Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2017] Tôi đã từng khổ sở với tình trạng mắt bị dị tật: Một cái gì đó đang phát triển ở bên trong mắt đến mức tôi có cảm giác như thể có một “con mắt” khác ở bên trong. Mọi người hay hỏi tại sao tôi hay khóc vậy, nhưng tôi không biết phải trả lời ra sao. Đau đớn hành hạ đã làm cho mắt của tôi dần dần loét ra.

Không ai biết đó là bệnh gì. Tôi đã đi khám nhiều bác sỹ nhưng cũng không tìm ra bệnh. Một bác sỹ chuyên khoa mắt nổi tiếng đã làm vài xét nghiệm và kết luận rằng đó là một tình trạng cực kỳ hiếm gặp và hiện y học vẫn chưa tìm ra biện pháp điều trị. Tôi bị suy sụp.

Một học viên Pháp Luân Công nghe được câu chuyện và đã đến thăm tôi. Cô ấy mang cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của pháp môn nói về các nguyên lý và khả năng chữa bệnh của Pháp Luân Công. Do chịu ảnh hưởng của văn hóa Đảng và học thuyết vô thần, nên những gì cô ấy nói đã không thuyết phục được tôi.

Con trai tôi đã rất hào hứng khi nhìn thấy cuốn sách. Cháu nói với tôi rằng Pháp Luân Công rất kỳ diệu và kể rằng một đồng nghiệp của cháu bị chứng viêm khớp dạng thấp. Khi bệnh của cô ấy nặng dần lên, cô ấy thậm chí còn không thể mang được túi xách của mình. Tuy nhiên, sau khi tập Pháp Luân Công, cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Con trai tôi bảo tôi tập thử, nhưng tôi từ chối với lý do là tôi không thể đọc được sách. Cháu đã kiên trì đọc các bài giảng cho tôi nghe. Năm ngày sau, khi con gái tôi mang thuốc nhỏ mắt tới cho tôi, cháu đã kinh ngạc kêu lên: “ Cái vật ở trong mắt mẹ đâu rồi? Ai đã chữa cho mẹ vậy?”

Tôi không hiểu cháu đang nói gì. Tôi nhìn vào trong gương. Vật sinh trưởng trong mắt đã biến mất! Làm sao có thể như thế được?! Tôi mới chỉ nghe các bài giảng trong năm ngày! Thật không thể tin nổi đó lại là sự thật!

Pháp Luân Công đã giải quyết được tình trạng nan y của tôi trong năm ngày! Tôi không thể diễn đạt được bằng lời. Pháp Luân Công quá đỗi kỳ diệu! Mạng sống của tôi đã được tái sinh!

Kể từ đó, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Công. Qua bài viết này, tôi muốn nói với mọi người hãy ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2017/1/12/340706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161198.html

Đăng ngày 5-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share