Bài viết của Như Ý, một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2017] Tôi là một bác sỹ và đã tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) kể từ hồi học đại học. Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất ngay sau khi tôi tu luyện, và tôi trở nên minh mẫn, hạnh phúc hơn.

Những năm qua, tôi đã nói với bệnh nhân của tôi về môn tu luyện và về cuộc bức hại. Nhiều bệnh nhân tin tưởng tôi hơn sau khi họ biết sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ công tác trong ngành tư pháp và an ninh đã ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Một cảnh sát đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó sau khi tôi giảng chân tướng kể rằng từ năm 2013 đến nay, anh đã ba lần trông thấy hoa Ưu đàm màu trắng nở trên một ly nước trong văn phòng của anh ấy. Anh ấy đã chụp ảnh và gửi chúng cho tôi.

Kinh Phật cổ nói về những bông hoa Ưu Đàm 3.000 năm mới nở một lần. Khi hoa Ưu đàm khai nở là lúc “Chuyển Luân Thánh Vương” sẽ hạ thế để cứu độ tất cả chúng sinh. Hơn một thập kỷ qua, loài hoa này đã khai nở khắp thế giới.

Mùa đông năm ngoái, anh cảnh sát này đã ghé qua phòng khám của tôi và nói có thể giúp thả một học viên cao tuổi đã bị bắt vì phân phát đĩa DVD tư liệu. Anh ấy cũng nói chưa bao giờ tham gia bức hại các học viên kể từ khi bắt đầu hành nghề cách đây 10 năm.

Tôi cũng gặp các bệnh nhân không muốn nghe chân tướng về Pháp Luân Công, và đó là khảo nghiệm tâm tính của tôi.

Một hôm, một bệnh nhân mà tôi gặp ngày hôm trước tới văn phòng của tôi và bảo tôi đã trả lại cô ấy tờ tiền 50 tệ giả. Cho dù tôi biết rằng tờ tiền giả đó không phải của tôi nhưng tôi cũng không nói gì cả mà đổi cho cô ấy một tờ tiền thật.

Sau đó, vừa xé tờ tiền giả, tôi vừa tận dụng cơ hội đó để kể cho cô ấy về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Một lần khác, một viên cảnh sát nhất định không chịu nghe tôi gì liên quan tới Đại Pháp. Ông âý cũng phản bác tôi, nhưng tôi không tranh cãi. Tôi tiếp tục lịch sự nói với ông ấy về Đại Pháp mỗi lần ông ấy tới gặp tôi. Sau vài lần, ông ấy thậm chí đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng ông ấy là trưởng phòng chính trị của một đồn cảnh sát.

Vợ ông ấy cũng trở thành bệnh nhân của tôi và đã thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/11/342954.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/27/162324.html
Đăng ngày 23-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share