[MINH HUỆ 24-11-2016] Tôi làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, cuối năm 2012, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp với một thân thể đầy bệnh tật. Hiện nay tôi hơn 50 tuổi, nhưng mọi người dù quen hay không quen biết tôi đều nói rằng tôi chỉ hơn 40 tuổi thôi, họ không tin rằng tôi đã ngoài 50 tuổi rồi.

“Ngũ độc” tàn phá cả thân và tâm

Trước khi tu luyện, do điều kiện công việc tốt, lại bị ô nhiễm bởi thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội, tôi đã tập hợp đủ năm loại độc tố của xã hội là hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, gái gú, ma túy. Hết giờ làm việc, trước tiên tôi đi đánh bạc, sau đó đi ăn uống nhậu nhẹt, cuối cùng vui chơi suốt đêm. Thứ 6, thứ 7, Chủ nhật hàng tuần tôi gần như không ở nhà, mà quấn quýt ở những quán mạt chược, khách sạn, quán karaoke, sàn nhảy, phòng tắm xông hơi, mát-xa, vui chơi bất tận. Gia đình về cơ bản chỉ tồn tại trên danh nghĩa, vợ tôi đã không quản nổi tôi rồi, cũng không chịu nổi tôi nữa, suốt ngày nước mắt đầm đìa.

Bắt đầu từ năm 2003, có thời gian 3 năm tôi sa sút tinh thần đến nỗi phải tìm đến các loại ma túy như thuốc lắc, băng phiến để kích thích, khiến sức khỏe tôi càng thêm sa sút, toàn thân đầy bệnh tật. Lúc đó tôi mắc các bệnh như suy nhược thần kinh, viêm dạ dày, viêm trực tràng, viêm thận, viêm phế quản, viêm khớp, viêm tiền liệt tuyến, mỡ máu cao. Năm 2004, tôi phát hiện mình có một cái hạch ở màng tim, tôi đã phải làm phẫu thuật ở phần ngực.

Năm 2008 tôi lại phát hiện ở gan có một khối u máu đường kính 2,5 cm. Đến tháng 10 năm 2012 đã to lên thành 5,2 x 2,7 cm, bác sỹ khuyên tôi nên điều trị phẫu thuật. Lúc đó tinh thần tôi trống rỗng, chán chường, sa sút đến cực điểm, cả thể chất và tinh thần của tôi đều yếu như ngọn đèn trước gió, sống thêm một ngày đã là cố gắng rồi.

Đại Pháp giúp tôi ghìm cương trước bờ vực, bắt đầu một cuộc sống mới

Từ năm 1998 vì muốn rèn luyện thân thể, tôi đã liên tục học 5, 6 loại khí công, nhưng luyện tới luyện lui, tôi phát hiện ra mình không những không khỏe lên mà tâm tính cũng không tốt lên. Sức khỏe ngày càng tệ, không những vậy còn chiêu mời thêm những thứ bất hảo, cuối cùng khiến tôi không dám nhắm mắt khi ở một mình trong phòng, hễ nhắm mắt lại sợ không chịu nổi.

Tháng 11 năm 2012, sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi tôi đã trải nghiệm được cảm giác thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Từ khi bắt đầu tu luyện tôi đã minh bạch tầm quan trọng của việc từ bỏ “ngũ độc”, ý thức rằng muốn chân tu thì phải buông bỏ những thứ đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng không uống một giọt rượu. Khoảng giữa tháng 3, tháng 4 năm 2013 tôi đã từ bỏ được thói gái gú và đánh bạc, bất cứ ai rủ rê tôi vào những nơi không tốt, tôi đều nhất quyết từ chối. Khó từ bỏ nhất là thuốc lá, lúc đầu tôi cai không đến nơi đến chốn, cứ có người đến văn phòng hoặc đi ăn tiệc thấy có thuốc lá ngon là tôi liền xin một điếu, cho đến tháng 4 năm 2015 tôi mới hoàn toàn cai bỏ được.

