Bài viết của Ngọc Tri, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 24-11-2016] Một học viên cao niên từng được bác sĩ chẩn đoán rằng chỉ còn sống được ba tháng nữa, nhưng đến nay bà đã bước sang tuổi 90, và vẫn rất khỏe mạnh. Bà tin Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng bà và con trai bà. Sau đây là câu chuyện của bà.

Chỉ còn sống được ba tháng

Khi tôi 30 tuổi, một tai nạn lao động tại nơi làm việc khiến cánh tay phải của tôi bị nghiền nát. Bác sỹ phải phẫu thuật và đặt một tấm thép vào trong cánh tay tôi để cố định lại nó.

Kể từ đó, cánh tay phải của tôi không thể duỗi thẳng hay nâng bất cứ thứ gì tương đối nặng, khiến cuộc sống và công tác gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim, cao huyết áp, và bệnh phổi đen. Khi tôi 70 tuổi, thì tôi bị chẩn đoán bị ung thư gan, ung thư tử cung, và ung thư buồng trứng.

Bác sỹ bảo rằng tôi chỉ còn sống được ba tháng nữa và hãy chuẩn bị hậu sự, nhưng các con tôi không bỏ cuộc. Chúng đưa tôi đến một bệnh viện cao cấp hơn và để tôi thử các liệu pháp trị liệu và phương thuốc dân gian, nhưng mọi biện pháp đó cũng đều không có tác dụng

Con gái thứ tư của tôi bảo tôi rằng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu sống tôi. Tôi từ chối và bảo: “Nếu tốt thế, thì con hãy luyện đi, mẹ giờ đã không kịp nữa rồi.”

Đêm hôm đó tôi có một giấc mộng. Tôi thấy Sư phụ Lý Hồng Chí thanh lý thân thể cho tôi. Ngài vỗ nhẹ vào lưng tôi khi tôi đang ngồi xếp bằng trên giường

Ngày hôm sau sau khi tỉnh dậy, tôi có thể ngồi dậy được. Đây là điều mà từ lâu tôi không thể làm được bởi nước tích ở bụng quá nhiều. Tôi nhanh chóng gọi con gái thứ tư của tôi đến và bảo cháu rằng tôi muốn luyện Pháp Luân Công!

Bệnh ung thư biến mất

Thời điểm đó tôi không thể tự mình đứng dậy và chỉ có thể học luyện tĩnh công. Hàng ngày tôi đả tọa và nghe các bài giảng của Sư phụ. Dịch lỏng trong bụng tôi dần dần tiêu tan và tôi lại có thể đi lại được. Tôi đã lại có sức lực. Tất cả việc này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong bảy ngày sau khi tôi tập Pháp Luân Công.

Các con tôi khi chứng kiến thấy sức khỏe của tôi tốt lên và chúng nghĩ rằng đó là hiện tượng hồi dương của những người sắp chết. Chúng thay phiên nhau đưa tôi đi thăm các danh lam thắng cảnh, và nghĩ rằng đây là thời gian để chúng báo hiếu với tôi. Khi nhận ra rằng tôi thực sự đang khỏe lên, thì chúng bắt đầu có cái nhìn hoàn toàn mới về Pháp Luân Đại Pháp.

Vài tháng sau, tôi bị đi đại tiện ra máu nghiêm trọng. Các con tôi nhất quyết bắt tôi phải tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả kiểm tra khiến chúng chấn động. Tôi không còn bị ung thư nữa. Chỉ khi đó chúng mới tin những điều tôi nói với chúng về việc Sư phụ đang giúp tôi khỏi bệnh và tống khứ nghiệp lực cho tôi là sự thật.

Các triệu chứng bệnh tật khác đều biến mất

Một năm sau, vào một ngày mùa đông, tôi lại bị sốt cao, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Cả nhà tôi lại muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi từ chối và nói rằng tôi không ốm đau gì, chỉ là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi, và vài ngày nữa tôi sẽ ổn.

Vài ngày sau, chứng bệnh tim và cao huyết áp của tôi đã biến mất. Dần dần, bệnh phổi đen của tôi cũng biến mất tự lúc nào không hay. Từ đó tôi đã hoàn toàn vô bệnh. Ngoài ra, tôi lại có thể duỗi thẳng cánh tay phải của mình. Kiểm tra X-quang cho thấy rằng đĩa kim loại được đặt trong cánh tay phải của tôi đã không còn ở đó nữa! Sau tất cả những sự việc đó, mấy đứa con không tu luyện của tôi đã hoàn toàn tin vào huyền năng trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi bước sang tuổi 80, một lần tôi bị trẹo mắt cá chân trong khi đang làm ruộng và bị ngã. Mắt cá chân của tôi bị bẻ vuông góc với bắp chân của tôi. Tôi không để tâm nhiều đến nó và đã ấn nó trở lại vị trí cũ, vết sưng đó chỉ kéo dài một tuần rồi lành hẳn.

Bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công, cảnh sát đã bắt giữ đứa con gái thứ tư của tôi vào năm 2007. Tôi quá đau buồn và lo lắng cho tính mạng của cháu khiến sức khỏe bị suy giảm. Tôi bị ngất đi và các con tôi phải đưa tôi đến bệnh viện.

Họ làm hàng loạt các xét nghiệm cho tôi. Bác sỹ bảo rằng tôi chớm có triệu chứng của bệnh bại liệt và Alzheimer. Nửa ngày sau, tôi tỉnh giấc và bảo các con đưa tôi về nhà. Hàng ngày, tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và đọc ba cuốn thơ Hồng Ngâm của Sư phụ. Vài ngày sau, sức khỏe của tôi trở lại bình thường.

Đầu năm nay, con trai út của tôi bị xuất huyết não và lâm vào tình trạng nguy kịch. Tôi lo lắng và thấy rằng sức khỏe của tôi lại có vẻ xấu đi. Tôi tự nhủ rằng Sư phụ quản mọi việc và rằng tôi không nên lo lắng. Tôi điều chỉnh tâm thái của mình, và sức khỏe của tôi lại tốt lên,

Hàng ngày, tôi và con tôi cùng phát chính niệm, xin Sư phụ cứu mạng con trai tôi. Hai tuần sau, cháu đã dần dần tỉnh lại.

Năm nay tôi đã 93 tuổi và hiện vẫn rất khỏe mạnh và vô bệnh. Các con tôi đều làm ăn phát đạt. Tôi không thể bày tỏ hết lòng cảm ân với Sư phụ bởi những gì Ngài đã làm cho tôi.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/24/332877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/6/160236.html

Đăng ngày 19-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share