[MINH HUỆ 14-02-2017] Khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công ở thành phố New York đã tổ chức một cuộc đại diễu hành trên Đại Lộ số 8 (Eighth Evenue) ở Brooklyn ngày 12 tháng 2 – ngay sau ngày cuối cùng của Tết Nguyên Đán Trung Quốc 2017.

Bất chấp trời gió và mưa băng giá, rất nhiều cư dân địa phương vẫn đến xem cuộc diễu hành. Một người phụ nữ Trung Quốc nói: “Họ khiến tôi vô cùng xúc động. Vào một ngày giá lạnh và mưa gió thế này, những bước chân của họ vẫn rất nhịp nhàng và các màn trình diễn của họ cũng thật là xuất sắc.”

Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời!“ một người đàn ông đứng cạnh cô ấy hô vang. “Chẳng cơn mưa nào có thể cản được họ cả.”

a2a72f99def3ccf985b5926ac68a30f4.jpg

25f0f57751ce9f5d9ffe8dfa974ae111.jpg

0e39b35116579f4ec5f1d48b3e7f74c3.jpg

d7a8097ede8c285ae7ff7ed308fd6199.jpg

ec6635d5f4ff1e2a277fe72f5de7e291.jpg

c08dc7a6bd8dcb1ee60dd89a5c42738a.jpg

c54349a1b2e9544e5a04013f18d7c989.jpg

bcf1158cd1f987d4908bc85187a356df.jpg

b202b7ca8f0640f50006fcebcf194b3e.jpg

7311db7e9d9fbb1b9455704791634f9d.jpg

aade3db0a0de63723c0560c0d9db2eee.jpg

b5f6a9d256d5f68497ad2327e973798e.jpg

3b3bda8f7585ad94169fd9aeae618aa0.jpg

7962ab65edaed5faa74cc1e3a3e6d106.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn. Toàn bộ đoàn diễu hành nối tiếp nhau thành một chỉnh thể rất dài.

Cuộc diễu hành được chia làm ba phần. Phần thứ nhất, do ban nhạc Tian Guo của các học viên dẫn đầu, với tấm áp phích đặc trưng mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và một mô hình rất lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Các học viên trong trang phục tiên nữ mang những chiếc đèn lồng truyền thống của Trung Quốc có các chữ Chân, Thiện, Nhẫn – cũng chính là giáo lý cốt yếu của Pháp Luân Công.

Phần giữa của đoàn diễu hành nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đã nâng cao nhận thức về nạn tra tấn và những tội ác khác mà chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bao gồm cả việc bảo hộ và thực thi tội ác giết hại và thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Các học viên cũng đã nhấn mạnh đến làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ – thủ phạm đã phát động [và chỉ đạo] chiến dịch bức hại tàn bạo này.

Phần cuối của đoàn diễu hành nhằm ủng hộ 260 triệu người dân Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ [và các tổ chức liên đới với nó.]

Đại lội số 8 của Brooklyn cũng là nơi có cộng đồng người Hoa lớn thứ ba ở New York. Thời tiết khắc nghiệt cũng không thể làm giảm đi sự nhiệt tình của các khán giả [đến xem cuộc diễu hành.]

“Tôi đã được chứng kiến sự phát triển của Pháp Luân Công. Các cuộc diễu hành của họ cứ lớn dần lên hàng năm”, một người Trung Quốc cho biết. “Thông qua cuộc diễu hành này, tôi có thể nói rằng, Pháp Luân Công thực sự đã được những người Mỹ và những người Trung Quốc sống ở New York chào đón”.

Dịch Dung, nhà tổ chức cuộc diễu hành nói: “Nếu đem so với những gì mà các học viên tại Trung Quốc đã phải cam chịu, thì việc chịu đựng chút thời tiết khắc nghiệt ngày hôm nay của chúng tôi chẳng là gì cả. Trong cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu mưa gió rồi.”

“Pháp Luân Công hiện đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới rồi. Nó thực sự là niềm tự hào của người Trung Quốc. Chúng tôi muốn mang vẻ đẹp của Pháp Luân Công đến với những người dân Mỹ và người Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Brooklyn,” Dịch Dung nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/14/343080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/15/162193.html

Đăng ngày 19-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share