Bài viết của Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-3-2017] Vài tháng gần đây, các học viên Pháp Luân Công đã được thả sau khi các cáo buộc đối với họ được rút lại, đó là nhờ nỗ lực của các luật sư và những người ủng hộ đã thay họ tìm lại công lý.

Những học viên bị bắt bị trở thành mục tiêu vì họ đã làm việc không mệt mỏi nhằm phơi bày cuộc bức hại của Chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Vì không có điều luật nào của Trung Quốc quy định việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp nên các học viên đã quyết tâm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình mà đã được thừa nhận trong Hiến pháp. Các luật sư đã bào chữa vô tội cho các học viên và yêu cầu phải thả các học viên vô điều kiện.

Những người ủng hộ các học viên đã nhắc các cơ quan chính quyền có liên quan rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay từ đầu đã thiếu cơ sở pháp lý và đề nghị họ ngừng truy tố những người vô tội chỉ vì đức tin của họ. Kết quả là, ít nhất 10 học viên Pháp Luân Công đã được thả trong những tháng gần đây.

Viện kiểm sát rút lại bản cáo trạng theo yêu cầu của Luật sư

Bà Ngũ Tĩnh Thanh, người dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy bị bắt giữ ngày 19 tháng 5 năm 2016. Viện kiểm sát địa phương đã hai lần chuyển vụ việc cho cảnh sát với lý do không đủ bằng chứng nhưng cuối cùng sau nỗ lực thực hiện lần thứ ba của cảnh sát, Viện kiểm sát cũng đã đưa ra bản án đối với bà Ngũ. Luật sư của bà đã không bỏ cuộc và đã thành công trong việc buộc Viện kiểm sát phải rút lại những cáo buộc đã đưa ra vào ngày 3 tháng 2 năm 2017. Bà Ngũ được thả sáu ngày sau đó và nhận được văn bản thu hồi bản cáo trạng vào ngày 21 tháng 2.

Một phụ nữ tỉnh An Huy được bảo lãnh tại ngoại, vụ việc được bác bỏ không lâu sau đó

Bà Hoàng Ngọc Tình, cũng là người dân thành phố Hợp Phì, bị bắt giữ ngày 15 tháng 7 năm 2016 sau khi bị tố cáo đã phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Con gái của bà đã nộp đơn yêu cầu bảo lãnh cho bà vào ngày 19 tháng 9 và bà được thả vào khoảng tháng 2 năm nay. Có thông tin xác nhận rằng Viện kiểm sát địa phương đã rút lại bản cáo trạng đối với bà.

Hai học viên tỉnh Liêu Ninh được thả sau khi tòa bác bỏ vụ việc

Lý Sĩ Miên và Lâm Hữu Diễm, cả hai đều là người dân quận Thiết Lĩnh bị bắt giữ ngày 2 tháng 11 năm 2016 khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Các luật sư của họ đã lập luận trước tòa án địa phương rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp và rằng không có một cơ sở nào để tiến hành truy tố thân chủ của họ. Tòa án đã chuyển vụ việc lên Viện kiểm sát mà sau đó Viện kiểm sát đã đưa ra quyết định không truy tố các học viên này. Ngày 17 tháng 2 năm 2017, cả hai học viên Lý và Lâm đều được trở về nhà.

Học viên tỉnh Liêu Ninh được trả tự do nhờ nỗ lực của luật sư và sự ủng hộ của công luận

Người dân quận Kiến Bình mới đây đã được trả tự do sau khi luật sư của ông yêu cầu Viện kiểm sát và Tòa án địa phương bác bỏ vụ việc.

Ông Vương Hóa Học, 55 tuổi, bị bắt giữ tại nhà ngày 5 tháng 7 năm 2016 vì đã cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Vương được ban hành sau đó một tuần.

Luật sư của ông Vương đã gặp ông ngày 18 tháng 7 và thấy trên thân thể ông có rất nhiều vết chầy xước. Ông Vương giải thích rằng các nhân viên cảnh sát đã thô bạo khi tiến hành bắt giữ ông.

Tổng cộng có 373 người dân địa phương đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu thả ông Vương. Các chữ ký này đã được chuyển tới cảnh sát, Viện kiểm sát, Tòa án và Trại tạm giam địa phương.

Ông Vương bị đưa ra xét xử ngày 17 tháng 11 và sau đó vụ việc của ông vẫn dừng tại đó.

Luật sư của ông mới đây đã gửi các tài liệu bổ sung tới cả Viện kiểm sát và Tòa án. Luật sư yêu cầu Viện kiểm sát rút lại các cáo buộc đối với thân chủ của mình và đề nghị Tòa bác bỏ vụ việc.

