Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 13-11-2016] Tối ngày 10 tháng 9 năm 2016, tôi đã chụp một tấm hình tại một sự kiện có rất đông các học viên Pháp Luân Công tham dự, một sự kiện do các học viên Hồng Kông tổ chức. Bức hình này đã đánh dấu sự khởi đầu cho chuyến đi giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc của tôi và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Gửi nhầm một tin nhắn

Ngày hôm sau, tôi đã gửi bức ảnh này cho hai học viên ở địa phương mà tôi quen biết. Sau đó, tôi nghĩ gửi nó cho một học viên mới mà tôi từng gặp 8 tháng trước. Tôi đã ngần ngại vì cô rất ít khi mỉm cười, và tôi e rằng tin nhắn tôi gửi sẽ làm phiền cô. Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng, tôi đã ngẫu nhiên ấn nút gửi đi bức hình. Cô ấy đã đáp lại tin nhắn của tôi với giọng không được vui. Tôi đã trả lời cô: “Không sao. Chúc em luôn vui vẻ.”

Tôi cảm thấy không ổn, vì thế tôi đã gọi lại cho cô ấy để xin lỗi, tôi nói: “Đừng nghĩ gì về nó em nhé!” Cô ấy đã bảo tôi rằng không có vấn đề gì cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng không được vui từ giọng nói của cô ấy.

Không có gì là ngẫu nhiên cả

Cuộc hội thoại của chúng tôi cuối cùng đã chuyển sang chủ đề làm sao để khuyên mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới với nó.

Tôi đã chia sẻ một vài kinh nghiệm và cảm nhận của mình gần đây rằng, sau cả thập kỷ không ngừng nỗ lực nâng cao nhận thức của các học viên, còn rất nhiều người Trung Quốc vẫn cần phải thoái đảng. “Đã đến lúc thu hoạch rồi,” tôi nói.

Tôi đã chia sẻ thể ngộ với cô ấy một đoạn Pháp mà Sư phụ đã giảng:

“Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi đã nói nhiều hơn với học viên này về tính cấp bách của việc cứu người Trung Quốc mà tôi cảm nhận được. Cô cũng cảm thấy tương tự như vậy, nhưng chúng tôi lại không chắc chắn về việc thực hiện nó như thế nào. Rồi, cô nói: “Ngày mai chị em mình cùng đến gặp các đồng tu hay đi giảng chân tướng trực diện và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ để nói chuyện đi.”

Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay, và chúng tôi đã đồng ý gặp nhau ở một nơi mà các học viên thường đến để phát tài liệu vào các thứ Bảy hàng tuần.

Từ trải nghiệm này, tôi ngộ sâu thêm một điều rằng: Đối với các học viên Đại Pháp, không có gì là ngẫu nhiên cả.

Tôi nói với người học viên này rằng: “Chị không định gửi bức ảnh đó cho em đâu, nhưng nó lại xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây thì chị đã hiểu được lý do rồi: cả hai chúng ta đều muốn giúp người Trung Quốc thoái Đảng! Chúng ta hãy cùng nhau cứu người nhé. Sư phụ sẽ an bài con đường cho chúng ta miễn là chúng ta muốn cứu người. Hẹn gặp em ngày mai nhé!”

Cả hai chúng tôi đều rất vui.

Cùng nhau giúp người dân thoái ĐCSTQ

Buổi tối hôm đó, tôi đã vào website Minh Huệ để tải các bài viết gần đây nói về việc các học viên giảng chân tướng và khuyên tam thoái như thế nào. Tôi đã chia sẻ các bài viết này cũng như những suy nghĩ của mình với người học viên đó.

Ngày hôm sau, chúng tôi đã gặp nhau theo đúng kế hoạch và đã đi nói chuyện với các đồng tu. Chúng tôi đã minh bạch hơn về việc tiếp cận các vấn đề dựa trên Pháp như thế nào.

Khi chúng tôi ra ngoài vào ngày hôm sau, học viên mới này đã khuyên thành công được 12 người thoái Đảng. Đây là ngày đầu tiên cô ấy làm việc này.

Chúng tôi để ý rằng những người lấy báo trông họ hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đã tiếp tục những nỗ lực của mình vào ngày hôm sau nữa. Học viên mới này đã khuyên được đến 56 người thoái ĐCSTQ thành công vào ngày thứ hai.

Nhờ sự gia trì và an bài của Sư phụ, các học viên mới đã bước đi được một cách vững chắc trên con đường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Trong suốt quá trình này, chúng tôi ngày một minh bạch hơn được tầm quan trọng của việc này.

Một số học viên cao niên, trước đây chưa từng khuyên mọi người thoái ĐCSTQ cũng đã tham gia cùng chúng tôi. Một người trong số họ đã chia sẻ kinh nghiệm khuyên được 7 người thoái Đảng ngay trong lần đầu tiên. Bà đã ngập tràn hạnh phúc khi chứng kiến người dân lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Chỉ cần bạn có tâm cứu người, Sư phụ sẽ giúp bạn. Phật Pháp vô biên!

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/13/337574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/28/160127.html

Đăng ngày 5-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share