Tháng 8 năm 2013 trong lần kiểm tra sức khỏe cuối cùng ở cơ quan, tôi phát hiện các khối u ở gan đã không cánh mà bay. Tôi cầm kết quả kiểm tra cho bác sỹ xem, cô ấy xem đi xem lại kết quả xét nghiệm, đúng là không phát hiện ra có u huyết nữa, mặc dù xem kết quả trước đây rõ ràng là có. Tôi hỏi cô ấy có phải đã tiêu mất rồi không. Cô ấy nói không thể có chuyện đó, cô ấy cũng không giải thích nổi tại sao không phát hiện thấy nữa, cuối cùng cô ấy đành phải nói rằng: “Cái máy đo lần này không tốt bằng cái máy đã đo cho anh lần trước”. Kỳ thực trong tâm tôi biết rõ rằng khối u huyết đó thực sự không còn nữa, Sư phụ đã lấy nó đi cho tôi rồi.

Hiện nay tôi đã có thể làm được một số điều như, các chương trình truyền hình và báo chí trước đây tôi thích xem thì bây giờ không xem nữa, các trò chơi trên mạng bình thường rất hấp dẫn như cờ vây, bài brit, cờ bạc tôi cũng không chơi nữa, không chat QQ, tán ngẫu, Weibo chỉ là nơi để trao đổi thông tin tôi cũng không xem, không chuyển cho bạn bè. Tất cả các sách, tranh ảnh, tiền lưu niệm có nội dung liên quan đến tà đảng tôi đều mang đốt hoặc vứt đi hết, không giữ lại một chút tín tức nào của tà đảng.

Hàng ngày hết giờ làm tôi đều về nhà đúng giờ, cho dù có tham gia tiệc xã giao tôi cũng sẽ gọi điện về “xin phép” vợ. Khi vợ ốm tôi nấu cho vợ đủ ba bữa ăn mỗi ngày, làm việc nhà, nụ cười đã trở lại trên gương mặt của vợ tôi, gia đình lại bắt đầu lấy lại sự ấm áp, tôi thực sự cảm ơn Đại Pháp đã cứu vãn một gia đình đang bên bờ vực sụp đổ.

Tống khứ tâm danh lợi – không nhận những thứ mình không đáng có

Cùng với quá trình tu luyện và học Pháp nhiều hơn, tôi ngày càng ý thức được đã đến lúc phải buông bỏ tâm danh lợi.

Giờ đây phí cầu đường đi lại bằng xe riêng được cơ quan tài trợ tôi đều không xin (mỗi năm tôi được cơ quan trả hơn 2.000 tệ tiền phí cầu đường). Việc thay dầu, thay bánh xe khi bảo dưỡng xe tôi cũng không đòi cơ quan. Do vị trí công việc thuận lợi, mỗi dịp năm mới, cơ quan đều có quà cho mỗi cá nhân, năm nay ít thì 500 tệ, nhiều thì 2.000 tệ, tổng cộng khoảng 8.000 tệ, tôi đều từ chối hết. Lãnh đạo trực tiếp mang đến tặng, tôi thẳng thắn nói lý do mình không nhận, cơ quan cử người đến tặng, tôi đều gọi điện cho lãnh đạo cơ quan nói rõ tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không thể nhận quà. Một lãnh đạo trực tiếp hỏi tôi qua điện thoại: “Sư phụ của anh nói gì?” Tôi trả lời: “Sư phụ của chúng tôi nói với chúng tôi rằng ‘Không đáng được đắc thì sẽ không được đắc’”. (Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Trịnh Châu – Pháp Luân Đại Pháp Pháp giải)

Tôi còn được hưởng một phúc lợi không công khai nữa, đó là đơn vị phụ thuộc mỗi tháng đều gửi cho chúng tôi 200 lít xăng xe để cho xe riêng của tôi đi. Tháng 9 năm 2016, khoản tiền không công khai này tôi cũng từ bỏ, tự mình bỏ tiền đổ xăng. Tôi nói rõ cho lãnh đạo đơn vị tặng tôi tiền xăng lý do tôi không nhận tiền xăng, anh ấy nói từ đáy lòng: “Tâm tính của anh đã tu được thật cao rồi”.

