Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 25-12-2016] Hai vợ chồng chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hơn 20 năm qua, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, vợ chồng tôi đã trải qua bao sóng gió gập ghềnh bước đi đến ngày hôm nay. Nếu không có Sư phụ, quả thực chúng tôi không thể hình dung nổi kết quả sự tình sẽ ra sao. Giờ đây mỗi khi nghĩ đến những gì đã qua, chúng tôi không sao kìm nén được xúc động, nước mắt cảm ân cứ tuôn trào không thôi.

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, một lần nữa Ngài lại cứu mạng chúng tôi. Khi vợ chồng tôi đang lái máy kéo đến cánh đồng để tưới nước cho thửa ruộng của mình, thì ngay khi vừa tới máy kéo liền trục trặc, hệ thống phanh cũng bị hỏng. Cả phanh kéo tay lẫn bộ ly hợp đều không hoạt động. Vị trí số cũng đảo lộn hết cả, và chúng tôi đang lao như tên bắn vào một con mương phía trước mặt. Con mương này sâu chừng ba đến bốn mét và có chứa nước với mực nước khoảng hơn một mét.

Vợ tôi liền nghĩ: “Sư phụ, xin Ngài cứu chúng con.” Lúc này, máy kéo đã lăn xuống mương, lật ngửa xe lên, bốn bánh chổng ngược lên trời và đè lên người tôi. Vợ tôi cũng bị máy kéo lôi xuống mương. Tôi bị bất tỉnh.

Sau này vợ tôi kể với tôi rằng khi đó cô ấy đã bị nhấn chìm trong nước. Trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, trong tiềm thức cô ấy cảm thấy có một bàn tay không lồ đã túm lấy cô ấy và nhấc cô ấy lên, đặt cô ấy lên bờ mương. Khi cô ấy mở mắt ra, cô ấy thấy quả thực đang ở trên bờ, toàn thân ướt sũng. Ngay lập tức cô ấy hiểu ra rằng là Sư phụ đã cứu cô ấy.

Cô ấy nhìn quanh nhìn quẩn để tìm tôi nhưng không thấy. Cô ấy liền nói: “Sư phụ, xin Ngài mau cứu chồng con, anh ấy vẫn còn ở dưới nước.” Sau đó cô ấy gọi to tên tôi.

Khi ở dưới nước tôi cảm thấy một thứ vật chất nào đó bao bọc lấy tôi, nóng không nóng, lạnh không lạnh. Tôi đang nằm trong đó rất thư thái. Đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, tôi giật mình mở mắt ra, nhưng nó tối đen như mực, và tôi không thể nhìn thấy gì hết. Trong tiềm thức tôi nghĩ: “Đây là đâu? Sư phụ, con muốn ra khỏi đây.” Tức khắc ngay trước mắt xuất hiện một tia sáng, tựa như một hang động thông thẳng ra ngoài, và tôi theo ánh sáng đó mà lên rồi leo lên bờ.

Vợ tôi thấy tôi ra khỏi mặt nước, nhân tâm kích động hô lớn: “Sư phụ đã cứu chúng ta!” Chúng tôi khóc như mưa. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Không ngôn từ nào có thể diễn ra hết tâm tình của chúng tôi. Chúng tôi đồng thanh hô lớn: “Cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ.”

Chúng tôi đột nhiên nhớ ra rằng trong túi quần còn có điện thoại di động và thẻ nhớ lưu các bài giảng của Sư phụ. Tôi lấy chúng ta và kiểm tra, chúng không hề ướt một chút nào, vẫn còn nguyên vẹn không chút hư hại. Trong tâm chúng tôi lại một lần nữa cảm tạ Sư phụ.

Máy kéo vẫn ở dưới nước, chúng tôi liền gọi xe cẩu. Người lái xe cẩu đến nhìn thấy hiện trường, vô cùng kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra. Anh ấy nói rằng nhiều vụ tai nạn tương tự đã xảy ra và thường thì người ta sẽ sớm tử vong vì bị xe kéo đập vào người. Tôi bảo với anh ấy rằng hai người chúng tôi không ai bị xây xát gì hết.

Người lái cần cẩu ban đầu không tin và nói: “Máy kéo bốn bánh chổng lên trời, con mương lại sâu như vậy, thế người đi đâu rồi?” Tôi bảo anh ấy rằng chính là hai vợ chồng tôi. Anh ấy vẫn không tin. Lúc này tôi chỉ cho anh ấy xem một vết xước trên cánh tay và bảo anh ấy rằng máy kéo đè lên một nửa thân thể tôi, nhưng tôi đã bò ra ngoài được.

Anh ấy nói: “Đừng nói máy kéo đè nửa người, chỉ cần nó đè vào một mảnh áo quần nào đó, thì cũng không thể thoát ra nổi, thật thần kỳ!”

Tôi nói với anh ấy rằng: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là Sư phụ chúng tôi đã cứu chúng tôi ra, trên thân chúng tôi có mang theo bùa hộ mệnh, anh hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chín chữ này sẽ cứu mệnh anh nếu anh gặp nguy nan.” Anh ấy gật gật đầu.

Anh ấy điều khiển cần cẩu nhấc máy kéo lên trên đường. Dầu ma-zút và dầu máy bên trong máy kéo đều không hề chảy ra ngoài một chút nào cả, và chúng tôi lại có thể khởi động máy như bình thường. Chúng tôi sửa chữa sơ qua, và họ hàng thân thích đến giúp chúng tôi lái máy kéo về nhà.

Sau khi về đến nhà, chúng tôi đến trước ảnh Sư phụ thắp hương và khấu đầu cảm tạ Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/25/329503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/6/162085.html
Đăng ngày 30-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share