Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Bắc nước Anh

[MINH HUỆ 31-5-2016] Ngày 29 tháng 5 năm 2016 là buổi luyện công tập thể hàng tuần của các học viên Pháp Luân Công ở Leeds, nước Anh. Các bài công pháp tường hòa thu hút sự chú ý của người qua đường, họ dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Trong khi một số học viên biểu diễn luyện công phía trước quầy thông tin, một số học viên khác giới thiệu pháp môn với công chúng. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch tạng của các học viên bị bức hại. Nhiều người qua đường đã dừng lại nói chuyện với các học viên và đọc các áp-phích thông tin. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết đến tội ác mổ cướp tạng. Một số người tỏ ý quan tâm tới Pháp Luân Công và hỏi thông tin về điểm luyện công ở địa phương.

2016-5-30-minghui-falun-gong-england-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công Pháp ở Leeds, nước Anh ngày 29 tháng 5 năm 2016

2016-5-30-minghui-falun-gong-england-02--ss.jpg

Khách qua đường dừng chân tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công

2016-5-30-minghui-falun-gong-england-03--ss.jpg

Một học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho khách qua đường

Nhiều người dân địa phương đã biết đến cuộc bức hại qua nhiều sự kiện của các học viên. Một phụ nữ sau khi xem tờ rơi đã hỏi: “Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại phải không? Các thủ phạm đã bị bắt chưa?“ Cô nói cô đã ký tên thỉnh nguyện trong một Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn ở Leeds cách đây vài năm. Cô cũng hỏi thông tin về điểm luyện công trong khu vực.

Một doanh nhân đang bán hàng trong một siêu thị Trung Quốc, anh tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc trong hoạt động buôn bán của mình. Anh nói: “Tôi thích người Trung Quốc, vì họ rất siêng năng.” Sau khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh nói: “Không nên có sự khác biệt nào trong các giá trị phổ quát, có liên quan đến chủng tộc, sắc tộc hay màu da. Con người nên thiện lương và có tự do tín ngưỡng. Nhân quyền và sinh mệnh quan trọng hơn tiền bạc. Tôi nghĩ ĐCSTQ đang bức hại người Trung Quốc.”

Một người mẹ đã đưa con trai đến ký tên. Cậu bé vừa chỉ tay hướng về phía các học viên đang luyện bài công pháp số hai, vừa hỏi: “Họ đang làm gì vậy ạ?” Sau khi biết họ đang luyện công, cậu bé hỏi: “Tập những bài công pháp này các cô chú có thể tĩnh tâm không?” một học viên trả lời: “Có.” Mẹ cậu bé liền nói: “Pháp môn này rất phù hợp với con. Mẹ sẽ rất vui nếu con có thể tĩnh tâm.” Cậu bé mỉm cười hạnh phúc.

Một học viên 10 tuổi cùng một học viên khác khoảng 60 tuổi phối hợp cùng nhau nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký. Người học viên lớn tuổi thường phát tờ rơi trước còn học viên nhỏ tuổi sẽ giải thích thêm nếu ai đó muốn biết nhiều thông tin hơn. Cậu bé nói về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và phơi bày nạn thu hoạch tạng của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết đến những tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/31/329470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/2/157256.html

Đăng ngày 10-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share