Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2016] Tôi lớn lên ở vùng nông thôn và trước đây đã từng mắc rất nhiều bệnh. Chúng đều đã khỏi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã có thể làm việc trở lại. Vì tôi đã trải nghiệm quá nhiều những thay đổi thần kỳ, tôi thường nói với người khác về những trải nghiệm của mình và Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.

Tôi làm nghề trông giữ trẻ và chăm sóc một bé trai 12 tuổi. Từ khi sinh ra, cậu bé không thể nói và hầu như không nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi muốn giúp cháu, vì vậy tôi đã liên tục nhắc cháu rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi ngày.

Hai tuần trôi qua và không có gì xảy ra. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Một tháng sau, cháu bé dường như hiểu những gì tôi đang nói và đột nhiên lẩm nhẩm một vài từ. Lúc đầu, cháu không thể nói rõ ràng nhưng tôi có thể hiểu được những gì cháu nói. Đó là “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi rất vui mừng.

Cha mẹ cháu vô cùng kinh ngạc. Họ là những người trí thức cao và giàu có. Họ đã đưa con trai mình tới gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng không ai có thể giúp cháu.

Hôm nay, cậu bé có thể nói. Vì mẹ cậu biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật đặc biệt nên cô cũng bước vào tu luyện.

Người phụ nữ cao niên đã tỉnh lại sau cơn hôn mê

Một ngày mùa thu năm 2014, tôi nhận được một cuộc điện thoại khẩn. “Nhanh lên! Dì đang trong bệnh viện. Bà rất nguy kịch.” Tôi vội vã đến bệnh viện. Người phụ nữ cao niên đã ngất xỉu và ngã trong khi đang đi bộ. Mặc dù được cấp cứu suốt 24 giờ, nhưng bà vẫn bất tỉnh. Các bác sĩ nói với con gái bà: “Bà ấy quá già. Việc cố gắng cứu bà ấy không còn hy vọng. Cô nên chuẩn bị hậu sự cho bà.”

Tôi đến gần và nói vào tai bà: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trước sự kinh ngạc của mọi người, bà đã mở mắt, nhìn chúng tôi và mỉm cười sau một vài phút.

Bác sĩ kinh ngạc nói: “Thật khó tin! Chuyện này thật thần kỳ! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Sau đó, người phụ nữ cao niên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sức khoẻ của bà được cải thiện rất nhiều và bà có thể làm nhiều công việc nhà.

Sự phục hồi của một nạn nhân bị đột quỵ

Một hàng xóm của tôi là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nhiều năm. Ông tin tưởng sâu sắc vào chủ nghĩa cộng sản và nhất quyết từ chối lắng nghe tôi. Bất cứ khi nào tôi nói chuyện với ông ấy về bản chất tà ác của Đảng, ông đều lắc đầu.

Một ngày, ông bị đột quỵ. Chân tay tê liệt, mắt và miệng trở nên méo mó và một bên cơ thể bị liệt. Tôi đến thăm ông và một lần nữa khuyên ông thoái Đảng. Lần này, ông đã đồng ý. Ông có thể giơ cánh tay bị liệt của mình và nói: “Bây giờ tôi thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi sẽ làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy.”

Ông bắt đầu liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Các triệu chứng đột quỵ của ông sớm biến mất. Sau khi nghe kể về sự hồi phục kỳ diệu của ông, con gái ông cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/28/338275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161200.html

Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share