Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2016]

Thực hiện sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài để cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Mặc dù không phải tất cả những người mà tôi nói chuyện đều thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng họ có cơ hội được nghe chân tướng.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.” (Lời nhắc nhở)

Qua việc giảng chân tướng trực diện, tôi nhận ra rằng Sư phụ luôn tạo sẵn cơ hội và an bài cho những người có tiền duyên, chỉ cần chúng ta có tâm thuần tịnh mà cứu họ.

Khi gặp những người già, người không biết chữ hay đau yếu, tôi đều khuyên họ chân thành niệm “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và tặng họ một bùa hộ mệnh của Đại Pháp. Tôi cũng cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” với họ.

Dưới đây là một số cuộc gặp gỡ đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc.

Sinh mệnh mong chờ đắc cứu

Gặp lại một đồng nghiệp cũ sau nhiều năm nhân chuyến công tác cô ấy trở lại thành phố, tôi đã tận dụng cơ hội cho cô ấy biết sự thật về Pháp Luân Công và tầm quan trọng của việc thoái khỏi ĐCSTQ.

Tôi đã tạo một bí danh cho cô ấy, cô ấy rất vui mừng nhắc đi nhắc lại với tôi rằng hãy giúp cô ấy thoái Đảng bằng cái tên bí danh đó. Cô nói: “Thảm họa thực sự đang đến cậu à. Mới xảy ra một trận lụt lớn ở thành phố tớ, kinh khủng lắm”.

Tôi đáp: “Để giúp gia đình cậu được bình an, tớ sẽ đưa cậu mấy phần mềm để vượt tường lửa. Cậu có thể nói họ vào trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên và tự làm thoái Đảng”. Bạn tôi vui vẻ đón nhận và tỏ ra rất khẩn trương.

Nhìn khuôn mặt bạn tôi, tôi nhận thấy có vẻ như thế nhân thực sự nóng lòng được cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không nên chờ đợi và đứng nhìn, chúng ta cần nhanh chóng bước ra giảng chân tướng cho mọi người một cách trực diện.

Một phụ nữ nói:Những người thoái Đảng quả là thông minh”

Một người phụ nữ đã đồng ý thoái Đảng bằng cách sử dụng bí danh sau khi được tôi diễn giải sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã nắm tay tôi và nói: “Tôi nói với cô điều này nhé. Những người thoái ĐCSTQ là những người thực sự thông minh”.

Sự sụp đổ của ĐCSTQ sẽ không còn xa

Có một người đàn ông đã nghỉ hưu ủng hộ Đại Pháp và thường trò chuyện với mọi người phía ngoài một tòa nhà lớn. Mặc dù ông không có ấn tượng tốt về Đảng, nhưng ông lại không dám thoái khỏi nó. Ông đã từ chối nhận phần mềm vượt tường lửa với lý do rằng ông đã quá già và mắt ông kém không sử dụng được máy tính.

Một ngày, khi tình cờ gặp lại ông tôi đã nói với ông rằng ĐCSTQ dưới sự dẫn dắt của Giang Trạch Dân đã thu mổ nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng cho ông biết rằng các nước phương Tây đã và đang lên án ĐCSTQ về tội ác này và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi nói sự tồn tại của ĐCSTQ chỉ còn tính theo ngày và ông nên sớm thoái xuất để tránh bị liên lụy khi ĐCSTQ bị Trời diệt.

Cuối cùng ông đã đồng ý thoái Đảng, tôi thấy hạnh phúc khi sinh mệnh đó đã được cứu.

Giảng chân tướng cho một nhóm người

Mọi người rất dè chừng bởi cuộc bức hại, do vậy tôi thường giảng chân tướng cho từng người một.

Vào một ngày trong lúc đi dọc hành lang dài tôi gặp một nhóm người đang bàn luận một số vấn đề mà tôi biết rõ. Khi tôi cố gắng tìm cơ hội để tham gia vào cuộc nói chuyện thì người đang dẫn dắt câu chuyện được gọi đi. Tôi lập tức lên tiếng và nhanh chóng chuyển chủ đề.

Khi tôi có cơ hội giảng chân tướng về Pháp Luân Công thì nhóm chỉ còn lại hai người. Một người từng làm việc cho chính quyền địa phương. Anh ấy tôn thờ văn hóa truyền thống như Khổng Giáo, Phật Giáo, và Lão Giáo. Tôi hỏi sao anh chưa đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong khi anh rất quan tâm tới các giá trị truyền thống và tu luyện. Anh trả lời là anh muốn, nhưng không thể tìm được cuốn nào vì cuộc bức hại. Tôi khuyên anh thoái Đảng và anh đồng ý ngay lập tức. Tôi đã lập một bí danh cho anh.

Người còn lại tỏ ra lưỡng lự, do vậy tôi đưa cho anh một đĩa chứa phần mềm và anh đã nhận lấy. Rồi chúng tôi trò chuyện sâu hơn về Đại Pháp.

Sư phụ an bài cho những người có duyên được đắc cứu

Một ngày nọ tôi nhìn thấy một phụ nữ ngồi trên ghế băng đang sử dụng điện thoại di động. Tôi tiến đến và ngồi xuống cạnh bà. Tôi chào bà và cho bà biết sự thật về Pháp Luân Công.

Bà đã đồng ý thoái Đảng sử dụng bí danh ngay khi tôi đề nghị. Bà nói trước đây bà chưa bao giờ ngồi ở chỗ này. Tôi nói với bà rằng chúng tôi có duyên gặp nhau.

Vào một dịp khác, tôi thấy hai người đang ngồi hóng mát dưới bóng cây trên quảng trường. Họ đã chào tôi và đặt vài tờ giấy lên chiếc ghế trống ngay cạnh họ cho tôi khi tôi tìm kiếm chỗ có thể ngồi gần họ. Tôi cảm ơn và chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Cả hai đến từ Trường Xuân, quê của Sư tôn, và làm việc ở đây. Từ khi rời quê nhà tới giờ họ chưa từng có dịp về thăm. Họ nói cho dù họ không có cơ hội nghe Sư phụ giảng Pháp trước khi cuộc bức hại xảy ra thì họ vẫn thường nhận được các tài liệu thông tin về Đại Pháp và đọc một cách cẩn thận.

Tôi rất hạnh phúc vì họ đã hiểu chân tướng về Đại Pháp. Tôi cho họ biết Đại Pháp đã được phổ truyền rộng rãi trên thế giới ra sao và tôi đã nhận những lợi ích từ Đại Pháp như thế nào. Tôi đã giúp họ thoái Đảng với bí danh. Tôi đưa họ phần mềm vượt qua tường lửa mạng internet. Tôi còn cho mỗi người một bức hình hoa Ưu Đàm và nói họ hãy trân quý.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã dẫn dắt những người có duyên đến với con để họ được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/24/336698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/22/160039.html

Đăng ngày: 5-2-2017: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share