Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại môn tu luyện, tôi đã bị giam trong tù trong suốt bốn năm vì đức tin của mình.

Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm uy nghiêm và thần thánh của Đại Pháp trong thời gian bị giam giữ. Có những trường hợp khiến các cai ngục bất ngờ đến mức tôi đã được tự do luyện công trong khi bị giam. Tôi đã có được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của các cai ngục và đã giúp một số người trong bọn họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi:

Trưởng trại giam: “Nếu tất cả bọn họ đều hành xử như anh thì thật tốt”

Vào dịp năm mới 2004, Trưởng trại giam đã đi kiểm tra từng phòng giam. Tất cả tù nhân bị tập trung vào một phòng và bị bắt phải ngồi xổm. Tôi vẫn đứng và không mặc đồng phục tù nhân.

Sau khi hỏi một người cai ngục về tôi, Trưởng trại giam biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông ta tức giận nói: “Chỉ có hai loại người ở đây: phạm nhân và cai ngục.” Tôi trả lời: “Không đúng, có một loại người nữa – người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Trưởng trại giam yêu cầu tôi đọc thuộc các quy định của nhà tù mà tất cả tù nhân đều buộc phải học thuộc lòng. Tôi từ chối và nói với ông ta rằng các quy định đó không áp dụng cho các học viên vì chúng tôi không phải là phạm nhân. Ông ta trở nên thoải mái hơn và trả lời: “Tôi thích phong cách của anh, nếu tất cả bọn họ đều hành xử như anh thì thật tốt.”

Tôi không có tâm sợ hãi, chính là chính niệm đã cải biến được hoàn cảnh đó.

Sau đó, Trưởng trại giam nói rằng tôi được phép tự do đi lại. Các cai ngục cũng không đối xử với tôi như những tù nhân khác, và không bắt tôi phải cạo đầu như những người khác.

Tôi ngộ ra rằng các học viên không được phối hợp với tà ác trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Xương gãy lành lại trong một đêm

Năm 2005, trại giam tổ chức hoạt động thể thao, yêu cầu tôi tham gia đá bóng. Trong khi đá bóng, chân tôi đã bị gãy vì bị một phạm nhân vô tình đá vào.

Trưởng trại giam và các phạm nhân khác muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với họ là tôi sẽ không sao vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đảm bảo với họ rằng hôm sau tôi sẽ đá bóng và chơi bóng rổ với họ.

Tôi nói với Trưởng trại giam rằng tôi cần đả toạ luyện công. Anh ta đã nói với cai ngục của phòng giam tôi rằng không ai được làm phiền tôi đêm đó để tôi có thể luyện công.

Đêm đó tôi luyện bài tĩnh công khoảng một tiếng rưỡi. Ngay khi tôi bắt đầu luyện công, tôi nghe thấy âm thanh răng rắc ở dưới chân. Cái chân gãy của tôi đã được chữa lành ngay lập tức, và chân tôi không còn quá đau nữa.

Sáng sớm hôm sau, Trưởng trại giam đến chỗ tôi và thấy tôi đi lại bình thường. Ông ta đã bị sốc và nói: “Đại Pháp thật kỳ diệu, hãy luyện cho tốt nhé!”

Hôm đó, tôi tham gia vào trận bán kết bóng rổ và đã giúp đội mình giành được giải ba. Từ đó, Trưởng trại giam cho tôi quản lý kho hàng, ở đó tôi được tự do luyện công và học Pháp bất cứ khi nào.

Trưởng phòng cải tạo mới nhận quả báo

Tháng 10 năm 2006, Phòng cải tạo của nhà tù có một trưởng phòng mới. Ông ta muốn lấy tôi làm một ví dụ điển hình để chuyển hóa và buộc tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Ông ta nói rằng ông ta sẽ giết tất cả các học viên bằng súng máy nếu ông ta được cho phép.

Ông ta gọi tôi đến văn phòng và bắt tôi từ bỏ niềm tin. Tôi nói rằng không bao giờ có chuyện đó. Ông ta đập bàn và đe dọa sẽ giam tôi vào trong một phòng giam nhỏ và không bao giờ thả tôi ra khỏi tù.

Tôi bước tới và ngồi lên bàn của ông ta. Ông ta rất bất ngờ và nói rằng ông ta bị bệnh tim, và tôi không nên làm ông ta sợ hãi. Tôi nói: “Nếu ông có bất cứ vấn đề sức khỏe nào thì đó sẽ là bị đột quỵ chứ không phải là bệnh tim.”

Hai tuần sau, ông ta bị đột quỵ.

Điều này đã khiến các cai ngục tỉnh ngộ về nghiệp báo là có thực, một số đến tìm tôi và biện hộ: “Tôi không bức hại Pháp Luân Đại Pháp!”

Tôi giảng chân tướng cho họ về những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ về người tu luyện, và một số người trong bọn họ đã thoái ĐCSTQ.

Trải qua ma nạn suốt bốn năm trong trại giam, mỗi quan tôi vượt qua được đều nhờ vào tín Sư tín Pháp và chính niệm chính hành.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/19/325542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/2/156129.html

Đăng ngày 19-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share