Luật sư giải thích với cả hai cơ quan trên rằng việc Đảng cộng sản tiến hành bức hại Pháp Luân Công ngay từ đầu đã là thiếu cơ sở pháp lý và thân chủ của ông đáng lẽ không bao giờ phải bị truy tố chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng đã được Hiến pháp thừa nhận.

Ông Vương được thả vô tội vài ngày sau đó.

Sau nỗ lực của gia đình và luật sư, một phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc đã được trả tự do khỏi một trại giam ngoài vòng pháp luật

Một người dân thành phố Lang Phường đã được thả ngày 1 tháng 2 năm 2017 sau gần hai tháng bị giam giữ.

Bà Sào Đông Mai bị bắt giữ ngày 5 tháng 12 năm 2016 sau khi bị tố cáo đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Viện kiểm sát địa phương đã đưa ra lệnh bắt giữ chính thức bà 11 ngày sau đó.

Gia đình bà Sào đã gửi thư cho cảnh sát nhắc nhở họ rằng việc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp và yêu cầu họ thả bà Sào.

Luật sư của bà Sào cũng đã nói với cảnh sát rằng bà không vi phạm quy định của pháp luật khi quảng bá các thông tin về Pháp Luân Công. Cuối cùng cảnh sát đã đưa ra quyết định thả bà.

Một học viên tỉnh Hà Bắc được trả tự do sau khi Viện kiểm sát rút lại bản cáo trạng

Một học viên thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc được thả ngày 8 tháng 1 năm 2017 khi Viện kiểm sát địa phương thu hồi lại bản cáo trạng buộc tội ông.

Ông Bạch Tinh Kiệt bị bắt giữ ngày 13 tháng 8 năm 2016 vì đã dùng phun sơn viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Viện kiểm sát địa phương sau đó đã ra lệnh bắt giữ chính thức ông.

Những người ủng hộ ông Bạch đã nhiều lần gọi điện thoại tới cảnh sát, Viện kiểm sát và các cơ quan liên quan nói rằng việc Chính quyền bức hại Pháp Luân Công là phi pháp.

Cuối cùng Viện kiểm sát đã ra quyết định bác bỏ vụ việc vào ngày 8 tháng 1. Ông Bạch là học viên Pháp Luân Công thứ hai tại địa phương được trả tự do sau khi bị bắt giữ vì đức tin của mình. Trước đó vào tháng 2 năm 2013, một học viên khác là ông Vương Hồng Lượng cũng đã được thả sau khi vụ việc của ông được bác bỏ.

Viện kiểm sát Ký Châu rút lại cáo buộc đối với học viên Pháp Luân Công

Viện kiểm sát quận Ký Châu thành phố Hành Thủy đã rút lại các cáo buộc đối với ông Tửu Trường Nghênh vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Ông Tửu đã được thả vô tội. Tuy nhiên, Viện kiểm sát vẫn yêu cầu ông Tửu định kỳ 3 tháng một lần phải báo cáo cho Đồn Cảnh sát Thị trấn Ký Châu.

Ông Tửu đã ngoài 70 tuổi và một học viên khác đã bị tố cáo vì treo các biểu ngữ thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 10 năm 2016. Họ đã bị cảnh sát của Đồn cảnh sát thị trấn Ký Châu bắt giữ và lục soát nhà. Hai học viên này đã được đưa tới trại tạm giam Thành phố Ký Châu.

Tòa án quận Ký Châu đã tiến hành xét xử hai học viên vào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Hai luật sư đại diện cho các học viên đã biện hộ vô tội cho họ.

Khi ở trong trại tạm giam, ông Tửu đã bị bắt phải lao động nặng nhọc 10 tiếng mỗi ngày.

Ông Tửu sống tại Làng Tửu Dương, thị trấn Ký Châu. Ông đã vài lần bị bắt giữ và hai lần bị giam vào các trại lao động cưỡng bức kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu tiến hành đàn áp Pháp Luân Công năm 1999. Ông Tửu đã bị tra tấn tàn bạo trong một lần bị giam giữ và gần như mất khả năng lao động.

Đơn cáo buộc các học viên Pháp Luân Công được bác bỏ do không có cơ sở kết tội

Hai phụ nữ thành phố Đan Đông bị bắt giữ tháng 10 năm 2016 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát Đồn Cảnh sát Kim Sơn đã trình vụ việc của họ lên Viện kiểm sát địa phương.

Công tố viên Viện kiểm sát quận Nguyên Bảo đã bác bỏ vụ việc của bà Kỷ Lệ Quân một tháng sau đó vì không đủ bằng chứng về hành vi sai trái và bà đã được bảo lãnh tại ngoại.

Tháng 2 năm nay, Viện kiểm sát đã bác bỏ vụ việc bà Nhâm Bình và đã thả bà vô điều kiện.

Cảnh sát đã hoàn trả bà Kỷ tiền bảo lãnh và thả bà.

