Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh (hiện tại đang sống ở Mỹ)

[MINH HUỆ 17-12-2016] Trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, nhiều học viên đã đến các điểm luyện công và tham gia luyện công tập thể tại công viên mỗi ngày. Sau đây là một vài câu chuyện ở điểm luyện công của chúng tôi ở Bắc Kinh.

Sự cải biến sức khỏe kỳ diệu của tôi

Tôi là một bác sỹ y khoa và đã tu luyện Pháp Luân Công (cũng còn gọi Pháp Luân Đại Pháp) được 20 năm. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi không có ấn tượng tốt đối với khí công, nhưng tôi được chứng kiến rất nhiều sự phục hồi kỳ diệu của những người mang bệnh trong số các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ trước đây từng bị bệnh tim, cao huyết áp và bệnh suy tim mãn tính.

Tôi nghĩ về việc yêu cầu các bệnh nhân tiểu đường của tôi thử tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng lại sợ kết quả không như mong muốn, nên tôi quyết định bản thân thực hành tu luyện trước, và nếu pháp môn tu luyện an toàn tôi sẽ yêu cầu các bệnh nhân của tôi tiến hành tu luyện.

Tôi đã dần dần hiểu rằng mục đích của Pháp Luân Công không phải là để trị bệnh, nhưng thông qua tu luyện rất nhiều bệnh của các học viên đã hoàn toàn biến mất. Điều kiện tiên quyết của một người tu luyện là phải chú tâm học Pháp, luyện các bài công pháp và phải thực sự chiếu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Không thực hành được điều đó thì sẽ không có hiệu quả.

Trong suốt quá trình tu luyện Pháp Luân Công tôi nhận thấy thân thể của mình cải biến một cách toàn diện. Tôi có nhiều năng lượng hơn và không cảm thấy buồn ngủ ngay cả khi tôi đã không ngủ hai ngày. Bệnh viêm họng mà tôi đã bị trong vài thập kỷ đã biến mất một cách đơn giản. Sau khi bắt đầu tu luyện được một tuần, chứng đau lưng của tôi cũng biến mất và tôi có thể làm những công việc lao động chân tay nặng nhọc một cách dễ dàng. Chỉ trong vòng hơn một tháng, bệnh viêm ruột mãn tính [viêm hành tá tràng], bệnh trĩ và những bệnh khác mà tôi phải chịu đựng 10 năm đều biến mất.

Tôi thường phải dùng kính độ nặng hơn 40 năm vì bị viễn thị và loạn thị bẩm sinh [Một khuyết tật trong thủy tinh thể của mắt]. Sau khi tu luyện, tôi nhận thấy tôi không thể đeo kính. Một kỳ kiểm tra của bác sỹ nhãn khoa đã cho kết quả rằng thị lực của tôi đã được cải biến. Vì hiếu kỳ, các bác sỹ nhãn khoa hỏi tôi tại sao thị lực của tôi lại trở nên giống như những người trẻ hơn tuổi. Tôi nói rằng đó là vì tôi đang tu luyện Pháp Luân Công.

Bây giờ tôi có thể đọc, viết, làm công việc nhà và đi bộ xung quanh mà không cần đeo kính. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi phải đeo kính mắt trước khi ngủ dậy vào buổi sáng. Nếu không tôi sẽ chỉ có thể nhìn được rất ít.

Sự cải biến sức khỏe kỳ diệu của tôi đã làm cho rất nhiều người xung quanh có ấn tượng mạnh mẽ, nhiều người trong số họ cũng đã bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Bình dưỡng khí oxy và máy đo huyết áp

Pháp Luân Công có tác động kỳ diệu tới sức khỏe. Ngày càng có nhiều người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhiều bệnh nhân trước đây bị bệnh mãn tính đã phục hồi trở lại và không cần uống thuốc nữa. Một vài bệnh nhân có những hộp thuốc chưa mở và không muốn bỏ chúng đi. Họ đề nghị tôi đưa những hộp thuốc đó cho những bệnh nhân cần dùng. Tôi hỏi một dược sĩ tại bệnh viện để lấy số liệu và sau đó nói với người quản lý bệnh viện rằng tôi có thể phân phát số thuốc này khi tôi tiến hành chuyến điều trị bệnh nhân tại khu vực nông thôn.

