Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-1-2017] Có một cán bộ hưu trí năm nay 87 tuổi sống trong khu vực tôi ở. Mọi người gọi ông là bộ trưởng Tôn. Do bị văn hóa Đảng ảnh hưởng, ông đã từ chối lắng nghe các học viên giảng chân tướng và thường nói những lời bất kính về Đại Pháp.

Một hôm, khi tôi đang nói chuyện với một người bạn trong sân, ông ấy đột nhiên xuất hiện và nói với bạn tôi: “Hãy cẩn thận – bà ta đang dụ dỗ bạn vào môn tu luyện của họ. Chỉ nên nói chuyện một phút thôi.”

Tuy nhiên, tôi và các đồng tu vẫn luôn đối xử tử tế với ông ấy. Và sau nhiều ngày thấy chúng tôi, những người độ tuổi 70 ra ngoài phân phát tài liệu thông tin về Đại Pháp và cuộc bức hại một cách không mệt mỏi, ông đã sinh tâm tò mò về những gì chúng tôi làm.

Một ngày nọ khi tôi đang phân phát tờ rơi trên đường, thì ông ấy đi ngang qua và dừng lại đứng xem .

Tôi nói: “Bộ trưởng Tôn, ông có muốn một tờ rơi không?”

Ông nhận lấy và nói: “Thật ra tôi chưa bao giờ đọc nó. Dù sao thì tôi cũng cần phải giết thời gian.”

Tôi nói với ông: “Nội dung của tờ rơi vượt xa việc giết thời gian. Nó sẽ mang lại lợi ích và mang điều tốt đẹp đến cho ông.”

Từ đó, tôi thường đưa tài liệu cho ông mỗi khi chúng tôi có các tài liệu Đại Pháp mới. Ngay khi nhận được, ông sẽ dừng việc đi bộ hàng ngày và về nhà để đọc nó. Sau đó, ông đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) bằng tên thật. Ông cũng bắt đầu chào đón các học viên Đại Pháp mỗi khi thấy chúng tôi trên phố.

Vào một ngày cuối đông, ông nói với tôi rằng vai ông bị đau trong nhiều ngày mà không bớt. Tôi đã bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Hai ngày sau ông vui mừng báo với tôi rằng bệnh của ông đã biến mất.

Một lần khác ông bị chóng mặt. Tôi lại bảo ông niệm. Ngày hôm sau ông nói rằng bệnh đã lại được chữa lành và bây giờ ông hoàn toàn tin rằng ông nên tiếp tục niệm những từ trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/13/340802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/3/162053.html
Đăng ngày 21-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share