Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-1-2017] Năm 1998, thông qua một người quen, tôi có được cuốn Chuyển Pháp Luân, họ nói với tôi rằng nó có thể giúp tôi chữa bệnh khoẻ người. Nhưng lúc đó tôi không biết quý trọng, mà còn hoài nghi trong lòng. Bởi vì lúc đó tôi chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần, không tin rằng trên đời này có Thần Phật, nên tôi đã cất cuốn sách đi trong suốt nửa năm. Tôi không hề biết rằng đó là một cuốn bảo thư.

Một lần tôi vô tình đọc một cuốn sách viết về tu luyện, thấy trong sách có rất nhiều câu chuyện thần kỳ thú vị, khiến tôi rất hiếu kỳ. Lúc đó, ở quê tôi có một đệ tử Đại Pháp, vừa hay nhà ông ấy đang chiếu video bài giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam. Sau khi nghe Sư phụ giảng, trong tâm tôi chấn động mạnh mẽ. Kể từ đó tôi bước vào con đường tu luyện, dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, kỳ tích cũng theo đó mà phát sinh.

Trước khi tu luyện, tôi có nhiều vấn đề về sức khoẻ như đau lưng, đau đầu. Ngoài ra tôi còn mắc một chứng bệnh nan y, mỗi lần phát bệnh thì bụng đau đớn khó chịu, trong bụng dường như chất đầy những hòn đá nhỏ, buổi tối không ngủ được, đi lại khó khăn, quả là một nỗi thống khổ to lớn.

Tôi cũng bị thấp khớp rất nặng. Mỗi buổi sáng thức dậy, hai bàn tay sưng lên đến mức các ngón tay không thể co lại. Tôi đã đi khám ở khắp nơi, tiêu tốn không ít tiền nhưng bệnh vẫn không khỏi.

Một lần sau khi xem video Sư phụ giảng Pháp, tôi quyết định luyện bài công pháp thứ hai. Tôi cảm thấy có một dòng năng lượng ấm áp chạy qua dạ dày rồi thoát ra khỏi cơ thể. Vài ngày sau đó những khối u cứng như đá trong dạ dày của tôi đã biến mất và chứng bệnh này cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Bệnh thấp khớp của tôi cũng dần dần biến mất.

Trong khi tôi chăm chỉ học Pháp luyện công, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi. Giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc và có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của trạng thái vô bệnh.

Sư phụ đã cứu chồng tôi

Một lần, chồng tôi đang làm giúp một số việc cho một người bạn, trong lúc bất cẩn bị trượt chân ngã, một chân bị nhúng vào nồi nước đang sôi. Anh ấy bị bỏng nặng và bác sĩ nói rằng không thể điều trị, phải cắt bỏ chân. Chúng tôi liền chuyển đến một bệnh viện tư nhân khác, ở đó bác sĩ cho biết phải nằm viện vài tháng để điều trị, và cũng không đảm bảo sẽ chữa khỏi vì vết bỏng quá nghiêm trọng rất dễ bị ung thư máu. Lúc đó, chồng tôi sợ nằm viện sẽ ảnh hưởng đến công việc, còn tăng gánh nặng cho bạn mình nên đã khăng khăng đòi xuất viện.

Khi trở về nhà, tôi đề nghị anh nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Trong ba ngày, cơn đau đã thuyên giảm và anh bắt đầu có thể ngủ ngon hơn. Vết bỏng cũng bắt đầu hồi phục một cách nhanh chóng.

Thế nhưng đến ngày thứ tư chồng tôi đã ngừng nghe Pháp. Anh nói rằng anh không tin vào Đại Pháp, rồi nói những lời bất kính với Sư phụ. Ngay ngày hôm sau, chỗ bị bỏng đau dữ dội trở lại. Vết bỏng bị nhiễm trùng, thối rữa, nên anh phải quay trở lại bệnh viện để điều trị.

Vết thương của anh ngày càng trầm trọng hơn, cả đêm không ngủ được, cũng không thể đi lại. Tôi biết rằng tất cả những điều này là do anh đã không tin Sư phụ không tin vào Đại Pháp, là chính bản thân anh đã lựa chọn như vậy, cho nên Sư phụ cũng không cách nào quản anh được. Lúc này, tôi nói với chồng: “Anh nên nghe theo Sư phụ, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được anh thôi, mấy ngày vừa qua anh nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, chẳng phải chỗ bỏng không những hết đau mà còn khỏi rất nhanh hay sao”.

Cuối cùng chồng tôi cũng nhận ra rằng mình đã sai, liền thành tâm xin lỗi Sư phụ, rồi nghe một mạch hết năm bài giảng tiếp theo. Ngay trong hôm đó, vết thương ở chân không còn đau nữa, đêm có thể ngủ ngon, cứ như vậy trong một thời gian ngắn chân anh nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.

Chồng tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ, đã không bỏ rơi mà còn giúp anh khỏi bệnh nhanh đến vậy. Kể từ đó, anh thực sự tin rằng Đại Pháp là tốt, đường đường chính chính nói với mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!”

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ, cảm tạ Sư phụ đã cứu hai vợ chồng con và cả gia đình con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/19/丈夫真心说“法轮大法是正法”-341067.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/5/162738.html
Đăng ngày 4-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share