Sau dịp Tết Nguyên Đán, một hôm khi tôi đang trực đêm tại bệnh viện thì có một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào và đặt một va li lớn xuống đất. Bên trong va li là một bộ bình oxy mới để sử dụng cho những bệnh nhân ở nhà. Cậu thanh niên nói: “Cháu mua chúng làm quà năm mới cho cha mẹ cháu. Nhưng khi cháu về nhà thì mới biết rằng sức khỏe của bố mẹ cháu đã phục hồi sau khi tu luyện Pháp Luân Công!”

Cậu thanh niên nói tiếp: “Cháu không biết sử dụng cái máy này vào việc gì. Cháu nghe nói rằng cô là một bác sĩ đang tu luyện Pháp Luân Công và cô đã từng trợ giúp phân phát lại số thuốc không sử dụng của các học viên khác, nên cháu mang thiết bị này tới đây cho cô. Cô giúp cháu chuyển cái máy này cho những người cần nó.”

Tôi nghĩ: “Tôi nên đưa cho ai thiết bị đắt tiền này đây? Trong văn phòng của tôi không có chỗ để cất giữ, các bệnh nhân của tôi đều bị rối loạn tiểu đường và nội tiết, không ai ở có vấn đề về hô hấp. Để tôi hỏi bên khoa miễn dịch, bên đó có những bệnh nhân hen suyễn và các vấn đề về hô hấp.”

Sáng hôm sau tôi đến khoa miễn dịch. Giám đốc của tôi đang làm chẩn đoán bệnh ở đó. Tôi giải thích vấn đề với chị ấy và nói thêm: “Ở đây chị có những bệnh nhân có các vấn đề về hô hấp. Chị có thể đưa thiết bị này cho ai đó cần dùng nó không?”

Giám đốc nói: “Nếu có thể, cô có thể chuyển nó tới phòng giám đốc được không?” Chúng tôi có kế hoạch mua một xe cứu thương và cần thiết bị kiểu này.”

Tôi nói: “Tôi cũng có một máy đo huyết áp của một học viên Pháp Luân Công khác tặng tôi. Tôi đang để nó trong một hộp thiết bị ở khoa của tôi.”

Giám đốc nói: “Tốt. Cô có thể sử dụng nó khi đi chẩn đoán bệnh ở những khu vực khác. Nó rất dễ dàng và an toàn để mang theo. Ngày nay rất khó khăn để có được thiết bị loại này vì nó đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Pháp Luân Công thật là tuyệt vời. Khối lượng công việc của bệnh viện chúng ta sẽ giảm xuống nếu có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Điều đó sẽ giảm thiểu rất nhiều chi phí y tế. ”

Những câu chuyện của các sỹ quan đội cao tuổi

Có một tướng quân đội cao tuổi tham gia luyện công ở điểm của chúng tôi. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ đầu những năm 1990 và đã đạt được nhiều lợi ích về sức khỏe. Ông đã giới thiệu pháp môn tới những đồng nghiệp và cấp trên. Một vài người trong số họ cũng bắt đầu tu luyện.

Một ngày ông nói với chúng tôi: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công những sỹ quan quân đội cao tuổi rất vui mừng vì trở nên khỏe mạnh. Một trong số họ nói: ‘Trước khi tu luyện Pháp Luân Công toàn bộ thân thể tôi đều đau nhức, mặc dù tôi có tiền, một căn nhà, một xe hơi, một tài xế, một bảo mẫu và tôi không phải làm bất cứ công việc gì. Hiện nay tất cả bệnh của tôi đều biến mất. Tôi ăn ngon ngủ tốt. Tôi cũng trở nên trẻ hơn và không cần sự trợ giúp của con cái. Xã hội cũng có lợi ích vì tôi không yêu cầu sự trợ giúp cho những hóa đơn y tế nữa.’ ”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/17/333517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/1/160793.html

Đăng ngày 21-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share