Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2016] Tôi từng là một người mẹ đau khổ tột cùng khi đột nhiên bị mất đi đứa con trai duy nhất, nhưng Pháp Luân Công đã cứu tôi khỏi tuyệt vọng và ban cho tôi hi vọng. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, và tôi cũng không thể tìm được từ ngữ nào để biểu đạt sự may mắn của mình.

Những người dân trong làng đều ngạc nhiên khi chứng kiến Pháp Luân Công đã cải biến tôi thành một con người mới. Ngay cả sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, người phụ trách an ninh của làng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để bảo vệ tôi.

Chịu đựng nỗi thống khổ khi bị mất con trai và sức khỏe suy sụp

Tôi có hai người con gái và một người con trai. Nhưng bi kịch đã xảy đến, con trai của tôi bị chết đuối khi cháu mới 9 tuổi. Chồng của tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này và đã bị suy sụp tinh thần trong nhiều năm.

Bị mất con trai, tôi còn phải chăm lo cho chồng và làm việc đồng áng, nên sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng chỉ trong vài năm. Thu nhập hàng năm của tôi không đủ để trang trải hóa đơn điều trị y tế cho chồng tôi và tôi.

Tháng 8 năm 1997, tôi tới nhà anh trai và mua chịu một ít thuốc vì tôi không có đủ tiền để thanh toán ngay. Anh trai tôi nói: “Em và chồng của em đau ốm quanh năm. Anh nghĩ hai em nên học Pháp Luân Công.”

Tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi bị mất con, tôi đã mắc phải rất nhiều loại bệnh. Tôi bị đau đầu, đau dạ dày và các vấn đề về thận, còn cả bệnh viêm khớp nữa. Nhưng tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất chỉ hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chồng của tôi thậm chí đã hồi phục khỏi chứng trầm cảm nặng.

Trước đó tôi thường nóng nảy, không hòa thuận với gia đình nhà chồng và hàng xóm xung quanh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bắt đầu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Hàng xóm của tôi nói rằng tôi đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

Người phụ trách an ninh chủ động bảo vệ tôi

Khi tôi còn đang tận hưởng những lợi ích từ việc tu luyện của mình, thì vào tháng 7 năm 1999, cựu độc tài Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tất cả phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát bắt đầu chiến dịch tuyên truyền không ngừng nghỉ nhằm công kích và phỉ báng Pháp Luân Công.

Một ngày nọ, người phụ trách an ninh của làng chúng tôi đã tới nhà tôi và nói: “Khi tôi đi họp ở trên tỉnh, tôi đã nói với họ rằng chị đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công.” Tôi biết ông ấy làm vậy để bảo vệ chúng tôi, bởi vì ông biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện.

Sau đó tôi hỏi ông: “Vì sao ông không báo cáo chúng tôi với quan chức địa phương?”

Ông ấy trả lời: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người tốt.” Ông còn nói thêm: “Khi những cán bộ của làng tới nhà người dân để thu tiền thuế nông nghiệp, chúng tôi thường bị họ nguyền rủa, thậm chí không dám bước vào nhà của họ. Nhưng chị luôn trả đủ tiền và không thiếu một xu.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/6/332415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/23/158388.html

Đăng ngày 25-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share