Các nhân viên đổ xăng còn nói thẳng với tôi: “Anh ơi anh thật ngốc quá”. Điều này khiến tôi nhớ đến một đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Người thường không hiểu rõ những việc này; [khi] chư vị lên cao tầng mà xét những [Pháp] lý, thì mọi thứ đều đã thay đổi. Ở nơi người thường chư vị cho rằng [đạo] lý này là đúng, nhưng nó không thật sự đúng. Lên cao tầng mà xét thì mới thật sự đúng; thông thường là như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Học Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng

Trong thời gian gần 4 năm kể từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, tôi đã đọc hết cuốn “Chuyển Pháp Luân” khoảng 120 lần, đọc toàn bộ các kinh văn giảng Pháp khác hơn 30 lần. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2016 tôi đã chép lại 2 lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Từ tháng 9 năm 2016 tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, mặc dù quá trình học thuộc rất trắc trở nhưng tôi vẫn kiên trì.

Thông qua học Pháp nhiều và không gián đoạn, tôi từ nhận thức cảm tính với Pháp lúc ban đầu đã đề cao lên thành nhận thức lý tính, hiện nay về cơ bản có thể làm được từng ý từng niệm quy chính bản thân trong Pháp, hiệu quả này có được nhờ học Pháp nhiều. Khi học Pháp tốt, đồng thời hàng ngày đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, đối chiếu để tìm ra thiếu sót của bản thân, những bài viết xuất sắc của các đồng tu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, giống như những làn gió xuân, giúp tôi có thêm sức mạnh to lớn để đẩy con thuyền nhỏ bơi ngược dòng nước.

Hàng ngày tôi kiên trì luyện công, kiên trì phát chính niệm đúng 4 thời điểm. Mỗi khi gặp vấn đề lớn về tâm tính, tôi đều sẽ tăng thời gian và số lần phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì, tĩnh tâm hướng nội tìm ra những tâm chấp trước và nhân tâm còn ẩn giấu của bản thân, kịp thời phát chính niệm thanh trừ. Tôi cho rằng có nhân tâm thì không đáng sợ, tìm ra là có thể thanh trừ nó, đáng sợ nhất là những nhân tâm ẩn giấu mà mình không biết, không phát hiện nổi, do đó mà không biết vấn đề nằm ở đâu, khiến cho xuất hiện vấn đề trong tu luyện.

Tôi chủ yếu giảng chân tướng trực diện cho người thân, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp. Có lúc tôi cũng giảng chân tướng cho người lạ, nhưng khá ít, điểm này tôi cần phải đột phá. Khi giảng chân tướng trực diện đa phần tôi có thể giảng được toàn diện, giảng thông suốt, giúp thế nhân thực sự hiểu chân tướng. Quá trình giảng chân tướng trực diện, gửi tin nhắn thoại giảng chân tướng cũng là quá trình tống khứ tâm sợ hãi. Lúc đầu khi gửi tin nhắn thoại, mỗi khi mở máy ra tôi đều sợ đến không mở nổi, hiện nay số người tam thoái duy trì khoảng từ 5 – 10 người mỗi ngày.

