Bài của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 16-04-2017] Một người đàn ông ở Thiên Tân bị bỏ tù vì đức tin của mình đang trong tình trạng hiểm nghèo do bị bức thực và tra tấn liên miên nhưng quản lý nhà tù vẫn không ngừng quấy rối ông, cũng không cho ông được tại ngoại để chữa bệnh. Gia đình và luật sư của ông đang nộp đơn kiện nhà tù.

Ông Hoạt Liên Hữu bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 4 năm 2016 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại. Cảnh sát đã đưa ông tới nhà tù Tân Hải vài giờ sau đó, mà không thông qua quy trình hợp lệ. Tới giờ, ông vẫn chưa bị kết tội, chưa bị xét xử hay tuyên án.

Ông Hoạt đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ sai trái kể từ ngày ông bị bắt. Lính canh đã phản ứng bằng cách bức thực ông theo cách thông thường và bắt ông phải chịu đủ loại hình thức quấy rối và tra tấn.

Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng, nhưng yêu cầu của vợ ông xin cho ông được tại ngoại để chữa bệnh đã hai lần bị bác bỏ. Bà yêu cầu được biết nhà tù đã cho ông uống thuốc gì và cho ông ăn thức ăn gì, ai là người đã ra lệnh quấy rối ông. Nhà tù chưa bao giờ hồi âm, và Cục quản lý nhà tù Thiên Tân chỉ đơn giản cung cấp cho bà số điện thoại của nhà tù.

Luật sư của ông Hoạt đã gặp ông vào tháng 2 năm 2017 và đang chuẩn bị hồ sơ kiện nhà tù. Vợ ông vừa mới gặp ông vào ngày 10 tháng 4 năm 2017, và ông đã cảnh báo với vợ ông là nếu như có bất kỳ điều gì xảy đến với ông, thì nhà tù sẽ phải chịu trách nhiệm.

Dưới đây là ghi chép những buổi gặp của ông Hoạt với gia đình và luật sư trong vài tháng qua.

Ngày 24 tháng 11 năm 2016

Vợ con ông Hoạt đã đến thăm ông vào ngày 24 tháng 11 và thấy ông phải ngồi xe lăn vào phòng gặp mặt. Ông kể với vợ con việc ông đã bị ngược đãi như thế nào trong bệnh viện nhà tù từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 25 tháng 10 năm 2016. Lính canh đã từng xối nước lạnh khắp người ông trước khi bật một cái quạt thổi không khí vào ông. Họ cũng không cho phép ông ngủ.

Ngày 22 tháng 12 năm 2016

Vợ ông Hoạt và con gái đã rất đau lòng khi ông không còn đáp lại họ trong suốt thời gian họ đến thăm vào ngày 22 tháng 12. Cặp mắt của ông nhắm lại suốt thời gian cuộc gặp, và tất cả những gì ông nói lặp đi lặp lại là về việc ông đã bị bức thực và bị đánh như thế nào.

Lính canh đã từ chối thả ông để chữa bệnh, bất chấp yêu cầu của vợ ông. Sau đó bà đã thuê một luật sư.

Ngày 19 tháng 1 năm 2017

Ông Hoạt bị đẩy vào một chiếc xe lăn với cổ và đôi chân bị trói vào xe. Sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Đầu ông lắc liên tục và đôi mắt nhắm chặt. Ông cứ tự lẩm bẩm liên tục. Vợ ông nghi ngờ là ông đã bị cho uống thuốc. Bà lại yêu cầu bảo lãnh cho ông tại ngoại để chữa bệnh, nhưng vô vọng.

Ngày 27 tháng 2 năm 2017

Luật sư của ông Hoạt gặp ông và ghi lại mức độ ông bị lính canh nhà tù bức hại.

Ngày 13 tháng 3 năm 2017

Ông Hoạt bảo với vợ ông rằng lính canh liên tục bức hại ông.

Ông bảo rằng ông bị bức thực với một lượng lớn thức ăn vào cuối tháng 2 năm 2017 tới mức mà lính canh phải mang ông tới một bệnh viện để rửa ruột cho ông. Quá trình đó gây ra đau đớn khủng khiếp. Ngày 4 tháng 3, ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế trong một thời gian dài. Những ngày sau đó, hai lính canh đã trói ông lại và bóp chặt đôi tay của ông.

Ngày 20 tháng 3 năm 2017

Ngày 20 tháng 3, vợ ông gửi một lá thư đã được công chứng tới Cục quản lý nhà tù Thiên Tân và nhà tù Tân Hải, yêu cầu cung cấp các thông tin sau: ông Hoạt đã bị ép dùng loại thuốc gì, và bị bức thực loại thức ăn gì? Ai đã ra lệnh bức hại ông?

Nhà tù đã không có phản hồi nào cho tới hôm nay. Cục quản lý nhà tù đã trả lời bằng cách cung cấp số điện thoại của nhà tù, ngoài ra không có gì khác.

Ngày 10 tháng 4 năm 2017

Vợ ông Hoạt và con gái đến thăm ông và phát hiện rằng ông có một số vết thương mới. Lính canh Lương Hán Văn đã đánh ông một lần vào miệng bằng một cái điều khiển từ xa. Một số tù nhân đã kéo lê phần thân dưới của ông mạnh tới mức bị lột cả da.

Ông Hoạt cảnh báo gia đình mình nếu như có bất kỳ điều gì xảy ra với ông, đó là hậu quả của bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/16/345701.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/18/162882.html
Đăng ngày: 2-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share