[MINH HUỆ 30-3-2017] Nhà tù Đông Lăng ở Thẩm Dương đã phạm nhiều tội ác nghiêm trọng trong chiến dịch từ năm 2012 nhằm “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công, hoặc buộc họ phải từ bỏ đức tin, thông qua tra tấn thể chất và tinh thần. Một phần của chiến dịch này là xúi giục các tù nhân ngược đãi các học viên để đổi lấy giảm thời hạn giam cầm và được đối xử đặc biệt.

Vài năm trước, Đội 7 đã được dùng để “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công mới bị bắt giữ. Công an viên phụ trách là Cúc Truyền Tái (số hiệu: 2112111) và Dương Minh. Cúc hiện đang bị điều tra, còn Dương vẫn là đội trưởng công an.

Các học viên mới đến bị tra tấn dã man bằng cách tẩy não, hăm dọa bạo lực, cấm ngủ, sốc điện bằng dùi cui điện và đánh đập tàn bạo. Các thủ phạm cũng dùng những cách khác nhau để ép các học viên từ bỏ đức tin của họ, như giựt tóc của họ và bức thực họ bằng nước tiểu. Đồng thời, những kẻ bức hại cũng cố dụ dỗ các học viên từ bỏ đức tin bằng cách hứa giảm thời hạn giam cầm của họ.

Trong một căn phòng nhỏ ở tầng hai của “Bộ phận Giáo dục”, nạn nhân bị ép ngồi trên một “ghế đẩu nhỏ” với hai tù nhân thay phiên nhau giám sát nạn nhân. Họ đánh đập nạn nhân ngay khi người này nhắm mắt.

Khi học viên Pháp Luân Công anh Lưu Hải Đào ở Phủ Thuận bị giam ở Nhà tù Đông Lăng, công an Cúc Truyền Tái đã dùng các tù nhân để “chuyển hóa” anh bằng cách cấm ngủ, đánh đập, và bóp cơ quan sinh dục, gây nên đau đớn dữ dội.

Ông Chu Tác Hải, độ tuổi lục tuần, là một học viên ở An Sơn. Ông bị mù một mắt và một chân bị yếu. Trong nhà tù, ông Chu bị cấm ngủ, bị đánh đập và phải lao động cưỡng bức.

Ông Tòng Minh ở Liêu Trung bị cấm ngủ suốt bảy ngày đêm đến khi ông thể hiện triệu chứng bệnh tim nặng, cùng với ho và nhổ ra máu. Ông bị ho ra máu nhiều tháng sau khi bị chuyển đến một đội khác.

Ông Hàn Bảo Lai ở Hải Thành bị cấm ngủ trong thời gian dài và sinh ra các triệu chứng tim nghiêm trọng. Ông bị nhức đầu nghiêm trọng, đau cấp tính ở hai mắt và tăng huyết áp. Ông đã bị đưa đến phòng cấp cứu trong bệnh viện nhà tù.

Ông Hàn hiện bị mù một mắt và có triệu chứng tim nghiêm trọng, đau đầu và đau mắt.

Ông Hàn đã viết một bức thư gửi đến lãnh đạo nhà tù từ tháng 5 năm 2016 để nói về sự bức hại mà ông phải chịu đựng và buộc những tù nhân tham gia bức hại ông phải chịu trách nhiệm. Một người đứng đầu bộ phận đã không gặp ông Hàn đến tận cuối năm 2016. Người này không có ý định giải quyết những vấn đề ông Hàn nêu lên trong thư và bảo ông đừng viết thêm một lá thư nào nữa.

Người tù nhân tra tấn ông Hàn mà ông yêu cầu nhà tù trừng phạt đã được thưởng bằng cách thả ra sớm hơn thời hạn.

Ông Trương Ngọc Dương ở Bản Khê đã bị bắt giữ phi pháp và bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng vào năm 2014. Ông đã bị tra tấn thậm tệ đến nỗi bị xuất huyết trực tràng trong nhiều tháng và vẫn không thể hồi phục hoàn toàn.

Nhà tù hứa thả ông vào tháng 4 năm 2016, nhưng ông vẫn ở trong tù tại thời điểm viết bài này một năm sau đó. Ông phải tiếp tục lao động cưỡng bức 14 giờ mỗi ngày.

