Bài viết của Ngọc Thiện, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2016] Tôi tu luyện Đại Pháp đã 20 năm và đã chứng kiến sự rộng lớn và uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Đau khổ triền miên

Tôi sinh năm 1966, mẹ tôi qua đời khi tôi mới được ba tuổi và bà ngoại tôi đã chăm sóc tôi và anh trai tôi. Bà ngoại chiều chuộng anh trai tôi và thường dẫn anh ấy đi chơi và để lại tôi ở nhà một mình. Mỗi lần như thế, tôi đều bị nhốt hàng giờ trong nhà cùng với con chó và nó khiến tôi vô cùng sợ hãi,

Bố tôi đã tái hôn khi tôi 6 tuổi. Cha và mẹ kế của tôi đã không hòa thuận và cãi vã nhau hầu như mỗi ngày. Tôi thường lang thang không về nhà và đã mắc bệnh tự kỷ.

Tôi lớn lên và tốt nghiệp đại học và làm nghề giáo viên. Tôi đã kết hôn và có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, niềm vui đó của tôi đã không được dài lâu. Bố tôi và người mẹ kế xảy ra xung đột lớn, và bà ấy đã bỏ nhà đi. Tôi sắp sinh con và tính đến việc nhờ bà ấy giúp tôi. Không có ai để chăm sóc tôi và em bé. Con tôi quấy khóc rất nhiều, và tôi không thể ngủ đủ giấc. Tôi mắc bệnh phụ khoa và bệnh ngoài da. Nó khiến tôi ngứa ngáy vô cùng. Sau đó, tôi mắc thêm bệnh viêm khớp dạng thấp rất khó chịu. Tôi trở nên vô cùng chán nản.

Tôi đã thử nhiều cách chữa trị, gồm cả khí công nhưng đều không có tác dụng.

Niềm vui tu luyện

Đầu năm 1996, khi thấy một người đồng nghiệp đang đọc sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tò mò và hỏi mượn sách để đọc. Sau khi đọc được vài trang, mặc dù không hiểu lắm với những gì được viết trong sách, nhưng tôi cảm thấy rất thích thú. Người đồng nghiệp nói rằng, các học viên ở địa phương hàng đêm đều xem video các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí và dạy mọi người luyện công và hỏi tôi có muốn tham gia không. Tôi đã vui vẻ nhận lời.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 28 tháng 4 năm 1996. Mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất. Tuy da của tôi vẫn còn hơi ngứa, nhưng tôi biết [rằng] thân thể tôi đang được tịnh hóa, và không lâu sau chứng ngứa da đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi vô cùng sung sướng.

Tiêu chuẩn đạo đức của tôi cũng đã dần cải thiện. Trước đây, tôi từng nhận tiền và quà cáp từ các phụ huynh học sinh và còn bình luận với đồng nghiệp xem ai biếu nhiều, ai biếu ít. Đôi khi, tôi còn cảm thấy tức giận bất bình khi nghĩ rằng mình được biếu quà cáp ít hơn những người khác.

Từ việc học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được nguyên lý mất và được. Nếu tôi nhận bất cứ thứ gì mà không phải của mình, tôi sẽ mất đức. Tôi bắt đầu từ chối nhận tiền và quà. Ban đầu, các phụ huynh không hiểu vì sao tôi thay đổi và lo lắng rằng không biết tôi sẽ đối xử với con của họ thế nào. Tôi giải thích với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đòi hỏi tôi phải là người khoan dung và vị tha. Tôi cũng dạy nhiều lớp miễn phí vào cuối tuần. Khi hiểu ra việc làm của tôi, các phụ huynh đều rất cảm kích.

Tôi cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình và giúp đỡ các đồng nghiệp. Tôi cũng giúp đỡ bất cứ việc gì mà họ yêu cầu. Điều này đã khiến họ xúc động và thích làm việc cùng tôi.

Ở nhà, tôi hiếu kính và chăm sóc chu đáo bố mẹ chồng, lo toan mọi công việc nhà chồng khiến bố mẹ chồng tôi rất hài lòng và thường nói với hàng xóm rằng con dâu chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo như là con gái ruột.

Tôi dạy con trai tôi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, và cháu đã bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân khi đang còn học trung học cơ sở. Vào mỗi cuối tuần, cháu đều đọc một bài giảng Chuyển Pháp Luân trước khi bắt đầu làm bài tập ở nhà. Hàng đêm, cháu đều học thuộc hai bài thơ trong tập Hồng Ngâm trước khi đi ngủ.

Cháu đã tuân theo nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp ở trường và ở nhà và thường giúp các bạn cùng lớp làm bài tập . Cháu là một trong số các học sinh giỏi nhất của trường trung học cơ sở và đã được tuyển thẳng vào trường trung học điểm của tỉnh.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2016/12/12/338611.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/14/161128.html

Đăng ngày 17-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share