Bài viết của Ngũ Phúc Điền, một nông dân ở huyện Đào Nguyên, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-12-2016] Tôi là một nông dân 53 tuổi ở thị trấn Kim Điền, huyện Đào Nguyên, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Lý do duy nhất tôi vẫn còn sống đến ngày hôm nay là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cho tôi một cuộc sống thứ hai.

Tôi muốn nói với những người vẫn còn đang bị những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể cứu mạng người.”

Vì thỉnh thoảng tôi bị giảm cân hàng ngày và cảm thấy càng ngày càng tệ hơn. Tôi đã không đủ khả năng để đi đến bệnh viện, vì vậy tôi chỉ cố gắng chịu đựng nó. Trước Lễ hội thuyền rồng năm nay, anh chị em của tôi nhất quyết bắt tôi đi bệnh viện. Vì vậy, cuối cùng tôi đã đi. Tôi được chẩn đoán ung thu phổi giai đoạn cuối. Các bác sĩ cho biết sẽ chỉ sống được khoảng bốn tháng.

Tin đó khiến tôi suy sụp và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nó quá bất ngờ. Hôm trước tôi vẫn còn đang làm công việc đồng áng, hôm sau cái chết đã đang ở ngay trước mặt. Tôi hầu như không có đủ tiền để sinh sống, vì vậy tôi không thể đủ khả năng điều trị. Tất cả những gì tôi có thể làm là ở nhà chờ chết.

Vào ngày Lễ hội thuyền rồng, chị gái tôi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã đến thị trấn và gặp tôi.

Chị thấy tình trạng của tôi và nói rất chắc chắn: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu sống em! Chỉ có Sư phụ của chị mới có thể cứu sống em!” Chị bảo tôi rằng nếu tôi chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” thì Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp tôi, và cuộc sống của tôi có thể thay đổi một cách thần kỳ. Chị cũng yêu cầu tôi hủy bỏ tất cả những thứ liên quan đến ĐCSTQ và kẻ độc tài Mao Trạch Đông.

Tôi đã thấy một tia hy vọng, vì vậy tôi làm theo những gì chị khuyên tôi nên làm. Một vài ngày sau, một học viên khác đã cho tôi một máy nghe nhạc có những ca khúc được các học viên Đại Pháp sáng tác và những câu chuyện về văn hóa truyền thống. Cứ như thế, mỗi ngày tôi nằm trên giường và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” đồng thời nghe máy nghe nhạc. Sức khỏe của tôi dường như được cải thiện từng ngày.

Hai tháng sau, tôi đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ nói rằng họ không còn tìm thấy bất kỳ tế bào ung thư nào nữa và chỉ có hai hạch bạch huyết trong phổi của tôi.

Tháng thứ ba tôi đi khám một lần nữa và lần này các bác sĩ nói với tôi các hạch bạch huyết đó đã biến mất!

Vì vậy, sau khi được cho biết rằng tôi chỉ có bốn tháng để sống, trong vòng ba tháng, tôi đã được Pháp Luân Đại Pháp chữa khỏi hoàn toàn. Cân nặng của tôi cũng tăng trở lại bình thường.

Các bác sĩ liên tục nói: “Phép màu! Đúng là phép màu!” Họ đều rất mừng cho tôi và chúng tôi thậm chí đã đi ăn cùng nhau.

Bây giờ tôi đã trở lại với công việc trong trang trại của mình và không còn cần sự giúp đỡ của anh chị em về tài chính nữa. Xin cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp! Con xin cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã ban cho con một cuộc sống mới!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/8/338622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/28/160487.html

Đăng ngày 18-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share