Một đồng tu viết lại theo lời thuật của Mỹ Tử

[MINH HUỆ 28-02-2017] Tôi 75 tuổi và thuộc người dân tộc thiểu số gốc Hàn Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Vì hầu hết các học viên trong vùng tôi là người dân tộc thiểu số gốc Hán, tôi muốn học tiếng Quan Thoại. Không có ai ở xung quanh để dạy tôi, tôi tự nhủ: “Mình sẽ học bằng cách chép lại Chuyển Pháp Luân.”

Vì vậy tôi bắt đầu bằng cách bắt chước từng nét các từ trong sách. Mặc dù cổ tay của tôi thực sự rất đau, tôi vẫn kiên trì ngày này qua ngày khác cho đến khi tôi viết xong toàn bộ cuốn sách.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra trong quá trình này. Tôi không hiểu bất kỳ ký tự nào mà tôi đã viết trong ngày. Nhưng vào ban đêm tôi sẽ có những giấc mơ mà khi đó tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân bằng cả hai tay và đọc nó một cách trôi chảy. Ban đầu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ biết tôi rất háo hức học tiếng Trung và đọc sách, và bởi vậy đã dạy tôi cách đọc tiếng Trung qua giấc mơ của tôi. Điều này đã củng cố thêm niềm tin của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp, đồng thời tăng cường quyết tâm muốn tiếp tục tu luyện của tôi.

Một ngày khi tôi đang nhìn vào các ký tự trong sách, đột nhiên tôi nhớ ra cách mà tôi đã đọc chúng ở trong giấc mơ. Tôi cảm thấy vui mừng khôn tả rằng mình đã có thể đọc được tiếng Trung! Do vậy dần dần tôi có thể đọc được Chuyển Pháp Luân bằng cách nhớ lại những giấc mơ của mình. Ban đầu tôi phải mất 5 tiếng đồng hồ để có thể đọc xong một chương và tôi cũng không hiểu rõ nghĩa. Vì vậy tôi đã tham chiếu phiên bản tiếng Hàn để giúp tôi hiểu được rõ hơn.

Sau 20 năm, giờ đây tôi đã có thể đọc một cách trôi chảy và hiểu được Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Quan Thoại và ngộ ra các Pháp lý mà không có rào cản về ngôn ngữ. Tuy nhiên, đối với các bài giảng hay kinh văn khác, tôi vẫn phải đọc bằng phiên bản tiếng Hàn.

Con gái tôi, vốn có thể đọc và viết tiếng Trung, hoàn toàn không thể tin được rằng tôi lại có thể thực sự học đọc sách theo cách này. Có lần cháu đã ngồi cạnh tôi để xác minh xem tôi đọc chữ có chuẩn không. Khi cháu nhận ra sự siêu thường của những gì đã xảy ra, cháu nói: “Mẹ giống như một sinh viên miệt mài chăm chỉ học hành tại một trường đại học. Nếu mẹ tiếp tục như vậy, mẹ chắc chắn sẽ thành công và đạt được mục tiêu của mình.”

Cháu đã đúng. Tôi là một học viên miệt mài tu Pháp của vũ trụ. Đó thực sự là phúc phận của tôi khi được Sư phụ truyền dạy Pháp!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/28/朝鲜族学员-师父教我读《转法轮》-343658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162455.html
Đăng ngày 13-4-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share