Bài viết của Thăng Hoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng phía Bắc Trung Quốc

[Minh Huệ 10-02-2017] Vì lòng tham lam, Đảng cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại môi trường ở Trung Quốc, đe dọa đến sức khỏe của người dân. Mọi người phải mang khẩu trang mỗi khi ra ngoài hoặc buộc phải ở trong nhà để bảo vệ chính mình khỏi ngộ độc khói bụi ô nhiễm. Cảnh báo đỏ về bụi ô nhiễm đã được ban hành nhiều lần tại thành phố tôi ở trong mùa đông này.

Dù cho khói bụi ô nhiễm như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Tôi xin được chia sẻ vài câu chuyện như thế.

Sư phụ dẫn đường

Có rất ít học viên ở một huyện gần nhà tôi, nên chúng tôi đã đi đến nơi đó nhiều năm trước để phân phát tài liệu Đại Pháp và khuyên mọi người thoái Đảng. Tôi đã đi đến nhiều khu chợ của hơn một chục địa khu và làng xã như thế.

Vào một buổi sáng sớm, tôi đang trên đường đến một khu chợ và định ra một lộ trình đến nơi đó. Sương mù không quá dày đặc ở thành phố tôi sống, nhưng chẳng mấy chốc sau khi rẽ vào đường làng, sương mù dày đặc đến nỗi tầm nhìn của tôi chỉ còn không tới 50m.

Tôi bị lạc và không biết mình đang đi đâu. Rồi tôi thấy một chiếc ô tô phía trước và quyết định đi theo chiếc xe đó một cách hú họa . Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng tôi nên cầu xin Sư phụ trợ giúp. Sau khi cầu Sư phụ, tôi thấy một cái bảng chỉ đường và đã có thể nhận ra được nơi mình đang đứng. Rồi tôi vòng xe lại và đi về hướng ngôi làng theo trực giác của mình.

Cuối cùng tôi đã đến nơi và đỗ xe lại. Tôi lấy ra một túi đầy tài liệu giảng chân tướng và bắt đầu phát cho mọi người. Tôi cũng đặt 1 bản ở cửa những ngôi nhà chung quanh đó. Tôi đã phân phát hơn 100 bộ tài liệu như thế mà không có bất kỳ rắc rối nào.

Một buổi tối sau giờ làm việc, tôi cùng với một học viên khác đi đến vùng nông thôn để phát tài liệu. Sương mù bắt đầu xuất hiện, và tôi nghĩ rằng ở vùng quê thì tình trạng sẽ tệ hơn. Tôi nói với học viên đó, “Thời tiết trông chừng rất xấu. Có thể chúng ta nên đi vào một ngày khác.”

“Không sao. Chúng ta hãy cùng phát chính niệm nhé!” cô ấy đáp.

Sau đó chúng tôi cùng phát chính niệm và cùng đọc thơ của Sư phụ,

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực.

Tạm dịch:

Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên

(Sư đồ ânHồng Ngâm II)

Sau khi chúng tôi ra khỏi thành phố, bầu trời trở nên quang đãng với các vì sao lấp lánh. Nhưng không lâu sau đó, chúng tôi bị lạc vì cảm giác về phương hướng của tôi không tốt. Không hiểu do đâu, tôi vòng xe lại và chúng tôi đã vào đến một ngôi làng lớn một cách kỳ diệu.

Chúng tôi đi bộ dọc theo những con đường trong làng và đặt tài liệu trước cửa mỗi nhà. Mỗi khi thấy một nhóm dân làng đang nói chuyện với nhau, chúng tôi đến gần họ, phát các tài liệu tận tay và bảo mọi người đọc chúng để có thể biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người nói, “Nhiều người trong nhà máy chúng tôi rất thích đọc các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chị có thể cho tôi 10 bộ không?” Nhưng không may, tôi chỉ có thể cho anh ta 3 bộ còn lại của mình.

Chúng tôi cũng giúp nhiều người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Khi công việc xong xuôi, cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng chúng tôi không biết làm cách nào để ra khỏi ngôi làng đó. Tuy nhiên, chúng tôi không hề lo lắng và vẫn tiếp tục đi. Chúng tôi sớm rời khỏi làng theo con đường lúc đầu đã định. Chúng tôi hiểu rằng, Sư phụ đã dẫn đường cho chúng tôi cứu độ chúng sinh.

Chính niệm phủ nhận can nhiễu

Người xưa Trung Quốc có câu, “Đại vụ bất tình thiên, nhất âm thập bát thiên”, nghĩa là sương mù không tan dưới mặt trời sẽ kéo dài 18 ngày liên tục. Những học viên chúng ta không thể chờ 18 ngày để đi ra ngoài. Mỗi lúc tài liệu được chuẩn bị đầy đủ, lập tức tôi sẽ đi phân phát cho mọi người bất kể điều kiện thời tiết như thế nào.

Một ngày nọ, trên đường đi đến một vùng quê để phát tài liệu Đại Pháp, tôi rơi vào một vụ kẹt xe do sương mù ở khu vực thành phố, và ô tô không được phép vượt qua khu vực đó trừ khi sương mù tan. Tôi quay về nhà, học Chuyển Pháp Luân hơn 1 giờ đồng hồ.

Tôi cũng phát chính niệm hơn nửa giờ với niệm đầu, “Giải thể cựu thế lực và tất cả tà linh ở không gian khác đang can nhiễu cố gắng cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp.”

Tôi đi ra ngoài một lần nữa, nhưng lần này lại gặp phải một hàng rào chắn đường của cảnh sát. Tôi xuất ra một niệm,“Không tà ác nào xứng đáng ngăn cản đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp.” Với chính niệm, tôi lái xe đường vòng, vượt qua khu rào chắn và tiếp tục lên đường.

Tôi cố gắng tránh việc phát các tài liệu trùng lặp trong cùng một khu vực mà tôi đã đến. Tôi thường xuyên tải về ít nhất 4 tuần báo Minh Huệ và 3 loại tờ rơi khác nhau.

Tôi đã đến đích và dễ dàng phát 100 bộ tài liệu mà tôi đã chuẩn bị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/13/340805.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/10/162132.html
Đăng ngày 12-3- 2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share