Sau khi tôi gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, Phòng 610 của thành phố phản ánh đến Phòng 610 trong cơ quan tôi, việc tôi tu luyện Đại Pháp cũng theo đó công khai tại đơn vị, các loại áp lực liên tiếp đến. Đầu tiên là trưởng ban đời sống đến nói chuyện với tôi suốt 2 tiếng, tiếp theo là trưởng phòng tổ chức đến nói chuyện với tôi suốt 2 tiếng, toàn bộ quá trình đều do tôi chủ động dẫn dắt. Phần lớn là tôi nói còn họ nghe, tôi giảng chân tướng cho họ, nói Pháp Luân Công là gì, tại sao tôi phải tu luyện, tại sao phải tam thoái, về sau trưởng phòng tổ chức nói với người khác rằng: “Tìm cậu ấy nói chuyện, định làm công tác tư tưởng cho cậu ấy, nhưng lại toàn ngồi nghe cậu ấy nói”. Sau cùng trưởng phòng và trưởng ban đời sống cùng nói chuyện với tôi, muốn tôi cam kết không tu luyện nữa, còn nói bí thư của cơ quan đang đợi tôi trả lời. Lúc đó tôi không do dự nói một câu: “Dù đầu có rơi xuống tôi cũng phải tu luyện”, trưởng phòng lúc đó tím mặt không nói gì. Trưởng ban đời sống cũng không nói gì, đến báo cáo với bí thư. Sau đó tôi cũng giảng chân tướng cho trưởng phòng. Trong khi tôi đang chịu áp lực ở cơ quan thì nhân viên phòng nhân sự lại mời vợ tôi đến văn phòng, muốn vợ tôi khuyên tôi hãy học cách để tự bảo vệ bản thân, ở nhà tu luyện thì được, đừng ra ngoài giảng chân tướng. Trưởng phòng còn tìm đến cơ quan của vợ tôi, mời vợ tôi lên phòng lãnh đạo, lấy vấn đề công việc, gia đình, tương lai của con cái để gây áp lực lên vợ tôi. Nhưng vợ tôi đã tận mắt chứng kiến những thay đổi to lớn của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp, cô ấy hiểu rõ cô ấy là người hưởng lợi nhiều nhất và trực tiếp nhất, cho nên cô ấy ủng hộ việc tôi tu luyện.

Tháng 3 năm 2016, cơ quan chuyển tôi từ vị trí công việc trọng yếu sang công việc bình thường, lại cũng không dám nói nguyên nhân là vì tôi kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, mà lấy lý do là để rèn luyện người trẻ tuổi. Trưởng phòng nói riêng với tôi: “Trong danh sách cấp trên áp xuống anh đứng thứ nhất, nghiêm trọng nhất, vì anh là người mới lên”. Tôi ngộ được rằng đây là để tống khứ tâm cầu lợi, cầu danh, tâm sợ hãi. Tôi không động tâm, trong tâm cũng không dao động gì lớn. Hiện nay công việc của tôi bề ngoài là chịu tổn thất về lợi ích, nhưng không phải động chạm đến thu nhập ngoài luồng, đồng thời áp lực công việc của tôi cũng giảm đi rất nhiều, có nhiều thời gian hơn để học Pháp.

Những Thần tích xuất hiện trong tu luyện

Mỗi khi tâm tính tôi có sự đề cao lớn, thân thể tôi đều sẽ xuất hiện phản ứng tiêu nghiệp mạnh mẽ, lúc nghiêm trọng có khi còn nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Điều thần kỳ là đa phần đều xuất hiện vào cuối tuần. Thứ 7, Chủ nhật phản ứng rất mạnh mẽ, đến thứ 2 thì không còn trạng thái bất thường nào, đi làm với tinh thần thoải mái. Mà kết quả sau mỗi lần tiêu nghiệp là thân thể ngày càng nhẹ nhõm, khuôn mặt trông cũng ngày càng trẻ hơn, thần sắc ngày càng tốt hơn.

