Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2016] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã quen với việc sử dụng giáo dục làm thứ vũ khí để đầu độc người dân. Hàng năm, các bậc phụ huynh có con vào lớp một phải ký tuyên bố phản đối Pháp Luân Công, và nhiều trẻ em có tâm trí bị lấp đầy những điều lăng mạ Pháp Luân Công.

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, Sư phụ giảng:

[Từ sau] khi tôi xuất sinh, rất nhiều chư Thần đều xuống theo. Từ lúc đó thì năm nào cũng có, Thần vẫn luôn hạ xuống. Đợi tới khi tôi truyền Pháp, những vị Thần đó cũng là đến đây như hoa tuyết rơi. Chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi [của họ], từ khi tôi truyền Pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư Thần tới, họ hạ xuống mặt đất, tản ra các nơi toàn thế giới.

Từ năm 2003, những lời phỉ báng Pháp Luân Công trên truyền thông đã giảm dần. Nhưng tại sao nhiều người trẻ vẫn chưa được cứu? Bởi vì tà ác đang hủy hoại thế hệ trẻ thông qua hệ thống giáo dục.

Tâm trí của những sinh viên này ban đầu vốn rất thuần khiết. Họ tin vào những gì được đọc trong sách. Trái tim thuần khiết của họ có thể dễ dàng bị nhuộm đen bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Sở Giáo dục khởi xướng “Học đường vô tội” để làm méo mó tư duy của lớp trẻ.

Để ngăn sinh viên liên tục bị đầu độc, các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc phải giảng chân tướng Pháp Luân Công cho giáo viên và những người trong ngành giáo dục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/16/-337702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/8/160259.html

Đăng ngày 22-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share