Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 5-5-2016] Mặc dù bây giờ sống ở Sydney, Australia, cô Trần cảm thấy việc kết nối lại với đồng bào ở Trung Quốc là rất quan trọng. “Là học viên Pháp Luân Công, tôi biết rằng có nhiều người Trung Quốc đã và đang bị đầu độc bởi những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),” cô giải thích. “Tôi thấy rằng mình cần phải kể với họ câu chuyện thật về môn thiền định ôn hòa này, để họ không phản đối nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công nữa.”

Cô Trần thường đi đến Nhà hát Opera Sydney, một trong những danh thắng nổi tiếng của Australia, nơi mà cô có thể nói với du khách từ khắp nơi trên thế giới về Pháp Luân Công.

4da22abb03c6269ab8a18c5446fa334e.jpg

Du khách Trung Quốc bắt gặp những tấm thông tin về Pháp Luân Công gần nhà hát Opera Sydney tại Sydney, Australia

Tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ

Một lần cô Trần gặp một nhóm du khách đến từ Thượng Hải và bắt đầu nói chuyện với họ. “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công từ một người bạn và cô ấy thường luyện công trong một công viên,” một du khách nói. Cô ấy cho biết thêm rằng Pháp Luân Công không hề giống như những tuyên truyền phỉ báng.

“Thật vui khi nghe chị nói vậy,” cô Trần nói với vị du khách. “Như chị biết Đảng thật xấu xa, chị có biết là nhiều người Trung Quốc đã ly khai khỏi chế độ này không?” “Tôi không lo lắng về điều đó, vì giờ tôi là một người Công giáo,” vị khách đó trả lời.

Cô Trần giải thích rằng bởi vì nhiều người đã thề hiến dâng cả sinh mệnh của mình cho Đảng khi họ gia nhập các tổ chức này, nên điều quan trọng là cần phải cắt đứt mối liên hệ với Đảng. “Điều này cũng áp dụng cho cả các các tổ chức ở cấp thấp hơn của ĐCSTQ như Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên”

Vị khách đó đồng tình và những người khác trong nhóm của cô cũng nhận các tài liệu thông tin.

6ec66c58a0969f70f54dc87cf7085db0.jpg

Một học viên (bên phải) giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một dịp khác, cô Trần chào một nhóm du khách Trung Quốc khi họ dừng chân tại nhà hát Opera Sydney. “Thật vui khi gặp các bạn ở đây,” cô mỉm cười.

“Ông ấy là quản lý của chúng tôi trong công việc. Tất cả chúng tôi đều nghe theo ông ấy,” một du khách nói, vừa chỉ tay về phía người đàn ông đứng giữa đám đông.

Cô Trần giải thích với họ rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình, và nhắc lại câu thành ngữ chỉ ra rằng thiện ác hữu báo. “Vì những việc làm xấu xa, ĐCSTQ sẽ bị Thiên thượng đào thải. Chúng ta không muốn bị chết cùng nó, đúng không nào?”

Người đàn ông gật đầu và nói rằng ông sẵn sàng thoái Đảng. Một số người khác làm theo và cũng tuyên bố thoái Đảng.

Một du khách nhận một tờ thông tin và chân thành cảm ơn cô Trần: “Cảm ơn vì đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin,” ông nói. “Xin hãy bảo trọng và tiếp tục công việc tốt đẹp này.”

Kết nối với khách bộ hành

Thông qua nỗ lực của cô Trần và các học viên Pháp Luân Công khác, nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công và bày tỏ sự phản đối cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Anh Clive, làm việc tại rạp hát, nói rằng bố mẹ anh đến từ Thượng Hải và anh sinh ra tại Australia. “Họ [các học viên Pháp Luân Công] trông rất ôn hòa và thật khó để hình dung được tại sao chính phủ lại đàn áp đức tin của họ,” anh nói khi ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Banny Da Roza làm việc trong ngành bán lẻ, nhận tờ thông tin từ một học viên và bắt đầu đọc nó. “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm việc này?” cô hỏi, chỉ vào thông tin về cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Sau khi lắng nghe một học viên giải thích về sự tàn bạo và tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ, cô ký thỉnh nguyện mà không hề do dự.

e810a04210c23058eceac28c7a8929d4.jpg

Cô Banny Da Roza ký thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Cô Manuela đến từ Argentina nói rằng cô rất muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công. “Tôi đang tìm kiếm cái gì đó thư giãn và có lợi cho sức khỏe của mình. Môn tu luyện này dường như là một lựa chọn tốt cho tôi,” cô nói.

13d69924715177738ad10e32b89218f3.jpg

Cô Manuela đến từ Argentina (bên phải) học các bài công pháp

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/29/338304.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/5/327596.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/8/160251.html

Đăng ngày 3-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share