Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 9-11-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1995. Như miêu tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cảm nhận được một Pháp Luân xoay chuyển ở phía bụng dưới và biết rằng Sư phụ Lý cũng đã cấp các bộ khí cơ mạnh mẽ cho tôi. Toàn thân từ trên xuống dưới đều không còn bệnh, thân thể nhẹ nhàng, trạng thái của cả thân và tâm đều rất tốt.

Nhớ lại hai lần đối diện với khổ nạn lớn, tôi đều được Sư phụ bảo hộ.

Câu chuyện thứ nhất

Năm 2001, tôi bị bắt giam phi pháp trong một trại lao động cưỡng bức ở địa phương. Họ sử dụng tất cả các thủ đoạn lừa gạt cũng như cực hình tra tấn để ép các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại này.

Vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu, lính canh đã ra lệnh cho những tù nhân khác không cho tôi ngủ. Tôi bị lạnh, chóng mặt, cảm thấy chung quanh đều là hắc ám.

Vây quanh tôi là những lính canh và tù nhân đã bị tẩy não bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cố gắng ép tôi viết thư tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi biết mình tu luyện chưa được tinh tấn, nhưng trong tâm tôi thầm cầu xin Sư phụ không bỏ tôi lại phía sau.

Đột nhiên tôi nhìn thấy Sư phụ, hình tượng của Ngài giống như trong tấm ảnh trong cuốn Chuyển Pháp Luân 2. Sư phụ đang đả tọa, trên đầu gối ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn toả ánh vàng kim rực rỡ. Tôi trở nên thanh tỉnh và rất kiên định. Trạng thái này thực không có từ ngữ nào của người thường có thể diễn tả được.

Tôi đã tuyệt thực được 15 ngày cho đến khi đang cận kề cái chết. Trại giam đã đưa tôi đến một bệnh viện rồi bỏ đi. Sau đó tôi được gia đình tới đón về.

Câu chuyện thứ hai

Năm 2002, tôi ra ngoài thành phố để làm tài liệu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi lại bị bắt và giam giữ phi pháp trong một trại lao động cưỡng bức. Một lần nữa tôi tiếp tục tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi này.

Lính canh xúi giục các tù nhân tấn công tôi. Khi đó, thân thể tôi vô cùng suy nhược. Trại giam sợ tôi chết sẽ bị trách nhiệm nên đã truyền dịch cho tôi. Tôi cảm thấy cơ thể dần dần trở lên tê liệt.

Mặc dù nhắm mắt nhưng tôi có thể thấy một đóa hoa sen rất lớn xuất hiện bên cạnh. Nó chân thực đến nỗi tôi có thể chạm được tay vào. Tôi còn thấy vô lượng Thần Phật xếp thành hàng chỉnh tề đứng quanh tôi.

Cảnh tượng này khiến tôi vô cùng chấn động, điều này đã giúp củng cố niềm tin của tôi. Chính niệm của tôi trở lên mạnh mẽ phi thường và thân thể không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào.

Tôi tuyệt thực được một tháng thì các lính canh không thể truyền dịch cho tôi được nữa, vì họ mất rất nhiều công sức mới có thể đưa kim tiêm vào cánh tay tôi. Sau đó họ đã quyết định thả tôi về nhà.

Tôi đã sống sót dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Xin cảm tạ ân cứu độ của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/9/师父保护我过巨难-333679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/19/160388.html

Đăng ngày 17-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share