Bài viết của Tĩnh Nhất, một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-2-2017] Việc này diễn ra cách đây năm năm. Một buổi sáng, sau khi học xong một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi quyết định ra ngoài một lát. Tôi đi xe đạp tới một trạm xe buýt và nhìn thấy ba hay bốn người đàn ông trung niên đang đứng đợi ở đó. Họ ăn mặc lịch sự và nói chuyện rất thân mật.

Tôi bước lại chỗ họ và đưa cho một người trong số đó một bản Tuần Báo Minh Huệ.

“Xin chào anh. Tôi muốn tặng anh một tờ báo để đọc.”

“Báo gì vậy?” anh ấy hỏi.

“Tờ báo về Pháp Luân Đại Pháp,” tôi nói. “Anh hãy đọc cẩn thận. Nó có thể mang đến cho mọi người phúc báo.”

“Tôi không muốn nhận!” anh ấy nói to. “Đừng nói chuyện với tôi nữa, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát tới bắt cô!”

Trong lúc đang nói, anh ấy lấy điện thoại di động ra.

Những người khác nhìn rất nghiêm túc và không nói điều gì.

Tôi chân thành nói với anh ấy: “Tôi không lo lắng nếu cảnh sát tới bắt giữ tôi. Điều quan trọng nhất chính là sự an toàn của bản thân anh. Tôi sẽ thấy vui nếu tất cả các anh đều bình an vô sự.”

Anh ấy nhìn tôi và vô cùng ngạc nhiên.

Tôi tiếp tục: “Tôi không yêu cầu anh bất kỳ điều gì, cũng không đòi hỏi ở anh một đồng nào. Tôi chỉ muốn anh được an toàn. Nếu cuộc sống của anh diễn ra suôn sẻ, điều đó chẳng tốt hay sao? Dù anh có nhiều tiền hoặc địa vị cao thế nào, thì cuộc sống của anh vẫn là điều quan trọng nhất. Không phải vậy sao?”

Anh ấy mỉm cười và vẻ kiêu căng của anh ấy lúc trước cũng biến mất.

“Anh là Đảng viên phải không?” tôi hỏi anh.

“Vâng, tôi là Đảng viên.”

“Vậy thì hãy để tôi giúp anh thoái Đảng,” tôi chân thành nói chuyện với anh ấy. “Khi anh phát lời thế cống hiến cả bản thân mình cho Đảng, anh đã tự đóng một con dấu lên mình. Khi anh tuyên bố thoái Đảng, lời thề của anh sẽ được gỡ bỏ và Thần sẽ bảo hộ cho anh. Sư phụ của chúng tôi bảo chúng tôi hãy tìm những người có mối liên hệ với Thần và giúp họ tránh khỏi những tai họa.”

“Xã hội ngày nay đã vô cùng đồi bại. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đảng Cộng sản đã làm rất nhiều điều xấu xa. Đến lúc Đảng bị Thần trừng phạt, chúng ta đều không muốn phải chịu tội cùng nó, đúng không?”

Tất cả họ im lặng lắng nghe và tôi tiếp tục nói: “Tin điều đó là sự thật vẫn còn tốt hơn là không tin. Anh có thể thoái ĐCSTQ, sử dụng một bí danh. Thần nhìn tâm con người. Hãy để tôi giúp anh tìm một cái tên thật hay để thoái Đảng. Anh có muốn làm như vậy không?”

“Có, tôi sẽ thoái,” anh ấy nói.

Ngay sau đó, xe buýt đến và tất cả họ lên xe.

Mặc dù tôi không có thời gian để giúp những người khác thoái ĐCSTQ, nhưng họ đã lắng nghe những gì tôi nói và điều đó sẽ đặt định một cơ sở tốt đẹp để họ được cứu trong tương lai.

Người đàn ông ấy đã thay đổi thái độ đối với Pháp Luân Công nhờ thiện tâm mà chúng ta tu luyện được trong Đại Pháp. Không chỉ anh ấy được cứu, mà những người xung quanh anh ấy cũng có cơ hội được nghe chân tướng về Đại Pháp.

Khi tôi giữ vững được tiêu chuẩn tâm tính của mình, Pháp thân của Sư phụ cũng đã giúp tôi. Trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ, tôi đã giúp hơn 10 người thoái các tổ chức của ĐCSTQ buổi sáng hôm ấy.

Là các học viên Đại Pháp, chúng ta phải kiên định tu luyện bản thân mình và cứu chúng sinh bằng tâm thuần tịnh và thiện lương. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể cứu nhiều người hơn nữa một cách hiệu quả.

Trên đây là thể ngộ của tôi. Xin hãy chân thành chỉ ra những điểm chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/15/343033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/25/162303.html
Đăng ngày 22-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share