Ông Bùi Chấn Ba ở Đại Liên bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng vào năm 2014. Sau một tháng bị Cúc Truyền Tái tra tấn, huyết áp của ông vọt lên 240 và không trở lại mức bình thường được.

Ông Bùi bị ép làm việc 14 giờ mỗi ngày. Ông đã ngất đi trong khi lao động cưỡng bức vào ngày 5 tháng 12 năm 2016 nhưng vẫn phải duy trì thời gian làm việc như cũ.

Ông Cận Quân Ba, 56 tuổi, là một nhân viên của Công ty Sắt Thép Bản Khê. Ông đã bị bắt giữ vào năm 2014 trong khi dán các thông điệp về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và bị kết án 10 năm tù. Thời hạn của ông sau đó giảm xuống còn chín năm.

Hiện ông đang gặp nguy hiểm sau ba năm bị bức hại ở Nhà tù Đông Lăng. Ông bị đưa đến Bệnh viện 739 (một bệnh viện công an). Ông Cận không thể ăn hơn hai tuần và có triệu chứng xuất huyết trong não và dạ dày. Lãnh đạo Nhà tù Đông Lăng cũng cố tống tiền 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ từ chị gái của ông để đổi lấy việc được điều trị y tế.

Ông Đông Hải Ba ở thành phố Triều Dương đã bị kết án ba năm tù vào ngày 27 tháng 10 năm 2014 và bị chuyển đến Nhà tù Đông Lăng vào tháng 4 năm 2015.

Ông đã bị Cúc Truyền Tái và những người khác tra tấn tàn bạo trong tháng đầu tiên bằng cách cấm ngủ trong nhiều giờ, giật tóc, bức thực bằng nước tiểu và đánh đập dã man. Ông Đông không thể chịu nổi sự tra tấn và đã từ bỏ đức tin của mình một cách không mong muốn.

Ông Vương Bằng Nghĩa ở Phủ Thuận và ông Tôn Nghĩa ở Đan Đông bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng vào tháng 4 năm 2016.

Vào ngày 13 tháng 5, trong khi những tù nhân mới bị chuyển đến các đội khác, ông Vương và ông Tôn bị giữ lại phía sau và bị đưa đến những phòng riêng.

Ông Tôn bị đưa đến một căn phòng ở tầng hai của tòa nhà giáo dục của nhà tù. Tường và sàn của căn phòng phủ bằng bọt để ngăn người ta tự sát. Có năm tù nhân được giao giám sát ông và càng có nhiều tù nhân hơn “chuyển hóa” ông.

Hai ngày đầu tiên, ông Tôn không bị tra tấn gì đến khi họ bắt đầu một phiên tẩy não. Những người khác trong nhà tù có thể nghe tiếng thét của ông Tôn do bị tra tấn.

Vào trưa ngày 16 tháng 5, ông Vương Bằng Nghĩa bị đưa đến cùng một phòng tra tấn giống như ông Tôn.

Những kẻ bức hại không làm gì ông Vương trong hai ngày. Vào ngày 19 tháng 5, những kẻ bức hại thay phiên nhau nói chuyện với ông. Khi ông Vương từ chối từ bỏ đức tin và cố gắng nói lý với họ, họ đã ngược đãi và cấm ông ngủ.

Tôn Bằng, một trong những kẻ bức hại, đã tát vào mặt ông Vương bằng giày đến khi mặt ông trở nên biến dạng và đầu bị sưng. Ông không thể tỉnh táo và thị lực mờ đi do bị tát.

Ông Vương lại bị đánh đập và thẩm vấn vào tối ngày 22 tháng 5. Lần này kéo dài đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Ông đã bị đưa đến Đội 5 vào ngày 6 tháng 6.

Ông Vương Khánh, 61 tuổi, ở thành phố Triều Dương, bị đưa đến Đội 7, nơi mà Tôn Bằng ngược đãi ông đến khi ông rối loạn tinh thần, huyết áp cao và cuối cùng bị đột quỵ.

Ông Thiệu Minh Cương, 61 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, đã bị liệt nửa người với huyết áp 280 khi bị đưa đến Nhà tù Đông Lăng. Ông vẫn bị hăm dọa và lừa dối khi những kẻ bức hại cố tẩy não ông.

Những trường hợp trên chỉ là phần nổi của tảng băng. Còn nhiều học viên Pháp Luân Công hơn đã bị bức hại khủng khiếp ở Nhà tù Đông Lăng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/30/344862.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/14/162841.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share