Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-3-2017] Ngày 24 tháng 3 năm 2017, mười cư dân thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm đã bị xét xử vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Không ai trong số họ được thuê luật sư để bào chữa cho quyền tự do tín ngưỡng của mình theo đúng hiến pháp. Các luật sư mà tòa án chỉ định được chỉ đạo biện hộ cho họ thành có tội.

Chỉ có hai thành viên gia đình của mỗi bị đơn được phép ở bên trong phiên tòa. Chủ tọa là thẩm phán Vương Vinh Phú đã kết thúc phiên xét xử mà không đưa ra được phán quyết nào.

Kể từ khi bị bắt giữ vào cuối tháng 9 năm 2016, hai học viên nam và tám học viên nữ vẫn còn bị giam giữ, nam học viên bị giam ở Trại tạm giam Đức Huệ và nữ học viên bị giam ở trại tạm giam Số 4 Trường Xuân.

Cảnh sát theo dõi trước khi tiến hành vụ bắt hàng loạt

Cảnh sát địa phương đã theo dõi mười học viên nhiều tháng trước khi bắt họ trong vòng 12 giờ đồng hồ từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2016.

Đêm ngày 21 tháng 9, cô Trương Phượng Thu, cô Dương Kim Ngọc và cô Mã Bảo Phương đã bị bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Không lâu sau, một vài cảnh sát đã đột nhập vào nhà cô Dương, khiến bố mẹ cô đang sống cùng cô khiếp sợ. Cặp vợ chồng già đã gọi điện cho em gái cô Dương là cô Dương Kim Phượng, người đã bị bắt khi đang trên đường tới nhà chị gái mình.

Sáu giờ sáng hôm sau, cô Lý Thụy Phượng bị [cảnh sát] lôi ra khỏi giường khi vẫn đang mặc đồ ngủ trên người. Cô Lý Thiệu Trân cũng bị bắt tại nhà cùng khoảng thời gian.

Cô Hồ Ba bị bắt bên ngoài tòa nhà chung cư mình sống vào buổi sáng khi cô có kế hoạch đi thăm cha bị bệnh ở bệnh viện địa phương. Cô Hác Kiệt cũng bị cảnh sát bắt ngay khi bước ra khỏi nhà.

Ông Thôi Đào cũng bị bắt ngay sau khi đưa cháu đến trường. Vào buổi sáng cùng ngày, một học viên nam khác mà danh tính vẫn đang được tìm hiểu cũng bị bắt giữ.

Một cảnh sát đã đánh vào mặt vợ ông Thôi khi bà đến đồn công an để hỏi thăm về tình hình của chồng. Một vài cảnh sát khác đã dùng vũ lực ép bà điểm chỉ vào một bản cam kết có nội dung rằng bà sẽ không bao giờ làm phiền cảnh sát với trường hợp của chồng bà nữa.

Cha mẹ của chị em cô Dương cũng bị cảnh sát ngược đãi khi họ tìm cách để giúp hai cô con gái của mình được thả. Ngày 22 tháng 2 năm 2017, người mẹ già [của cô Dương] ngoài 70 tuổi đã bị bắt và giam giữ trong 10 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/31/344967.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/2/162704.html
Đăng ngày 19-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share