Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 5-2-2017] Có một học viên có mẹ đã từng tu luyện Pháp Luân Công nhưng bà đã ngừng tu luyện sau khi cuộc đàn áp tàn bạo được phát động vào năm 1999. Đây là câu chuyện về sự việc đã xảy ra sau khi bà bị ngã rạn xương hông. Tiếp theo đó là một khảo nghiệm lớn, một trận chiến giữa thiện và ác, cuối cùng đã được hóa giải nhờ niềm tin của người học viên và uy lực của Đại Pháp.

Người mẹ bị tai nạn nghiêm trọng

Năm 2015, đồng tu nhận được điện thoại của em gái báo rằng mẹ bị ngã rất nặng, xương hông của bà bị lệch khớp và bị rạn. Gia đình không thể tiếp tục chi trả viện phí, đến khi đưa bà về nhà, chân trái của bà đã bị liệt.

Người học viên liền nói với mẹ rằng chỉ có Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể giúp bà, đồng thời bảo bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Khi hàng xóm nghe vậy họ liền cười nhạo cô. Người học viên cố gắng giải thích về uy lực kỳ diệu của Đại Pháp, nhưng không ai muốn lắng nghe. Một người hàng xóm nói: “Tôi sẽ tin những gì cô nói nếu mẹ cô khỏe lại.”

Ba ngày sau, người học viên phát hiện ra ở chỗ xương hông bị lệch khớp mọc ra một vết sưng đỏ to bằng đồng xu. Vết sưng phát triển rất nhanh, vài ngày sau thì mưng mủ, nên gia đình liền đưa bà quay lại bệnh viện. Bác sĩ nói rằng đó là hoại tử do nằm trên giường quá lâu và không có cách nào chữa được.

Một tuần sau, vết hoại tử trở nên lớn hơn và bắt đầu chảy mủ và máu. Vết hoại tử sâu đến nỗi có thể nhìn thấy cả xương bên trong.

Người học viên sau đó thu thập bệnh án của mẹ và tìm đến các bệnh viện lớn trên thành phố.

Trước khi rời đi, cô nói với mẹ hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cô cũng treo ba chiếc bùa hộ mệnh của Đại Pháp trên tường trong phòng của mẹ.

Người học viên đã tới các bệnh viện lớn ở thành phố, nhưng tất cả các chuyên gia đều nói với cô rằng vết hoại tử không thể chữa khỏi được, chỉ có thể duy trì không cho nó lan rộng.

Chiêu mời tà linh

Vào ngày mà người học viên đi lên thành phố, buổi tối hôm đó, em gái của học viên gọi điện và nói rằng mẹ đã bị hôn mê, tình trạng rất tệ, ở vị trí hoại tử có thể nhìn thấy rõ xương nhô ra.

Khi người học viên nghe thấy vậy, cô liền cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cô bình tĩnh lại và bắt đầu học Pháp.

Khi cô phát chính niệm, thông qua thiên mục cô đã nhìn thấy mẹ của cô đang nằm trên giường, có một bà già ngồi bên cạnh và đang dùng một ống kim tiêm để hút máu từ chân của người mẹ. Người học viên quát lên: “Bà đang làm gì vậy?”

Bà già cười và nói: “Ngươi muốn làm ba việc? Ta không cho ngươi có thời gian để làm.”

Người học viên nhận ra rằng ma nạn với người mẹ là can nhiễu từ cựu thế lực.

Sau khi về nhà, cô phát hiện ra những chiếc bùa Đại Pháp treo trên tường đã biến mất.

Mẹ của cô đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Người em gái kể rằng đã mời một người có khả năng đặc biệt từ làng khác đến để xem khi nào bà sẽ ly thế. Người học viên nhận ra rằng người này có phụ thể là hồ ly.

Cô liền đeo một lá bùa Đại Pháp xung quanh cổ của người mẹ và sau đó sang phòng bên cạnh. Em gái kể rằng người phụ nữ kia nói trong bốn ngày nữa mẹ sẽ rời khỏi thế gian này.

Sau khi cho mẹ ăn, người học viên bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm. Khoảng 11 giờ đêm, người mẹ bất ngờ mở mắt, đạp chăn ra và cố giằng đứt chiếc bùa hộ mệnh ra khỏi cổ. Người học viên nhận ra rằng mẹ đang bị phụ thể khống chế, đang cố để thoát khỏi chiếc bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Cô bắt đầu phát chính niệm, sau đó người mẹ từ từ thả lỏng và bắt đầu ngủ lại.

Việc này xảy ra lặp đi lặp lại trong vòng ba đêm tiếp theo. Vào ngày thứ tư, khi đang dọn giường cho mẹ, cô tìm thấy một mảnh giấy vàng được bọc lại. Người em gái nói rằng đó là do người phụ nữ kia để lại. Người học viên ngay lập tức mang nó ra ngoài và đốt.

Khi cô quay về nhà, người mẹ đã tỉnh dậy. Cô đọc Pháp cho mẹ và lần này, người mẹ ngồi yên lặng lắng nghe một cách chân thành. Cha của cô lại treo bùa Đại Pháp lên tường.

Một tuần sau, trước sự bất ngờ của mọi người, vết hoại tử đã bắt đầu khép miệng. Xương hông cũng trở lại vị trí và chân bắt đầu có cảm giác trở lại. Tin tức về sự hồi phục của mẹ cô nhanh chóng lan rộng khắp làng. Rất nhiều người đã đến xem. Cô em gái nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống bà. Tất cả mọi người trong vùng giờ đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt và có thể cứu người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/5/342710.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/23/162279.html
Đăng ngày 18-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share