Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2017] Vào tháng 12 năm 2016, học viên Pháp Luân Công tên là Mã Tuyết Thanh, một luật sư ở thành phố Đại Liên, đã bị kết án ba năm rưỡi tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Mã đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Đại Liên đã giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2016, một camera giám sát đã ghi được hình bà Mã đang sơn đè lên các tấm bảng thông tin lăng mạ Pháp Luân Công. Ngày hôm sau bà bị bắt giữ và nhà bị lục soát.

Bà Mã đã bất tỉnh hai lần trong khi bị giam và bị đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Mặc dù đồn công an và trại tạm giam quyết định thả bà để chữa trị, nhưng Đội An ninh Nội địa khu Trung Sơn đã từ chối lời yêu cầu.

Bà Mã, 48 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công 21 năm. Bà đã được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện.

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, bà Mã đã bị bắt giữ tám lần bởi đức tin của mình. Bà bị chồng ly dị và bị đuổi việc.

Bài liên quan:

Học viên Pháp Luân Công bà Mã Tuyết Thanh ở thành phố Đại Liên bị bắt giữ bảy lần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/13/345575.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/20/162912.html
Đăng ngày 1-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share