Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

[MINH HUỆ 25-01-2017] Năm nay tôi 79 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn mười năm. Nhờ chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp và thực hành các bài công pháp, tất cả các căn bệnh của tôi như chứng tê vai và thấp khớp đã được chữa khỏi

Tháng 1 năm 2015, khi đang băng qua đường, tôi bị một chiếc xe tải phóng nhanh đâm phải. Khi gia đình đưa tôi vào bệnh viện, miệng, mặt, và đầu tôi dính đầy máu, một vài chiếc răng bị gãy, mặt tôi thâm tím và sưng vù, tôi không thể mở miệng ra được. Toàn thân tôi lạnh toát, chỉ có trái tim là còn ấm.

Tôi bất tỉnh từ 2 giờ chiều cho đến tận 5 giờ sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh lại, một cử động nhỏ nhất cũng khiến tôi vô cùng đau đớn.

Lúc đó, tôi thấy hình ảnh của Sư Phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang ngồi trước mặt tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu ấm trở lại. Tôi biết Sư Phụ đang điều chỉnh thân thể cho tôi. Nhưng khi tôi nhìn quanh tìm Sư Phụ, thì Ngài đã biến mất. Sau đó, tôi nhìn thấy một Pháp Luân tròn sáng lấp lánh đang quay trước mặt. Mặc dù vẫn còn hơi đau, nhưng tôi cảm thấy đỡ hơn trước rất nhiều.

Là một người tu luyện, tôi cần đặt mình vào vị trí của người khác. Do vậy, để giảm nhẹ gánh nặng cho người lái xe, tôi đã xin ra viện ngay khi tôi có thể bước ra khỏi giường bệnh – khoảng 20 ngày sau đó.

Mặc dù sống một mình, nhưng tôi vẫn không muốn người lái xe thuê người đến chăm sóc tôi. Anh đã đưa cho tôi 2000 tệ để tôi trả tiền viện phi, những chi phí còn lại thì tôi tự chi trả.

Khi về nhà, hai mắt tôi vẫn còn thâm tím và sưng vù, tôi không nhìn rõ gì cả. Bác sỹ khuyên tôi làm phẫu thuật để lấy đi khối tụ máu ở mắt. Nhưng với sự cổ vũ động viên của các đồng tu, tôi đã luôn kiên tín vào Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi tin rằng Sư Phụ sẽ chăm sóc cho tôi.

Sau đó, tôi có thể tham gia nhóm học Pháp và cố gắng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Lần thứ nhất nhìn vào trang sách, tôi không thấy rõ chữ nào cả. Nhưng sau đó, thần tích đã xuất hiện. Khi tôi nhìn vào trang sách một lần nữa, các chữ cái trở nên to hơn và rõ hơn. Thậm chí tôi còn đọc được những chữ mà trước đây tôi không biết.

Tôi sẽ không thể sống sót đến ngày hôm nay nếu không có Đại Pháp.

Dùng hết lời tôi cũng không thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với Đại Pháp và Sư Phụ. Tôi nguyện sẽ cố gắng đi tốt con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/25/330665.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/12/162157.html
Đăng ngày 31-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share