Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 4-4-2017] Ngày 5 tháng 4 năm 2017, Tòa án Nhân dân Thành phố Đô Giang Yển đã xét xử hai học viên Pháp Luân Công là bà Trương Lý Học và bà Cam Học Mai. Phòng 610 đã gây áp lực ép tòa phải kết án học viên Trương 15 tháng tù và học viên Cam 17 tháng tù. Đồng thời, mỗi học viên phải nộp phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng 3 năm 2016, cả hai học viên này đều bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát thôn Hướng Nga bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Họ cũng bị giam giữ tại Trại giam huyện Bì trong suốt 13 tháng trước khi bị đưa ra xét xử.

Trong thời gian bị giam cầm, học viên Trương đã bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác, dẫn tới một số biểu hiện tinh thần bất thường. Trường hợp bị bức hại của bà đã thu hút sự chú ý của các thành viên Quốc hội Mỹ, và trong một lá thư do Nghị sỹ Quốc hội, ông Dave Reichert soạn thảo, và được năm nghị sỹ khác đồng ký tên, cũng đề cập tới trường hợp của bà. Vào tháng 6 năm 2016, lá thư này đã được gửi tới Văn phòng của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc.

Trong thời gian xét xử, luật sư của bà Cam đã đại diện cho thân chủ của mình biện hộ vô tội. Ông lập luận rằng không hề có bất cứ văn bản pháp luật nào của Trung Quốc quy định Pháp Luân Công là tà giáo, và rằng bà Cam không hề phạm tội và cần phải được trả tự do ngay lập tức. Công tố viên đã không hề đưa ra được bất kỳ ý kiến phản biện nào.

Vào ngày diễn ra phiên xử án, gia đình và bạn bè của các học viên đã tới tòa án rất đúng giờ, nhưng họ đã bị chặn lại và phải đứng phía bên ngoài phòng xử án. Cuối cùng, khi cửa phòng xử án được mở ra thì chỗ dành cho họ đã bị các quan chức của nhiều thành phố khác nhau do Phòng 610 triệu tập đến ngồi chật kín. Cảnh sát tuyên bố rằng đã hết chỗ ngồi, và hiện chỉ có phép những người thân trong gia đình của các học viên được tham dự phiên xét xử.

Các học viên trong và ngoài Trung Quốc Đại lục đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho các cấp chính quyền và nỗ lực yêu cầu chính quyền nước này trả tự do cho hai học viên.

Bà Trương đã bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức nữ thành phố Nam Mộc Tư trong suốt tám tháng của năm 2000. Bà đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức, trong đó có cấm đi vệ sinh và tra tấn bằng cách buộc chặt nạn nhân vào ‘ghế cọp’.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/4/345160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/21/162913.html

Đăng ngày 27-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share