Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-2-2017] Paris là một điểm đến không thể bỏ qua đối với các du khách Trung Quốc khi du lịch châu Âu. Rất nhiều người đã đến thăm tháp Eiffel. Hơn một thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công đã dựng các tấm áp phích gần đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này.

Một số du khách dừng chân, nói chuyện với các học viên và tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại. Sau khi biết tin các học viên trong nước bị bắt giữ, tra tấn, thậm chí còn bị giết hại để lấy nội tạng, nhiều người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

d7d2458ab99ac0ea8234f7e615f7e359.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở khu vực gần tháp Eiffel nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2dee8cc91412f6311b1d5a20adce0c3f.jpg

Du khách dừng chân, đọc các tấm áp phích của các học viên

Sáu sinh viên hiểu mục đích của việc thoái ĐCSTQ

Một hôm học viên có tên là Quân đã gặp một nhóm gồm sáu sinh viên đại học và biết rằng tất cả họ đều là Đảng viên ĐCSTQ. Quân nói với họ: “ĐCSTQ đã phạm phải vô số tội ác và sẽ sớm bị sụp đổ. Tất cả những ai là thành viên của nó đều sẽ bị liên đới. Khi bạn vào Đảng, bạn đã giơ nắm tay thề sẽ làm việc và dâng hiến mạng sống của mình cho nó. Nếu các bạn không thoái Đảng, các bạn sẽ bị tính là thành viên của nó và phải chịu trách nhiệm cùng với nó.”

Các sinh viên này đã vui mừng thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một trong số họ nói: “Những gì bạn nói đều đúng cả. Chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Quân nói: “Tương lai đất nước chúng ta rất cần những người như các bạn. Hãy nói với bạn bè và người thân của các bạn rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo nhé.” Cô đã đưa cho mỗi người một đường link để tải phần mềm vượt tường lửa internet ở Trung Quốc. Tất cả họ đều cảm ơn Quân.

Một sinh viên giúp cả gia đình thoái Đảng

Một hôm, khi Quân giải thích cuộc bức hại cho một sinh viên khác thì sinh viên này nói: “Tôi đã thoái Đảng ở Trung Quốc rồi. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cả gia đình tôi cũng đều biết. Nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp họ thoái Đảng.”

Quân đã đưa cho cô ấy một tấm thẻ trên đó có một đường link dẫn đến một phần mềm chống kiểm duyệt internet và website Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) để thể tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ngày càng có nhiều du khách ủng hộ

Một thanh niên trẻ cùng cha cậu đã nói với Quân: “Tôi có mấy người bạn và người thân sống ở Paris. Họ bảo tôi để ý tìm các tình nguyện viên giúp mọi người thoái Đảng ở gần tháp Eiffel. Họ bảo tôi tìm băng rôn mang dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Họ đã nói ra những từ đó và đã bảo tôi cũng làm như vậy.” Anh ấy đã bảo Quân chụp chung với họ một tấm ảnh trước chiếc băng rôn.

Một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi đến từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Họ đã tán dương những nỗ lực của các học viên và đồng ý thoái ĐCSTQ. Người chồng xúc động nói: “Giáo lý của ĐCSTQ là sức mạnh đến từ nòng súng. Nếu ai đó không nghe theo Đảng, người đó sẽ bị bỏ tù hoặc bị giết chết. Chúng tôi không dám nói lên sự thật này ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi biết. ĐCSTQ đã dùng quyền lực của nó để truyền bá sự dối trá và đã lừa bịp những người dân Trung Quốc hơn 60 năm qua rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/2/342585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/5/162071.html

Đăng ngày 9-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share