Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2017] Có một nhóm học Pháp ở một ngôi làng, mà thành viên đều là các cụ bà. Họ gặp nhau tại một địa điểm ngay trước đồn cảnh sát thị trấn và đã học Pháp ở đó mấy năm nay rồi. Vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc thường bị cảnh sát bắt giữ và bức hại nghiêm trọng, nhưng đáng chú ý là ở đây không hề có vụ bắt giữ nào, dù rằng điểm học Pháp của các học viên này rất gần đồn cảnh sát.

Người trẻ tuổi nhất của nhóm này cũng đã ngoài 60, trong khi người già nhất là gần 80. Những cụ bà này rất tinh tấn trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và họ học Pháp và giảng chân tướng mỗi ngày.

Các học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại với cảnh sát bất cứ khi nào họ tình cờ gặp. Đôi khi họ đưa tặng cảnh sát những cuốn tài liệu mỏng. Mọi người bảo rằng họ thường xuyên nhìn thấy các cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và tờ rơi trên bàn làm việc của cảnh sát mỗi khi họ vào đồn.

Một lần, khi một người họ hàng của một học viên tới đồn cảnh sát vì một việc liên quan đến việc làm ăn của ông ấy, ông ấy đã trông thấy các tài liệu Đại Pháp ở trong đồn. Ông ấy chỉ vào các tài liệu và hỏi một cảnh sát: “Các anh lấy mấy cuốn tài liệu đó ở đâu vậy?”

Cảnh sát này trả lời: “Ở đâu ra à? Mấy học viên Pháp Luân Đại Pháp kia mang vào đấy.”

Ông hỏi tiếp: “Các anh có nhận diện được họ không?”

“Chắc chắn rồi. Chính là mấy bà cụ kia”, anh cảnh sát trả lời trong khi chỉ vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài kia.

“Thế sao anh không bắt họ?”

“Chả có lý do gì để bắt họ cả. Cứ kệ họ thôi”, anh cảnh sát vừa cười vừa trả lời, tỏ ra thờ ơ với chuyện này.

Tinh tấn, chính niệm vượt qua cuộc bức hại

Thực ra, không phải tự nhiên mà cảnh sát quyết định để cho các học viên được thoải mái. Mà họ hiểu đúng về Đại Pháp là do sự tinh tấn của nhóm các học viên cao tuổi này.

Họ phát chính niệm đều đặn hàng ngày để trừ sạch các nhân tố tà ác xung quanh cảnh sát. Với những niệm ấy, họ tìm cách ngăn không để cảnh sát quấy nhiễu các học viên, với hy vọng giúp cảnh sát tránh được báo ứng trong tương lai vì bức hại các học viên.

Ngoài học Pháp và phát chính niệm trong ngày, những học viên này còn ra ngoài vào ban đêm để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Đôi lúc họ đi khá xa và trở về nhà vào lúc nửa đêm.

Một thành viên của nhóm là một bà cụ 74 tuổi, có con trai và con dâu làm xa nhà. Bà thường phân phát tài liệu vào ban đêm.

Khóa cổng nhà bà cứ mỗi khi mở lại tạo thành tiếng loạch xoạch. Cháu trai và cháu dâu của bà ở đầu sân bên kia nghe thấy tiếng mở cổng khi bà ra ngoài vào ban đêm. Họ lo ngại cho sự an toàn của bà nên thường tìm cách thuyết phục bà ở nhà vào buổi tối.

Một lần, họ nói với bà: “Bà đã giành nhiều thời gian ban ngày để phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp rồi, sao bà không ở nhà vào ban đêm? Đêm hôm thế mà đi ra ngoài, chẳng may bà bị ngã hay bị thương thì làm sao.”

Cụ già chỉ mỉm cười vỗ về hai cháu: “Đừng lo cho bà. Bà có Vị Sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp, trông nom bà rồi.”

Rồi bà lại tiếp tục ra ngoài vào ban đêm mà không hề bị ngã hay gặp bất kỳ rủi ro nào.

Một đêm, sau khi bà cụ rời khỏi nhà, cháu trai và cháu dâu ra khóa cổng. Họ nghĩ bà của họ sẽ phải gõ cổng khi trở về lúc khuya, rồi họ sẽ ra mở cổng cho bà. Họ nghĩ rằng để bà thấy phiền phức hơn hơn khi về nhà thì sẽ ngăn bà đi ra ngoài vào ban đêm.

Tuy nhiên, sau khi họ đi ngủ, họ quên ra mở cổng cho bà. Sáng hôm sau, khi thức dậy, họ nhớ ra là chưa mở cửa thì bà không vào nhà được. Họ chạy vội ra cổng, nhưng không có ai ở đó. Thế là cháu trai chạy sang phòng của bà thì thấy bà đang ngủ trên giường.

Khi bà cụ về nhà và thấy cổng đã khóa, bà nhận ra rằng cháu bà đang cố ngăn cản bà đi ra ngoài. Tuy nhiên, bà không muốn đánh thức họ dậy nên bà đã xin Sư phụ giúp, rồi trèo qua hàng rào để vào trong sân để về nhà.

Các cháu bà từ đó không còn tìm cách ngăn bà đi ra ngoài vào ban đêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/3/342622.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/26/162312.html
Đăng ngày 22-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share