[MINH HUỆ 25-7-2016] Bài viết của Hoàn Cảnh – học viên ở Thiên Tân, Trung Quốc

Sau khi bị bắt vào năm 1999 vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị giam giữ tại trại tạm giam số 1 Thiên Tân. Các tù nhân, trong đó có tôi, đã bị buộc phải lao động chân tay không được trả công.

Là một cơ sở cải tạo nên trại tạm giam này không bị Bộ Y tế kiểm tra và không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh khi sản xuất hoặc đóng gói thực phẩm. Tuy nhiên, để tận dụng nguồn nhân lực dồi dào trình độ thấp của các tù nhân và để kiếm lợi, trại tạm giam đã trở thành một công xưởng.

Tách vỏ hạt giống dưa hấu bằng răng

Một trong những công việc đầu tiên mà tôi phải làm ở trại tạm giam số 1 Thiên Tân là tách hạt giống dưa hấu. Mỗi tù nhân được giao một dụng cụ tách hạt giống. Tuy nhiên, đến cuối ngày mà chúng tôi vẫn không hoàn thành phần việc của mình thì dụng cụ này bị thu lại và chúng tôi phải tách số hạt giống còn lại mà không có dụng cụ. Một số tù nhân tách hạt giống bằng răng, rồi nhổ chúng ra khỏi miệng.

Bánh ngọt làm với hạt giống dưa hấu luôn gợi nhớ lại những ngày trong trại tạm giam và tôi không còn bao giờ mua chúng nữa. Tôi không nghĩ rằng ai đó sẽ muốn mua chúng nếu họ biết về những điều mà tôi được chứng kiến trong trại tạm giam.

Chạm trực tiếp vào các sản phẩm thực phẩm

Chúng tôi sản xuất các thực phẩm để xuất sang Nhật Bản. Các tù nhân phải uốn cong củ cải mùa đông đã được cắt trước thành những miếng dài khoảng 5 cm hình chữ “U” trước khi đóng gói. Vì các miếng củ cải được sấy khô khi chúng tôi đóng gói nên rất khó uốn cong chúng. Các tù nhân đã dùng tay cầm chúng và giữ chặt hai đầu bằng các ngón cái. Tay họ đã bị nhiều vết chai chính từ việc làm này.

Chạm trực tiếp vào thực phẩm là mất vệ sinh, nhưng đó là cách mà các tù nhân đã thực hiện. Nơi làm việc quá bẩn thỉu. Mọi người dùng chung một nhà vệ sinh lưu động tại chỗ làm và không ai rửa sạch tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh. Quản lý trại giam không quan tâm tới việc đó, miễn là chúng tôi hoàn thành công việc đúng hạn.

Công việc đó cuối cùng cũng bị đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất vì có quá nhiều củ cải bị lãng phí. Nhưng việc này không hề làm giảm lợi nhuận của trại tạm giam vì họ nhanh chóng chuyển sang một sản phẩm khác.

Điều kiện đóng gói thực phẩm mất vệ sinh

Tôi nhớ rằng năm nọ có một đơn hàng gấp sản xuất hộp bánh trung thu ngay trước dịp Tết Trung thu. Các vỏ hộp chưa được gấp, nhưng đã được in và cắt thành khuôn, và các tù nhân phải gấp chúng thành hộp. Chúng tôi phải làm việc rất khẩn trương để kịp thời hạn, do đó nhiều tù nhân đã sử dụng cả tay và chân. Họ ngồi trên những ghế đẩu nhỏ và sử dụng chân để giữ hộp trong khi gấp các cạnh bằng tay.

Việc này kéo dài trong những tháng nóng nhất của mùa hè, và mọi người chỉ ở bên các hộp của họ. Mồ hôi rơi từ cơ thể của họ vào trong hộp. Không phải ai cũng có thói quen rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh khi quay trở lại làm việc. Chúng tôi hoàn thành việc đóng hộp trong khoảng một tháng, trước ngày Tết Trung thu và tôi chắc chắn là chúng tôi đã kiếm được khoản tiền lớn cho trại tạm giam.

Các sản phẩm nhiều nghi vấn

Điều kiện sinh hoạt trong trại tạm giam rất bẩn thỉu với nhiều bệnh dịch lây lan. Bố mẹ già cả của một tù nhân đã bị ốm sau mỗi lần họ vào thăm anh ấy. Bạo lực thể xác diễn ra phổ biến. Các tù nhân và lính canh thậm chí còn không mảy may nao núng khi gây tổn thương cho nhau. Các tù nhân bị lạm dụng thân thể và bị sỉ vả, bị tận dụng sức lao động. Liệu có gì tốt đẹp trong môi trường như vậy chứ?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/25/327771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158243.html

Đăng ngày 23-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share