Đầu năm 2015, răng của tôi bị đau rất khó chịu. Sau khi chia sẻ với đồng tu, đến bệnh viện kiểm tra thì bác sỹ bảo có hai cái răng phải nhổ, và hai cái gần đó phải hàn, ngoài ra còn có một cái răng đã hàn nay cần phải hàn lại. Do nhổ răng phải tiêm thuốc tê, thứ hóa chất này người tu luyện chẳng phải không được đưa vào thân thể sao? Sau khi kiểm tra, tôi quyết định không làm gì hết mà quay về nhà. Tôi ngộ ra rằng đau răng chẳng phải cũng là tiêu nghiệp sao? Cho nên dù đau thế nào tôi vẫn kiên định chính niệm. Một lần răng đau liên tục suốt đêm, đến trưa ngày hôm sau tôi mới nghĩ đến cầu xin Sư phụ, lúc đó tôi nói với Sư phụ trong tâm, cầu xin Sư phụ đừng cho con tiêu nghiệp ở răng, mà tiêu nghiệp ở bụng hoặc ở bộ phận khác, vì khi đau răng, con không thể nào tĩnh tâm học Pháp luyện công được, vừa nghĩ như vậy thì xòa một cái răng không đau nữa. Sau này tôi phải vài lần chịu phản ứng đau, nhưng điều thần kỳ là răng của tôi không đau như vậy nữa.

Chiếc ô tô của gia đình tôi đã dùng được gần 8 năm rồi. Một giai đoạn tôi có ý định đổi một chiếc ô tô mới. Một lần vào buổi trưa khi đang phát chính niệm, trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ muốn đổi xe, nhưng tôi nghĩ lại, không thể đổi được, chiếc xe này là Pháp khí của tôi, niệm này vừa xuất hiện thì lập tức có mùi hương hoa thơm ngát bay đến. Mùi hương này rất quen thuộc, nồng nặc. Lúc đó tôi rất bực bội, trong nhà tôi không trồng hoa, vậy mùi hương hoa ở đâu bay đến? Mà lại rất quen thuộc nữa. Nghĩ một lúc, trong đầu tôi chợt lóe lên, đây chẳng phải mùi hương từ chiếc lọ trang trí đặt trong xe ô tô của tôi sao? Mà sao đặt trong xe nó không có mùi nồng như vậy, phải đưa lọ hoa lên mũi ngửi mới có mùi nồng như vậy, tôi lập tức minh bạch ra, chiếc xe biết suy nghĩ của tôi, tôi không đổi xe mới nữa, nên nó rất vui mừng, muốn dùng cách này để cảm ơn tôi. Cho đến giờ tôi cũng không có ý định đổi xe nữa.

Gần đây một chiếc điện thoại mà tôi dùng để gửi tin nhắn giảng chân tướng xuất hiện vấn đề, không bật lên được, đưa đến cửa hàng sửa chữa, nhân viên sửa chữa nói bảng mạch chính bị hỏng rồi, không sửa được nữa. Trên trang web Minh Huệ tôi đọc được một bài chia sẻ của đồng tu, nói rằng vạn vật đều có linh. Chiếc máy in của đồng tu bị hỏng, đồng tu liền câu thông với nó, đồng thời hướng nội tìm, sau khi tìm ra chấp trước liên quan thì chiếc máy in hoạt động bình thường. Tôi được điểm hóa, liền câu thông với chiếc điện thoại trong tâm: Ngươi là Pháp khí của ta, cũng là một sinh mệnh, ta mong ngươi hoạt động được bình thường, chúng ta cùng cứu nhiều người hơn, cùng Sư phụ viên mãn trở về, đồng thời hướng nội tìm xem chấp trước của bản thân, cầu xin Sư phụ gia trì. Điều thần kỳ đã xuất hiện, chiếc điện thoại lẽ ra không thể sửa được đã hoạt động bình thường, bắt đầu cứu người.

Trên đây là những trải nghiệm trong quá trình tu luyện của tôi. Trong quá trình tu luyện về sau, tôi nhất định tăng cường học Pháp, mau chóng buông bỏ nhiều tâm chấp trước, cùng Sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/24/337885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/6/161027.html

Đăng ngày 2-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share