Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2017] Một cư dân ở huyện Hy Thủy đang thụ án bảy năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công đã không được phép nói lời từ biệt với mẹ của mình ngay cả qua điện thoại.

Ngày 12 tháng 2 năm 2017, gia đình ông Trương Tân Tử đã gọi điện tới Nhà tù Sa Dương và mạnh mẽ yêu cầu thả ôngTrương để ông có thể gặp người mẹ đang hấp hối của mình. Một viên chức nói với họ, “Chúng tôi có thể cho phép bất kỳ tù nhân nào khác về nhà, ngoại trừ các học viên Pháp Luân Công!”

Vài giờ sau, mẹ của ôngTrương, 99 tuổi đã qua đời. Câu cuối cùng mà bà nói là, “Con trai tôi không phạm pháp. Nó là một người tốt và chính quyền không nên tiếp tục cầm tù con tôi chỉ vì nó tu luyện Pháp Luân Công.”

Ngày 3 tháng 8 năm 2010, ông Trương bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện hiện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Nhân viên bắt giữ ông Trương là Quách Kiếm lợi nói, “Mục tiêu của tôi là phá vỡ hạnh phúc gia đình anh và để anh không thể nuôi con hay chăm sóc cho bố mẹ già của mình!”

Ông Trương bị đưa đi “cải tạo” một năm ở trại lao động cưỡng bức, nhưng trước khi kết thúc thời gian cải tạo ông đã bị tòa án địa phương kết án bảy năm tù giam.

Các lính canh đã cố gắng buộc ông Trương từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng nỗ lực của họ đã thất bại. Đáp lại, họ đã không cho phép gia đình thăm hỏi ông Trương và sử dụng các hình thức khác nhau để tra tấn ông . Sự ngược đãi liên tục đã khiến thị lực của ông Trương bị tổn hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/11/344116.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/14/162489.html
Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share