Hiến pháp Trung Quốc cam kết cho phép công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Việc tu luyện Pháp Luân Công do vậy cũng là một trong những quyền được Hiến pháp thừa nhận. Không có một quy định pháp luật nào của Trung Quốc cho rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp, mặc dù ĐCSTQ đã có chính sách bức hại những người tu luyện pháp môn này.

Mẹ và con gái được thả sau khi viện kiểm sát hủy án

Một phụ nữ trẻ cùng mẹ bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công đã được trả tự do sau khi Viện kiểm sát địa phương hai lần trả lại hồ sơ vụ việc cho cảnh sát do không đủ chứng cứ.

Cô Cảnh Hoan bị bắt giữ ngày 1 tháng 6 năm 2016 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Khi mẹ cô là bà Chu Tiểu Lị và chú cô là ông Chu Phát Minh, đều là các học viên Pháp Luân Công, đến nhà cô xem xét tình hình, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà và bắt giữ họ.

Bà Chu và cô Cảnh được đưa đến trại tạm giam Miên Dương vào ngày tiếp theo trong khi ông Chu được chuyển tới trại tạm giam Tam Thai. Chồng cô Cảnh đã phải nghỉ việc để chăm sóc đứa con mới một tuổi.

Ông Chu, giáo viên trường trung học, được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 6 tháng 7. Trước khi bị bắt giữ lần gần đây nhất, ông đã hai lần bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công và đã bị tù giam 10 năm. Chị gái của ông, là bà Chu cũng từng một lần bị giam giữ trong trại lao động trong một năm rưỡi.

Sau khi được thả, ông Chu đã cùng với các học viên địa phương khác tìm cách giải cứu chị gái và cháu gái. Họ đã gọi điện thoại và gửi thư tới các cơ quan liên quan để nhắc họ rằng không có pháp luật nào của Trung Quốc quy định tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Bố của cô Cảnh cùng chồng cô cũng đã tới đồn cảnh sát yêu cầu thả vợ và con gái mình. Họ đã thuê luật sư bào chữa cho hai mẹ con.

Viện kiếm sát đã trả lại vụ việc cho cảnh sát vào cuối tháng 9 sau khi nghe các lập luận của luật sư bào chữa. Hai tháng sau đó, cảnh sát đã một lần nữa đệ trình vụ việc này lên Viện kiểm sát.

Ông Chu và các học viên địa phương đã liên tục nói chuyện với các cán bộ Viện kiểm và yêu cầu họ thả bà Chu và cô Cảnh.

Viện kiểm sát đã trả lại vụ việc lần thứ hai vào tháng 1 năm 2017. Ngày 25 tháng 2, cảnh sát đã rút lại các cáo buộc và trả tự do cho bà Chu và cô Cảnh.

Viện kiểm sát hủy bản án buộc tội học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Giang Tô

Một người dân thành phố Tô Châu bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công đã được thả vào ngày 14 tháng 2 năm 2017 sau khi tòa án địa phương tuyên bố bác bỏ các cáo buộc đối với học viên này.

Bà Tuyên Tiểu Muội và bốn người bạn bị bắt giữ ngày 30 tháng 3 năm 2016 khi đang đợi để qua một trạm xe điện trên đường từ thành phố Trương Gia Cảng (một khu hành chính của Tô Châu) tới thành phố Tô Châu.

Họ đã bị theo dõi vì tất cả họ đều đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi các bạn bà Tuyên được thả thì bà vẫn bị giam giữ hơn 10 tháng nữa.

Viện kiểm sát thành phố Trương Gia Cảng đã truy tố bà vào ngày 18 tháng 10 cáo buộc bà với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”, đây là một tội danh được định sẵn mà ĐCSTQ thường sử dụng để nỗ lực buộc tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Gia đình bà Tuyên đã thuê luật sư bào chữa cho quyền tự do tín ngưỡng của bà mà đã được thừa nhận trong Hiến pháp. Họ và các học viên địa phương đã tới đồn cảnh sát, Viện kiểm sát và tòa án nhiều lần yêu cầu các cơ quan này chấm dứt tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Viện kiểm sát đã trả lại vụ việc với lý do không đủ bằng chứng. Hai cảnh sát thành phố Trương Gia Cảng là Trần Tranh và Hà Tiểu Đệ sau đó đã đe dọa đưa vụ việc lên tòa án.

Viện kiểm sát đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Tòa án thành phố Trương Gia Cảng. Gia đình bà Tuyên và các học viên địa phương đã tiếp tục khuyến khích Viện kiểm sát và Tòa án không truy tố những người dân vô tội vì đức tin của họ.

Viện kiểm sát cuối cùng đã quyết định rút lại bản cáo trạng đối với bà Tuyên. Tòa án đã ban hành quyết định vào giữa tháng 2 năm nay trả tự do cho bà Tuyên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/15/344327.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/20/162556.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share