháp

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã giới thiệu cho mẹ chồng đã 80 tuổi của tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bà đọc sách và hiểu ra rằng Đại Pháp dạy người ta làm người tốt.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, bà thường nói với mọi người rằng “Giang Trạch Dân (cựu tổng bí thư Đảng Công sản Trung Quốc) không cho người dân làm người tốt!”

Tôi đưa cho bà một đầu máy VCD và nói bà nên xem băng ghi hình Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu. Sau khi xem xong, bà đã thôi không xem các chương trình truyền hình khác và liên tục xem đi xem lại băng hình, và bà cũng đã bỏ hút thuốc lá.

Trong đợt dịch SAR bùng phát năm 2003, các thôn làng đều bị cách ly và không người ngoài nào được phép vào trong làng. Chúng tôi đã tới thăm người chị dâu và mang cho họ một ít tài liệu chân tướng Đại Pháp. Khi không thể vào được trong thôn, mẹ chồng tôi nói rằng bà sẽ mang tài liệu đi phân phát.

Có ai đó đã gây ra hỏa hoạn trong làng và người ta đồn rằng các học viên trong làng đã làm việc đó. Mẹ chồng tôi nói với họ rằng điều đó là không thể, bởi các học viên chỉ làm việc tốt cho người khác mà thôi.

Vài người theo các tôn giáo khác cũng hùa theo phỉ báng Đại Pháp nhưng mẹ chồng tôi đã ngăn họ lại. Bà nói với mọi người trong thôn rằng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng để kích động người dân chống lại Đại Pháp.

Bà cũng đã đọc Cửu Bình (chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) và cuốn Giải thể Văn hóa đảng. Bà nhận xét rằng mọi điều nói trong sách đều đúng và sau đó bà đã tuyên bố thoái đảng.

Sự ủng hộ của chồng tôi

Chồng tôi không phản đối khi các học viên tới nhà tôi để luyện công. Ông ấy cũng đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và hiểu rằng cuốn sách dạy người ta làm người tốt.

“Những lời tuyên truyền chống lại Đại Pháp đó chả có ý nghĩa gì với tôt cả,” chồng tôi nói. “ vợ tôi đã khỏi hết bệnh sau khi tu luyện Đại Pháp. Môn tu luyện này thực sự hữu ích, vợ tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền chi phi thuốc men.”

Chồng tôi chủ động gánh vác việc nhà, lo cơm nước, giặt giũ quần áo khi tôi bận tham gia vào các hạng mục Đại Pháp. Ông ấy thường nói, “ Bà thật vất vả, nhưng những việc các bà đang làm thì quan trọng hơn.”

Các nhân viên chính quyền đã gây sức ép lên nơi làm việc và gia đình của các học viên. Người quản lý của chồng tôi nói rằng chồng tôi phải ngăn tôi không cho tôi đi phát tài liệu chân tướng và chỉ định ra một người để theo dõi tôi. Khi tôi ra ngoài để phát tài liệu, họ thường không thể tìm thấy được tôi bời chồng tôi thường dẫn họ chạy lòng vòng để đánh lạc hướng.

Khi cuốn cửu bình được xuất bản, chồng tôi đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ông ấy cũng từ chối tham gia và bất cứ cuộc họp nào mà có liên quan tới vấn đề bức hại Đại Pháp.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có gì sai

Sau khi con trai tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, cháu đã khỏi căn bệnh nhiễm khuẩn mãn tính. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cháu đã đọc các tài liệu chân tướng và đề nghị tôi gửi những tài liệu này cho thầy giáo dạy chính trị của cháu.

Một nhân viên chính quyền hỏi con trai tôi nghĩ thế nào khi có mẹ là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không hề do dự, cháu đáp: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho mẹ cháu một cơ thể khỏe mạnh, cháu thấy điều này không có gì là sai cả.”

Cháu rất tích cực giúp tôi làm các tờ rơi, cũng như đi mua máy in và các phụ kiện khác. Cháu cũng đã giảng chân tướng Đại Pháp cho bạn gái cháu và cả hai đều đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Cả gia đình tôi đã nhận được phúc báo vì đã ủng hộ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/21/339205.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/15/162188p.html
Đăng ngày 16-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share